Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

Bất ngờ đến thăm bạn gái, tôi chết sững khi thấy cảnh tượng kinh hoàng bên trong

Tôi và Liên tình cờ quen nhau sau một lần cùng dự bữa tiệc liên hoan đi nước ngoài của một người bạn. Tôi cảm nắng ngay cái vẻ ngoài mảnh mai và khuôn mặt ưa nhìn ấy. Sẵn đang tìm bạn gái tôi quyết định xin số điện thoại thằng bạn để làm quen với người đẹp.

  Bất ngờ đến thăm bạn gái, tôi chết sững khi thấy cảnh tượng kinh hoàng bên trong

ảnh minh họa

Tối đó tiếp khách nó say khướt cuối cùng lại cho tôi nhầm số báo hại tôi đêm hôm sau nhắn tin làm quen với 1 bà trung tuổi đã có chồng, suýt chút nữa bị ông chồng tìm tới tận công ty đánh ghen. Hú hồn. May mà lúc tôi gọi lại thì cậu ta đang trên đường ra sân bay và vẫn kịp thời gửi lại đúng số điện thoại của người đẹp cho tôi.

Có lẽ tôi và Liên đã là định mệnh. Chỉ 2 buổi tối nhắn tin làm quen chúng tôi đã có cảm giác rất hợp nhau rồi. Và 1 tuần sau đó tôi đã có thể rủ em đi uống cà phê. Lần hẹn hò đầu tiên khiến tôi không thể nào rời mắt khỏi Liên được. Em mặc chiếc váy công chúa bồng bềnh, khuôn mặt trang điểm gọn gàng khiến không chỉ tôi và tất cả mọi người trong quán đều phải trầm trồ khi em bước vào.

Hẹn hò thêm được 3 lần nữa thì tôi phải đi công tác. Đợt công tác đó kéo dài 1 tháng, vì chưa là gì của nhau nên hai đứa không nói chuyện nhiều lắm. Nhưng chẳng hiểu sao tôi nhớ Liên đến cồn cào, chi mong nhanh chóng kết thúc chuyến công tác này để được gặp em, để nói ra cái điều mà mình ấp ủ. Tôi yêu em mất rồi.

Và không để vuột mất cơ hội, ngay trong lần hẹn hò khi tôi về lại Hà Nội tôi đã ngỏ lời yêu em. Liên chưa trả lời ngay vì em nói lời yêu của tôi quá đường đột và muốn kiểm chứng thêm. Tôi không thể hối thúc, đành chỉ dành tấm chân tình của mình để em hiểu. Không ngờ 1 tháng sau đó em đã cho tôi câu trả lời. “Em đồng ý”. Tôi sung sướng ôm chặt em vào lòng.

Thực ra với một người đàn ông cũng được gọi là thành đạt và có tiền như tôi chuyện tìm người yêu không quá khó, nhưng vì lần đầu tiên tôi thích 1 cô gái và tán đổ nên tôi cũng hạnh phúc vô cùng. Những ngày sau đó, số lần hẹn hò của chúng tôi nhiều lên. Tuy nhiên một điều hơi lạ là Liên lại chưa từng mời tôi vào nhà em mà toàn bảo tôi đứng ngoài đợi.

Em ở trong một căn chung cư, đó là nhà của người chú họ cho ở nhờ. Tôi đoán chắn em sợ hàng xóm soi mói nên em ngại. Liên xuất hiện trước mắt tôi lúc nào cũng xinh đẹp, đi chơi với hội bạn tôi ai cũng suýt xoa khi tôi có cô người yêu xinh như vậy. Thấm thoắt yêu và quen nhau được khoảng 7 tháng thì tôi lại có chuyến công tác dài 3 tháng ở Sài Gòn. Khỏi phải nói dạo ấy tôi nhớ em tới nhường nào, thi thoảng chúng tôi vẫn facetime với nhau nhưng lại toàn là lúc em đã tới công ty làm rồi.

Nhiều đêm nhớ em, muốn facetime ngay lúc ấy thì em lại tìm lý do từ chối. Nghĩ em đi làm về mệt muốn nghỉ ngơi nên tôi không làm phiền em thêm nữa. Rồi bao mong ngóng cuối cùng cũng tới ngày tôi kết thúc chuyến công tác. Nhưng ngay khi vừa đáp máy bay thì bất ngờ tôi biết tin Liên đang ốm qua một người bạn.

- Anh ơi, cái Liên ốm nhờ em mua cháo mang tới nhưng mà em lại có việc đột xuất ở công ty không đi được. Anh đã đi công tác về chưa?

- Anh về rồi.

- May quá, vậy anh giúp em vụ này nhé.

May quá taxi đã đợi tôi lên taxi bảo tài xế lái thẳng vào thành phố mua cháo rồi mang ngay tới cho bạn gái. Chắc chắn sự hiện diện của tôi sẽ làm Liên bất ngờ vô cùng. Tay kéo vali, tay xách hộp cháo tôi bấm chuông thì giọng em vọng ra: “Tao không khóa cửa đâu, mày vào đi”. Có lẽ Liên vẫn nghĩ tôi là cô bạn em nhờ.

Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào nhưng rồi cảnh tượng trước mắt khiến tôi điếng người. Quần áo đồ đạc vứt chỏng chơ trên ghế sofa, dưới sàn nhà không còn lối đi. Nhìn thẳng vào căn bếp còn kinh khủng hơn rất nhiều. Xoong nồi bát đũa chất thành đống, có khi cả tuần không rửa. Liên từ trong nhà tắm đầu bù tóc rối tôi đứng sững sờ còn em thì cũng choáng váng không kém.

Chưa một lần tôi thấy em trong bộ dạng này, chưa một lần thấy người yêu để mặt mộc đi chơi. Nhưng hôm nay thấy rồi thì tôi thất vọng tràn trề. Suốt 1 năm qua tôi đã thầm thương trộm nhớ một cô gái trong mộng để rồi hôm nay như rơi xuống vực thẳm. Em đi với tôi xinh đẹp, ngoan ngoãn là thế mà thực tại thì ê chề, thực sự là em xấu, quá xấu. Ăn ở lại bừa bộn bẩn thỉu thế này.

Tôi đặt cặp lồng cháo xuống rồi chào em ra về, mặc em rối rít van xin. Tôi đã hiểu vì sao yêu cả năm mà chưa một lần em muốn để tôi vào nhà hay nhìn thấy em trước khi ngủ là lý do này đây. Tôi đã nói lời chia tay ngay sau đó, thực sự quá thất vọng vì em. Con gái thời nay chỉ biết làm đẹp để đánh lừa các chàng trai thôi ư?

Theo Webtretho

Related Posts: