Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

Chàng trai bỏ chức sếp tổng và căn biệt thự chục tỷ để về sống cùng bạn gái nghèo

Không những anh bỏ nhà đi mà anh còn bỏ cả vị trí sếp tổng nữa. Bây giờ anh chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng…em vẫn sẽ yêu anh chứ?.

  Chàng trai bỏ chức sếp tổng và căn biệt thự chục tỷ để về sống cùng bạn gái nghèo

ảnh minh họa

Đang thúc giục con trai nhanh chóng cưới vợ thì mẹ Hùng được phen chết điếng khi anh dắt Liên một cô gái nhà quê chính hiệu về ra mắt và xin cưới. Liên là gái quê đã đành vậy nhưng khi biết được cô không học hành gì mà chỉ làm nghề bán rau ngoài chợ khiến mẹ Hùng nổi đóa lên. Thú thật thì ở vị trí người làm mẹ thì mẹ Hùng phản đối cũng đúng, vì bà chỉ có mỗi Hùng là con trai một tất cả kỳ vọng bà đều đặt cả ở anh. 30 tuổi Hùng đã giữ cái chức sếp tổng một công ty lớn nên ít nhiều mẹ anh cũng đã nhắm mấy cô con gái tiểu thư để môn đăng hộ đối. Bây giờ Hùng lại dắt đứa con gái nhà quê như Liên về khiến bà không tài nảo hiểu nổi.

- Mày bị con đó bỏ bùa mê thuốc lú hay rồi rồi hả con. Trên đời này thiếu gì con gái tử tế mà phải rước một đứa thất học như nó về làm vợ cơ chứ? Mày không nghĩ đến thể diện của bố mẹ sao?

- Nhưng con yêu cô ấy, nếu không cưới cô ấy thì con sẽ không lập gia đình nữa.

- Thằng bất hiếu, tao nuôi mày khó nhọc để giờ mày trả ơn mẹ mày thế hả con.

Chàng trai bỏ chức sếp tổng và căn biệt thự chục tỷ để về sống cùng bạn gái nghèo

( ảnh minh họa )

Mặc kệ lời mẹ phản đối đay nghiến Hùng vẫn bất chấp cưới hỏi bằng được Liên về làm vợ của mình, vì với Liên Hùng vừa yêu vừa mang ơn cô. Sự thật là Hùng và Liên đã yêu nhau được một khoảng thời gian dài nhưng vì anh biết mẹ mình sẽ phản đối nên chưa dám công khai. Mọi chuyện cũng bắt nguồn từ việc ngày đó trong một chuyến đi công tác thì Hùng bị tai nạn nghiêm trọng, mọi người xung quanh vì sợ liên lụy đến bản thân nên không một ai dám đưa anh đến bệnh viện. Lúc đó trời thì mưa tầm tã may thay cho Hùng là đúng lúc đó Liên trên đường đi bán rau về qua, thấy Hùng bê bết máu cô không ngần ngại đưa anh vào viện. Rồi thậm chí khi bác sỹ yêu cầu hiến máu cứu người thì Liên cũng sẵn sàng giúp đỡ Hùng.

Tình lại sau cơn tai nạn tưởng chết đi, Hùng phải dò hỏi mãi thì mới tìm được địa chỉ của Liên. Lâu nay người ta giúp đỡ ai cũng thường đòi hỏi báo đáp ân nghĩa, nhưng với Liên thì cô không quan tâm đến chuyện đó, thậm chí lúc Hùng đến cảm tạ cô về ơn giúp đỡ mình cô cũng chỉ cười và cho rằng đó là việc đương nhiên. Có lẽ mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như Hùng không cảm nắng và lâu dần có tình cảm đặc biệt đối với Liên. Thời gian đầu tỏ tình Liên không dám gật đầu dù trong lòng cô cũng rất yêu Hùng vì cô sợ địa vị của mình không xứng đáng với anh. Nhưng sau tất cả Hùng và Liên bất chấp mọi rào cản để đến với nhau.

