Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

Đưa vợ tới nhà bạn thân ăn cơm nhưng lại giả vờ say rượu ngủ để thử lòng vợ và bạn…

Giả vờ say rượu ngủ thiếp đi không biết gì để thử lòng vợ và bạn, ai dè tầm 15 phút sau tôi he hé mắt nhìn thì sốc ngất khi xem màn kịch nóng bỏng do vợ và bạn thủ vai.

  Đưa vợ tới nhà bạn thân ăn cơm nhưng lại giả vờ say rượu ngủ để thử lòng vợ và bạn...

Cái gì thế này (ảnh minh họa)

Từ hồi chuyển về làm công việc văn phòng, nghe mấy chị em cứ to nhỏ với nhau chuyện chồng ngoại tình mà tôi nhức hết cả đầu. Đàn bà toàn hay lo xa, rảnh ra là tám chuyện nói xấu đàn ông chả đâu vào đâu cả. Hôm nọ tôi nghe bà quản lý ra công ty khóc lóc rằng chồng bà ấy ngoại tình mà còn ngoại tình ngay với đứa bạn thân thế mới đau chứ. Nghe mà tôi cũng rùng mình khiếp sợ.

Về nhà tôi cứ bị câu chuyện đó ám ảnh suốt, độ này vợ tôi và thằng Tấn (bạn thân tôi) thân nhau đến lạ. Nó thì qua nhà tôi suốt, thi thoảng lại mua tặng con gái tôi quần áo này nọ khiến tôi cũng hơi sợ sợ. Lẽ nào vợ tôi và nó cũng có gì gì với nhau thì sao? Hay là tôi làm 1 phép thử xem vợ và bạn có tình ý gì với nhau không?

Chủ nhật thằng Tấn rủ vợ chồng tôi qua nhà nó ăn lẩu, vui tai lại đang thèm nồi lẩu nóng giữa mùa đông lạnh giá này tôi đồng ý luôn. Gửi con bà nội trông cho tôi đưa cả vợ đi cùng cho vui, ít ra vợ sang đấy còn giúp chúng tôi dọn dẹp, lo cơm nước chứ. Ăn uống, tiệc tùng vui vẻ mà tôi để ý ánh mắt của vợ và thằng Tấn cứ liếc nhìn nhau mãi, nghi 2 đứa có chuyện gì giấu tôi tôi giả vờ uống rượu thật say rồi ngủ gục luôn để xem 2 người đó có làm gì không?

Đưa vợ tới nhà bạn thân ăn cơm nhưng lại giả vờ say rượu ngủ để thử lòng vợ và bạn...

Tôi giả vờ say để thử lòng vợ và bạn và cái kết (ảnh minh họa)

Nằm vật ra chiếu chừng 5 phút tôi thấy vợ và Tấn chả ai có ý kiến đưa tôi lên giường nghỉ cả. Họ để mặc tôi mà yên lặng 1 hồi mới lên tiếng.

- Linh (tên vợ tôi) mình ấy đi, thằng Vương (tên tôi) say rồi không biết gì đâu.

- Không được, nhỡ chồng em dậy thì sao để khi khác đi. Em sợ lắm.

- Nó ngủ say rồi mà, anh tát nó nó cũng có biết gì đâu. Anh phải chờ đợi kìm nén cả tuần này rồi, anh không thể đợi thêm được nữa.

- Nhưng…

Mặc kệ vợ ái ngại về điều đó thằng Tấn vẫn đẩy vợ xuống giường mà lột phăng chiếc váy của vợ ra làm điều khinh bỉ kia. He hé mắt nhìn bạn thân và vợ mình đang ân ái với nhau mà tim tôi đau buốt, nước mắt ứa ra đau đớn. Không thể đứng nhìn họ phản bội tôi đứng dậy lấy điện ra quay rồi vỗ tay, cười thật to khiến 2 người đó giật mình ngoảnh ra.

- Phim hay, nóng bỏng và hấp dẫn đó. Không ngờ tôi lại có thằng bạn cướp cả vợ mình đến thế? Bảo sao dạo này mày hay sang nhà tao, hay tìm cớ ở lại nhà tao đến vậy. Thì ra là muốn âu yếm vợ tao à? Tao cho phép đấy, chúng mày tiếp tục vui vẻ đi.

- Anh, em không hề phản bội anh. Là do anh Tấn ép em làm chuyện này, anh ấy đã hãm hiếp em và những lần sau đó anh ấy cứ bắt em phải chiều không thì chuyện này sẽ được phơi bày. Hãy tin em 1 lần này đi anh, em nói thật đó.

- Hãm hiếp cơ à? Nghe ghê quá nhỉ? Đúng không thằng bạn chí cốt.

- Không, em và anh đến với nhau tự nguyện. Em nói thằng Vương yếu sinh lý không đáp ứng đủ nhu cầu của anh nên em mới tìm đến anh, sao giờ em lật lọng đổ mọi tội lỗi cho anh vậy?

- Im đi, 2 người ân ái nhau chán bị bắt quả tang lại quay ra đổ tội cho nhau ư? 2 người bảo tôi tin ai bây giờ khi cả 2 cùng phản bội tôi? Tình bạn 20 năm của chúng ta kết thúc từ đây, đừng bao giờ để tao gặp lại mày nữa. Còn cô, tôi cho cô 1 cơ hội quay lại làm vợ của tôi. Nếu như 2 người không biết hối cải thì đoạn clip này sẽ khiến cuộc đời 2 người xuống dốc không phanh. Giờ thì cút hết đi, tôi muốn ở 1 mình.

- Vương à, tao xin lỗi.

Cầm áo ra khỏi căn nhà đó tim tôi như vỡ vụn từng mảnh. Vợ và bạn thân ngoại tình với nhau thật không thể tin nổi. Chỉ vì 1 người con gái tôi mất đi tình bạn 20 năm, cũng chỉ vì thằng bạn thân mà tôi bị vợ cắm sừng. Sao sự bất hạnh, nỗi đau này lại đến với tôi. Liệu tôi làm như thế là đúng hay sai? Hãy cho tôi lời khuyên chân thành nhất vì lúc này tôi rất rối mọi người à.

Theo blogtamsu

Related Posts: