Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

Yêu 5 năm không muốn kết hôn nhưng 1 lần thấy bạn trai vào nhà vệ sinh nữ làm điều này thì tôi hoảng hốt gật đầu cưới luôn

Khi anh đưa vào nhà vệ sinh nữ..mấy cô ở đó cứ xì xào làm tôi ngại vô cùng. Nói rồi Khánh bảo tôi vào trong còn anh thì ra ngoài. Nghĩ bụng anh xấu hổ nên chuồn lẹ…còn tôi thì vẫn hốt hoảng.

Tôi và Khánh yêu nhau đến nay đã được 5 năm, người ngoài nhìn vào thay vì nói chúng tôi đẹp đôi thì cho rằng tôi và bạn trai quá chênh lệch. Trong khi tôi xinh đẹp giỏi giang mọi thứ đều hoàn hảo thì Khánh chỉ là một người đàn ông hết sức bình thường và gia cảnh cũng bình thường luôn. Người ta yêu nhau 2,3 năm đã đưa về gia đình xin kết hôn vậy nhưng với tôi thì ngược lại, dù gắn bó ở bên nhau suốt 5 năm trời nhưng chưa bao giờ tôi xác định sẽ đống ý làm vợ Khánh. Nói thì có vẻ ngược đời mặc dù không muốn cưới…nhưng tôi cũng chẳng thể nào buông bỏ được anh.

Lần nào tôi từ chối về ra mắt gia đình thì bạn trai đều buồn và có vẻ gì đó không hiểu.

- Sao em không đồng ý về ra mắt nhà anh..Bố mẹ anh hiền lắm em đừng có lo.

- Ý em không phải là chuyện đấy…mà vì em chưa muốn kết hôn ở độ tuổi này. Chúng ta cứ thư thả đi đã nhé.

- Anh sao cũng được..chỉ có điều tuổi thanh xuân của em có hạn. Anh lại không muốn em buồn mà thôi.

- Vậy thì anh cứ an tâm..vì em hoàn toàn chưa muốn tính chuyện cưới xin.

Yêu 5 năm không muốn kết hôn nhưng 1 lần thấy bạn trai vào nhà vệ sinh nữ làm điều này thì tôi hoảng hốt gật đầu cưới luôn

( ảnh minh họa )

Nói với Khánh rằng chờ thêm thời gian nhưng thực chất tôi đang cố trì hoãn để tìm cho mình một người chồng tốt hơn, vì tôi sợ cảm giác cô đơn một mình nên bây giờ tôi vẫn chưa thể chia tay anh được. Tôi giấu biệt chuyện mình không hề có tư tưởng làm vợ Khánh, trước mặt anh tôi vẫn vui vẻ rồi quan tâm anh thật lòng. Thú thật tôi cũng cảm thấy có lỗi với bạn trai..nhưng nhiều đêm suy nghĩ thì tôi cũng mặc kệ.

Vậy nhưng đúng là ở đời không ai nói trước được điều gì..khi mà tôi đang sắp nói lời chia tay với Khánh vì đã tìm được cho mình một đối tượng tốt. Vậy nhưng nhiều khi duyên phận nó cứ bám chặt lấy mình, mọi chuyện bắt nguồn từ việc đó là hôm đó tôi ăn mặc đẹp hẹn Khánh đi chơi với mình một ngày cuối..rồi nói lời chia tay. Tất nhiên cái việc chia tay thì lúc đó chỉ mình tôi giữ…Khánh hoàn toàn không hề hay biết một điều gì.

Nhìn anh vui cười quan tâm mà tôi cảm thấy điều mình sắp nói ra thật nhẫn tâm, cứ tưởng khi nói ra câu anh đi đường anh, em đi đường em thì sẽ xong xuôi mọi chuyện. Nào ngờ chẳng hiểu xui xèo kiểu gì mà tôi trúng “đèn đỏ” đúng lúc ấy. Vì không ngờ tới tháng sớm như vậy nên tôi không kịp mang theo “bảo hộ”…đã hốt hoảng lại còn mặc cả váy trắng khiến tôi sốt vo lên. Bước đi không được mà ngồi một chỗ cũng không xong…

- Anh…anh có thể đưa em vào nhà vệ sinh được không?

- Sao vậy..em bị gì hả? Để anh xem…

- Không được…chuyện tế nhị chị em phụ nữ thôi…Anh đưa em vào nhà vệ sinh là được.

Thấy tôi cứ ôm lấy bụng không hiểu Khánh có biết chuyện gì không nhưng anh vội cởi áo khoác dài bên ngoài rồi choàng lên người tôi. Khi anh đưa vào nhà vệ sinh nữ..mấy cô ở đó cứ xì xào làm tôi ngại vô cùng. Nói rồi Khánh bảo tôi vào trong còn anh thì ra ngoài. Nghĩ bụng anh xấu hổ nên chuồn lẹ…còn tôi thì vẫn hốt hoảng. Bây giờ vào nhà vệ sinh được rồi nhưng không có “bảo hộ” thì cũng không làm ăn được gì.

Yêu 5 năm không muốn kết hôn nhưng 1 lần thấy bạn trai vào nhà vệ sinh nữ làm điều này thì tôi hoảng hốt gật đầu cưới luôn

( ảnh minh họa )

Ngồi đến tận 15 phút trong nhà vệ sinh thì bỗng Khánh gõ cửa đưa cho tôi bịch băng vệ sinh.

- Em cứ thay đi..anh đứng bên ngoài canh cho nhé.

- Cái gì vậy….sao anh biết…..

- Có gì mà anh không biết chứ? Ở bên cạnh 5 năm mấy lần em đau bụng đến tháng lúc nào cũng biểu hiện như này mà.

- Nhưng mà..anh đi mua mà không ngại ạ.

- Ngại chứ? Nhưng nghĩ đến em nên vẫn phải đi. Em thay rồi mặc áo của anh vào..anh chở em về luôn khỏi mệt.

Nghe được những lời nói đó của Khánh mà tôi chỉ biết bật khóc nức nở…trong khi tôi nhẫn tâm thì anh vẫn một mực yêu thương tôi. Đúng là 5 năm nay tôi chỉ có biết giận dỗi chê ai anh này nọ mà không biết rằng có được người đàn ông như anh ở cạnh bên thật không còn gì bằng. Và rồi ngày hôm đó chính tôi là người đã mở lời muốn được làm vợ của anh…khỏi phải nói Khánh đã vui như nào…Trong lòng tôi cũng hạnh phúc vô bờ…đúng là phụ nữ thì chỉ cần những hạnh phúc đơn giản nhất. Miễn anh ấy ở bên cạnh mình mọi lúc kể cả cái việc phải chạy đôn chạy đáo đi mua “bảo hộ” cho bạn gái mình đến tháng.

An Vy / Thể thao Xã hội

Related Posts:

  • “Tôi đã bình tĩnh rời bỏ cuộc hôn nhân của mình thế nào?”Tờ đơn li hôn không phải giấy khai tử cuộc đời bạn, nó chỉ là tờ giấy khai tử cho một cuộc hôn nhân đã không còn hạnh phúc. Tôi có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Chồng tôi làm kinh doanh, phần lớn thời gian anh ở xa gia … Read More
  • Cho anh được phép yêu em – Phần 78h15p cậu mới rời quán đến phòng tập gym . Minh Khôi đang đẩy tạ -Nghỉ chút uống nước nè . Nói rồi Đăng chìa chai 7up ướp lạnh cho Khôi -Thanks ông nha . Mà khai đi dạo này hẹn hò hả . Thấy tâm trạng ông lạ lạ nha -Có gì đâu… Read More
  • Bụi trong ngực – Phần 7-Anh gì này bây giờ anh cho tôi gọi người thân anh được rồi chứ tôi vừa xem vết thương cơ bản là khâu tốt mặc dù sâu nhưng chắc không tổn hương sâu bên trong nếu không thì không khỏe lại được như thế này rồi -Tôi không có ng… Read More
  • Chuyện tình cô gái miền tây – Phần 8-Gây dựng ! Đối với em là không bao giờ ! -Duy à ! Em giúp anh đi được không ! Thật sự anh không muốn gặp áp lực từ chuyện của phương nữa, giúp anh được không? -Giúp anh bằng cả cuộc hôn nhân, cả cuộc đời em , cả hạnh phúc v… Read More
  • 60 tuổi vẫn bị vợ trẻ bỏ vì lý do: “Anh đã già quá, không đáp ứng được cho em”Vợ nằng nặc đòi ly hôn sau khi đã có một căn hộ, một chiếc xe đứng tên cô ấy cùng với một cuốn sổ tiết kiệm không hề ít chút nào… Tôi lấy Phương khi đã ở độ tuổi xế chiều, còn Phương 28 tuổi, vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp. Dù … Read More