Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017

Chuốc trái đắng vì đi chơi gái quên ví

"Xong rồi, cho tôi xin tiền để tôi đi khách khác. Họ gọi rồi…". "Ờ, đắt khách quá… – Kiên vừa nói vừa lò dò móc ví từ túi quần".

  Chuốc trái đắng vì đi chơi gái quên ví

Vậy là đêm ấy anh phải phục vụ ả, làm theo những gì ả bắt anh phải làm. (Ảnh minh họa)

- Anh tránh xa ngay tôi ra đừng có động vào người tôi…

- Em sao thế, chúng mình là vợ chồng mà.

Cô vợ 24 tuổi kiên quyết không cho Kiên động vào người vì một mực nghĩ anh là gay dù anh nói thế nào cô ấy cũng không chịu tin. Giờ Kiên biết phải làm sao, cưới cả tháng rồi mà vợ không cho tân hôn khiến anh buồn bực khó chịu lắm. Chẳng lẽ vừa cưới lại lôi nhau ra tòa, mà anh đã 42 tuổi rồi có ít gì đâu. Giờ thì anh mới biết vợ lấy anh là do bố mẹ ép, có lẽ thấy nhà anh giàu chứ cô ấy không có cảm tình thực sự với anh.

Chán nản đêm ấy Kiên quyết định ra ngoài tìm gái giải khuây. 42 tuổi đây là lần đầu tiên anh đi tìm gái vì đơn giản con người anh là như thế, anh không bao giờ nghĩ mình sẽ làm chuyện có lỗi với bất cứ cô gái nào không phải là vợ mình. Mối tình 7 năm với Điệp – người yêu yểu mệnh cách đây 10 năm của anh cũng vậy. Cũng có lẽ quá đau buồn vì cô gái anh sắp cưới qua đời bất ngờ nên trái tim anh đóng chặt cửa nên người ta nghĩ giới tính anh có vấn đề.

Nhưng giờ thì, nằm bên vợ anh lại xao xuyến và muốn được làm cái việc mà bất cứ ông chồng nào cũng có quyền. Ấy nhưng vợ anh lại một mực từ chối. Anh buồn vô hạn, chính cô ấy từ chối anh cơ mà, thế thì anh cũng sẽ tìm gái làng chơi cho bõ tức. Lượn 1 vòng quanh con đường mà gái gọi đứng nhiều, cuối cùng anh tấp lại gần 1 cô gái nhìn hình thức cũng ưa nhìn và vẫy nhiệt tình.

Chuốc trái đắng vì đi chơi gái quên ví

Giá cả thế nào đấy em? (Ảnh minh họa)

- Giá cả thế nào đấy em?

- 100 ngàn/ hiệp. 3 ‘hiệp’ trở lên thì có khuyến mại. Khách bao phòng.

- Anh không đủ sức đâu. 1 ‘hiệp’ thôi em.

Giờ cái gì cũng có khuyến mại, hợp thời quá. Cuộc ngã giá xong xuôi, Kiên đưa cô gái đó vào nhà nghỉ. 100 ngàn kể cũng rẻ chứ đâu có đắt già, mà chả hiểu sao các cô ấy lao động mà nhận công thấp thế. Mà nhiều ông nghe nói 1 ‘hiệp’ kéo dài tới tận 45 phút tới 1 giờ liền thì đúng là công của các cô ấy quá rẻ mạt so với sức bỏ ra.

Vậy là lần đầu tiên của gã đàn ông 42 tuổi diễn ra với gái làng chơi chứ không phải là với vợ. Kiên cũng cảm thấy có lỗi nhưng rồi cảm giác đó nhanh chóng qua đi khi cô gái kia khiến anh hứng khởi vô cùng.

- Xong rồi, cho tôi xin tiền để tôi đi khách khác. Họ gọi rồi…

- Ờ, đắt khách quá… – Kiên vừa nói vừa lò dò móc ví từ túi quần.

- Thôi chết rồi, tôi quên ví rồi.

- Anh nói cái gì? Anh định chơi tôi à.

- Không, thật mà, tôi xin lỗi là tôi quên thật chứ không phải tôi lừa cô đâu.

- Khốn nạn thật, đàn ông trốn vợ ra ngoài tìm gái mà lại quên tiền. Đã vậy thì đêm nay anh phải ‘phục vụ’ lại tôi để trừ nợ. Anh không thoát được đâu, bảo kê của tôi đứng đầy dưới nhà nghỉ rồi, tôi chỉ hô 1 tiếng là anh xong.

Kiên đứng hình. Nếu anh không nghe lời cô ta thì mọi chuyện sẽ bung bét hết. Danh dự của anh sẽ tan tành mấy khói mà không thể thoát được đám bảo kê dưới kia. Gọi điện về nhà cho vợ thì anh không còn mặt mũi nào nữa. Mà nếu phục vụ cô ta thì… Anh hận sao mình lại gặp phải ả gái quái đản thế này.

Vậy là đêm ấy anh phải phục vụ ả, làm theo những gì ả bắt anh phải làm. 3 giờ sáng thì mệt lử, Kiên vừa thiêm thiếp thì nghe giọng ả qua điện thoại. Ả đã lấy số của Lan từ máy anh và gọi cho vợ: “Cô đến nhàn ghỉ X mà đón chồng về nhé, đi gái mà quên tiền, bị tôi xử đẹp rồi đấy. Đến mà trả tiền nhà nghỉ”.

- Anh… tôi thật không thể nào ngờ được anh lại có thể làm cái chuyện khốn nạn thế này…

- Thì… thì… thì tại em không cho anh động vào nên mới thế này…

Kiên cố dùng chút sức lực cuối cùng để thanh minh với vợ. Vợ anh đã phải đón taxi đưa Kiên về. Cứ tưởng lần này vợ sẽ đưa đơn ly hôn mình ngay ai ngờ về đến nhà vợ lại ôm anh vào lòng: “Em xin lỗi, cũng vì em mà anh thế này. Giờ em biết anh không phải gay rồi. Vợ chồng mình làm hòa anh nhé”. Người như một cái xác nhưng Kiên vẫn cố nở nụ cười, bị ả gái quái đản hành nhưng mọi hiểu lầm giữa anh và vợ đã được hóa giải rồi.

Theo blogtamsu

Related Posts: