Thật nực cười, anh nói cô bồ của anh còn trinh…thế mà hôm qua cô ta còn tôi vừa bán màng trinh giả cho cô ta đấy. Tý nữa anh xài màng trinh giả chắc vui lắm nhỉ.
Ảnh minh hoạ
Khách khứa vừa về hết Hùng đã kéo tay Ly leo lên phòng để tân hôn, đứng chờ cả ngày anh cũng chỉ mong chờ giây phút hưởng thụ “cái ngàn vàng” của cô vợ. Sở dĩ Hùng hớn ha hớn hở như vậy là vì yêu nhau suốt 2 năm mà trong khi người ta “vượt rào” đủ thứ này nọ thì Hùng vẫn bị Ly từ chối một cách phũ phàng. Dù buồn thật nhưng trong lòng Hùng vẫn nghĩ bạn gái từ chối là vì em còn trinh trắng nên anh cũng không lo lắng điều gì cả. Chẳng thế mà lần này quyết định làm đám cưới ai cũng nói anh vội vã nhưng riêng Hùng thì không thể chờ đợi thêm được nữa.
Tắm rửa sạch sẽ Hùng leo lên giường nằm đợi vợ, đúng 15 phút sau thì Ly bước ra với khuôn mặt rạng ngời, trên người là bộ váy hai dây quyến rũ. Hùng nuốt nước bọt rồi lao vào ôm hôn vợ ngấu nghiến…Cứ tưởng cả hai người sẽ có một đêm tân hôn lãng mạn nào ngờ hì hục cả tiếng đồng hồ lật ga giường lên vẫn trắng tinh khiến Hùng như thay đổi thành một con người khác. Anh điên tiết tát Ly hai cái rồi đay nghiến.
- Cô mất trinh rồi sao? Hóa ra cô lừa dối tôi sao? Đúng là con đàn bà khốn nạn mà.
( ảnh minh họa )
- Anh để em giải thích. Em không biết vì sao…nhưng em chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với anh. Có thể màng trinh của em dày nên…
- Thôi cô im đi, cô nghĩ tôi là thằng ngu sao? Mất trinh rồi mà còn tỏ ra đạo mạo, nai tơ à…Đúng là vô phúc mà.
Nghe những câu nói ấy của chồng mà Ly đau đớn đến tột cùng, cô thật sự không hiểu tại sao không có giọt máu ấy rơi ra. Nhưng cô không biết phải làm cách nào để chứng minh cho chồng hiểu rằng mình hoàn toàn trong sạch và không làm chuyện tày đình có lỗi với anh. Vậy nhưng Hùng mặc kệ, vì tư tưởng trinh tiết quá lớn nên khiến anh không tài nào bỏ qua cho vợ được.
Hùng không ly hôn với Ly vì anh muốn đày đọa cô đến tột cùng, anh lao vào gái gú ngoại tình bên ngoài. Và tất nhiên với chuyện đó Hùng cũng chẳng hề quan tâm xem vợ mình sẽ ra sao, thậm chí anh còn ngang nhiên công khai chát chít nhạt cảm với cô bồ của mình trước mặt ợ. Nhìn cảnh đó Ly mệt mỏi vô cùng, cô đã cố gắng để thay đổi chồng vậy nhưng cô càng nhún thì chồng lại càng được thể khinh thường cô.
- Nếu anh cho rằng em không trinh trắng đến với anh thì anh cứ ly hôn đi.
- Cô đừng hòng nghĩ đến chuyện chấm dứt nhè nhàng như vậy. Nếu cô dám ly hôn thì cô cũng nên nhớ gia đình cô sẽ như thế nào.
- Anh đã ngoại tình thì sao còn níu kéo cuộc hôn nhân này chứ?
- Tôi ngoại tình là vì cô không còn trinh, cô có quá khứ dơ bẩn. Vậy nên cô chỉ xứng đáng làm ô sin không công cho nhà tôi thôi.
Nói rồi Hùng hả hê bước đi để mặc cho vợ bật khóc, Ly uất ức vô cùng vì suốt mấy năm yêu nhau cô đã tin tưởng anh thật lòng. Nhưng không ngờ chồng cô lại là người gia trưởng và có tư tưởng phong kiến đến như vậy, và rồi chuyện gì đến cũng đến. Ngày hôm đó Hùng đưa cô bồ còn trinh của mình về để trả thù cô vợ của mình…
Nằm trên giường cả Hùng và cô bồ đều trong trạng thái không mảnh vải che thân, nhìn cảnh đó Ly điếng người không tài nào chấp nhận nổi, nhưng cô hoàn toàn bình tĩnh đến lạ thường vì Ly biết nếu cô càng yếu đuối thì chỉ làm cho cô bồ và chồng càng khinh thường mình.
- Hết ngoại tình bên ngoài giờ anh còn hứng thú đưa luôn gái về tận nhà hú hí sao?
- Loại đàn bà mất trinh như cô thì chỉ xứng đáng nhìn chúng tôi “vui vẻ” mà thôi. Cô hãy mở to mắt ra mà hưởng nhìn chúng tôi ân ái nhé.
- Mất trinh ư? Nói như anh thì cô bồ mà anh rước về còn trinh sao?
- Tất nhiên là cô bồ của tôi còn trinh. Cô nghĩ ai cũng bẩn thỉu như cô sao?
- Thật nực cười, anh nói cô bồ của anh còn trinh…thế mà hôm qua cô ta còn tôi vừa bán màng trinh giả cho cô ta đấy. Tý nữa anh xài màng trinh giả chắc vui lắm nhỉ.
- Cô…cô…
Hùng điếng người nhìn vợ rồi quay sang quát mắng cô bồ, tất nhiên là cô ta chối đay đảy vì thực sự thì Ly chỉ nói câu ấy cho bõ tức. Nhưng đúng ra nhìn bộ dạng cô bồ của chồng Ly cũng biết cô ta nát bét hết cả, suy cho cùng thì cái tính ham trinh tiết của Hùng cũng chỉ khiến anh ta càng thêm kinh bỉ và hèn hạ. Ly bình thản kéo va ly bước ra khỏi nhà vì cô biết đời hơn lúc nào hết cần từ bỏ đi cuộc hôn nhân này…
Theo blogtamsu