Chính tôi đã bày kế cho anh để thử lòng cô bồ của mình, thật không ngờ lại nhận được câu trả lời vô cùng quả quyết: “Anh có nghèo kiết xác em vẫn yêu anh!”.
Nếu là người thứ 3 viết lại câu chuyện này có thể ai cũng sẽ trách rằng đừng nghe phò kể chuyện, nghe cave trình bày. Nhưng tôi, một người làm vợ, người bị người khác xen vào cuộc sống của vợ chồng mình kể lại, đó có thể được xem như là một cách nhìn hoàn toàn khác từ một người trong cuộc.
Tôi cùng chồng có một gia đình hạnh phúc, đã làm vợ chồng được hơn 6 năm có lẻ, cả tình yêu kéo dài nữa cũng khiến cho tôi luôn cảm thấy tin tưởng ở chồng mình. Thế mà ai có thể ngờ được rằng lại có một ngày chồng tôi phản bội mẹ con tôi để yêu một người phụ nữ khác.
Trước kia tôi cũng nghe nhiều câu chuyện ngoại tình, chắc chắn không ai mong mình sẽ phải trải qua một cuộc hôn nhân không được hạnh phúc, tôi cũng không hi vọng mình sẽ phải chịu cảnh bị chồng mình phản bội. Nhưng rồi đến khi bị anh phản bội tôi mới hiểu, có lẽ chính vì là tình yêu đầu của nhau, cũng vì không có cơ hội nào tiếp xúc thêm với một người khác nên chúng tôi đã xa nhau vì thế.
(Ảnh minh họa)
Ngày tôi phát hiện anh ngoại tình, tôi không khóc mà chỉ bất giác nở một nụ cười. Bởi khi ấy, tôi nào có tin rằng chồng mình lại ngoại tình đâu, tôi không thể tin được, vì anh ấy không hề cho tôi cảm giác ấy. Tôi đã tin, chắc chắn những cô gái thứ 3 đến với chồng mình tất cả chỉ ham vui và chuộc lợi. Tôi mặc định rằng như thế, bởi vậy tôi cũng dùng cách thử đối với bồ của chồng y hệt như những mẹ khác từng sử dụng, tôi khuyên chồng mình thử già vờ phá sản xem cô gái đó sẽ nói như thế nào.
Chồng tôi đã yêu quá tha thiết cô gái ấy, đúng lúc đó vì tôi ép quá và cũng muốn thử lòng nên anh gọi điện cho cô gái nói:
– Anh phá sản rồi.
– Thật sao? anh đang ở đâu vậy, anh không sao chứ?
– Anh phá sản rồi em có còn yêu anh nữa không?
– Em có, dù sau này anh có nghèo kiết xác em vẫn yêu anh!
– Thật không em?
– Em nói thật mà, chắc giờ anh thấy mệt mỏi lắm hả. Đợi một chút rồi em đến.
Cô gái đó đến bên chồng tôi, anh thú nhận với cô ấy rằng anh đã có vợ. Tôi cũng có mặt ở đó, anh khóc lóc nói:
(Ảnh minh họa)
– Anh xin lỗi vì đã nói dối em, anh đã có vợ rồi.
– Anh, anh có vợ thật sao?
– Vậy là em không hề biết chuyện anh ấy có vợ?
– Vâng, em chưa bao giờ nghĩ anh ấy có vợ cả. Em yêu anh ấy vì con người anh ấy và cũng không biết anh ấy có vợ. Em thật sự xin lỗi chị vì đã là người thứ 3 xen vào hạnh phúc của gia đình anh chị.
– Được rồi, em ở đây với anh ấy đi, chị có việc phải ra ngoài.
Tôi rời khỏi căn nhà của vợ chồng mình đã cùng nhau xây dựng nên. Trong lòng có chút đau lòng nhưng khá nhẹ nhõm. Cô gái ấy là người thứ 3, một cô gái hoàn toàn ngây thơ chứ không phải một cô gái mắt xanh mỏ đỏ đào mỏ như tôi đã đoán.
Tôi chấp nhận nhường lại vị trí của mình cho cô ấy, vì tôi hiểu, cô gái đó không có lỗi. Lỗi là ở chồng tôi, anh đã quá tham lam nên mới gây ra cơ sự này. Tôi về nhà mẹ đẻ viết đơn ly hôn gửi cho anh và không còn gặp lại chồng mình nữa.
Chuyện này cách đây đã gần 5 năm, hiện tại tôi cũng đã tìm cho mình được một tổ ấm mới, còn chồng tôi cũng hạnh phúc với cô gái kia. Tôi đã từng oán trách kẻ thứ 3 phá vỡ hạnh phúc mình vô cùng. Nhưng đôi khi, chính người thứ 3 xen vào mối quan hệ của hai người 1 cách vô cùng tình cờ vô tư và không hề có chủ ý. Bởi vậy mà không phải người thứ 3 nào cũng đáng trách như những gì người ta nhìn thất đâu.
Song Ngư/Theo Thể thao xã hội