Chấp nhận yêu Hùng là Liên đã chuẩn bị sẵn tâm thế khó khăn vô vàn, vậy nhưng đến tận khi gặp mặt mẹ bạn trai thì cô mới biết mọi chuyện quá đỗi sức chịu đựng của bản thân mình. Nhìn Hùng và mẹ anh bất hòa Liên không đành lòng..

- Em biết anh yêu em…nhưng mẹ anh nói đúng. Anh là giám đốc công ty, có địa vị học thức còn em chỉ là gái nhà quê bán rau kiếm sống. Chúng ta ở hai thế giới quá khác xa….em không muốn vì chuyện cưới em về mà anh và gia đình trở mặt….Vậy nên chúng mình dừng lại đi anh ạ.

- Em đang nói cái gì vậy chứ? Thời gian qua cả anh và em đã cố gắng lắm rồi…em định buông xuôi tất cả ư? Dù có mất hết tất cả anh cũng sẽ không để mất em.

Đã nói là làm, ngày hôm đó Hùng quyết định ngồi lại để nói chuyện rõ ràng với mẹ mình. Vậy nhưng mẹ anh cáu gắt làm ầm mọi thứ lên.

- Nếu mày sống chết cưới bằng được con nhà quê đó thì mày cút ra khỏi nhà này đi. Cái chức giám đốc mày cũng hãy bỏ luôn đi…tao coi như không có đứa con như mày.

- Sao mẹ cứ để ý chuyện Liên nghèo này nọ. Cưới nhau về chẳng phải quan trọng nhất là hạnh phúc gia đình sao thưa mẹ? Con cưới người mà con yêu thương chẳng lẽ mẹ không mừng cho con, với con hạnh phúc thì không phân biệt sang hèn. Con sẽ từ bỏ tất cả để cưới người mà con yêu…con xin mẹ hãy tha thứ cho con.

Nói rồi Hùng xách va li bước đi, anh không đau khổ vì anh biết lựa chọn của mình là đúng. Nhìn bộ dạng của bạn trai như vậy Liên đau lòng vô cùng…

- Anh bỏ nhà đi rồi sao? Vậy mẹ anh sẽ ra sao chứ?

- Không những anh bỏ nhà đi mà anh còn bỏ cả vị trí sếp tổng nữa. Bây giờ anh chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng…em vẫn sẽ yêu anh chứ?

- Tất nhiên rổi, em yêu anh chứ chưa bao giờ yêu địa vị và tài sản của anh.

- Vậy thì chúng mình về quê trồng rau nuôi nhau nhé.

Nói rồi Hùng ôm Liên chặt vào lòng, anh biết người con gái này mình phải trân trọng vì bây giờ mẫu người như Liên không phải ai cũng có. Và rồi cả hai quyết định tổ chức một đám cưới nhỏ để chứng thực cho hạnh phúc của mình. Vậy nhưng có một điều bất ngờ lớn mà cả Liên và Hùng không ngờ đến đó là chính trong ngày cưới bố mẹ Hùng đã xuất hiện và rạng ngời đến ôm hai người.

- Mẹ xin lỗi vì đã phản đối chuyện của hai con…Con nói đúng, hạnh phúc chính là điều quan trọng nhất của việc hôn nhân. Mẹ tự hào hơn lúc nào hết vì con đã nhìn nhận được điều đó….

Nói rồi mẹ Hùng quay sang cảm ơn Liên vì đến tận lúc này bà mới biết Liên là người ân nhân cứu mạng sống con trai mình và cũng là cô gái yêu con trai mình thật lòng không vì danh lợi. Nhìn khung cảnh hạnh phúc ấy mà mọi người đều thở phào nhẹ nhõm…Trên đời này tiền bạc đều có thể kiếm ra nhưng hạnh phúc gia đình thì không phải lúc nào cũng dễ kiếm…còn trân trọng thì phải giữ hết mình…

Theo blogtamsu

Related Posts: