Hí hửng xách đùm thịt vịt thơm lừng đến phòng trọ của Hiền không báo trước, đang định gõ cửa phòng thì Hùng chết trân thấy Hiền đang nhấp nhổm bên trong, người thì vã mồ hôi còn bên dưới thì….
Cô, cô làm cái gì thế này? (ảnh minh họa)
Là sinh viên mới ra trường nên chật vật mãi Hùng mới xin được công việc văn phòng lương 5 triệu/tháng. Với số tiền 5 triệu Hùng phải ăn tiêu dè dặn vì phải nuôi cả cô người yêu nữa. Nhà Hiền (người yêu Hùng) nghèo nên cũng chả có tiền cho cô đi học. Lên đại học Hiền phải đi làm thêm tối ngày lấy tiền trang trải cuộc sống, cực lắm nhưng vì hoàn cảnh cô phải cố gắng.
Thương bạn gái đi làm vất vả, Hùng bắt Hiền nghỉ làm thêm buổi tối ở nhà nghỉ ngơi học bài. Anh nhận sẽ lo tiền học phí cho Hiền và mỗi tháng chu cấp cho cô 2 triệu ăn tiêu. Với số tiền ấy, Hiền dư giả sống ở thành phố mà không phải đi làm thêm hay xin tiền bố mẹ gì cả.
Trường Hiền học là trường dân lập nên học phí khá chát. Cứ đến kỳ học phí là Hùng phải xoay sở tiền khắp nơi lo cho bạn gái. Nghĩ vay mãi không được Hùng liền đi chạy xe ôm cả ngày lẫn đêm kiếm tiền cho cho bạn gái. Trừ giờ làm trên công ty lúc nào anh cũng ngồi trên xe máy đợi có khách là chạy xe ngay.
Với sự chăm chỉ, nhiệt tình của Hùng nên anh cũng có nhiều khách đi lắm. 1 tháng chạy xe ôm Hùng cũng có được 3 triệu đưa cho bạn gái đóng học, nhưng đổi lại Hùng lại gầy dạc người và lúc nào cũng có túi thuốc trong túi áo vì anh cứ ốm lên ốm xuống do làm việc quá sức.
Hùng liền đi chạy xe ôm cả ngày lẫn đêm kiếm tiền cho cho bạn gái (ản minh họa)
Nghĩ mình hi sinh như thế Hiền sẽ yêu và cảm kích mình hơn nên Hùng cứ cố đi làm. Rồi đến ngày được nhận lương công ty, Hùng ghé tiệm tiệm vịt quay mua 1 con đến cho người yêu ăn. Hiền là hiền khoái món này lắm, vả lại em sinh viên chẳng có tiền mà ăn sang.
Hí hửng xách đùm thịt vịt thơm lừng đến phòng trọ của Hiền không báo trước, đang định gõ cửa phòng thì Hùng chết trân thấy tiếng rên rỉ vọng ra. Ngó thử vào trong xem thế nào thì ôi thôi, chuyện gì thế kia? Bạn gái anh đang ân ái, ngủ với gã nào mà cuồng nhiệt như vậy chứ? Yêu nhau 2 năm anh chưa dám làm gì Hiền vậy mà em lại để cho gã kia thỏa mãn như vậy sao?
Nóng mắt, Hùng vứt túi thịt vịt xuống nền nhà rồi đẩy cửa vào trong hét ầm lên khiến Hiền và lão kia giật mình nhìn ra.
- Cô, cô làm cái gì thế này? Tôi là bạn trai cô đấy, tại sao cô lại phản bội tôi? Sợ cô khổ, không có tiền đóng học tôi phải đi chạy xe ôm cả ngày cả đêm kiếm tiền nuôi cô vậy mà cô lại trả ơn tôi bằng cách này sao?
- Anh ngu thì chịu chứ than trách ai? Anh là bạn trai tôi chứ có phải là chồng tôi đâu mà cấm tôi làm gì? Yêu thì đừng quan trọng quá muộn chuyện, thằng nhà quê lương vài 3 đồng như anh không xứng với anh. Còn anh ấy (gã ngủ với Hiền) là thiếu gia nhà giàu. Anh ấy cho tôi điện thoại đắt tiền, ngồi ô tô đi đến những nhà hàng sang trọng ăn chơi? Còn anh thì sao? Anh chẳng có cái gì ngoài con xe dream đểu và tình yêu giẻ rách cả. Anh cút đi để tôi vui vẻ, hôm nay chúng ta chia tay.
- Hiền, em thay đổi nhanh như vậy sao? Người đến sau có điều kiện em sẵn sàng bỏ tôi ư? Em nghĩ lại đi, đừng sai lầm nữa Hiền. Coi như hôm nay anh không nhìn thấy gì được không Hiền, bỏ anh ta đi.
- Anh đang mơ đấy à? Anh cút đi, đời tôi đã nghèo rồi không thể cưới 1 thằng nghèo hèn không có tương lai như anh được. Tôi cần tiền, tôi muốn sống trong nhung lụa anh ấy đáp ứng được tất cả thứ tôi cần còn anh thì không? Cút đi!
- Em sẽ ân hận vì phản bội tôi Hiền à?
Sốc trước những gì mắt thấy tai nghe, tôi như kẻ điên lao ra khỏi đó tới quán rượu uống cho say mềm. 1 lòng 1 dạ vì em cuối cùng lại bị em cắm sừng và “đá” để yêu 1 thằng giàu có ư? Con gái thời gian thực dụng thật đấy, sẵn sàng “đá” bạn trai đi khi có kẻ khác giàu hơn tán mình.
Uất hận về những gì Hiền đối xử với tôi, từ hôm đó tôi nhủ lòng phải quên Hiền đi mà tập trung vào kiếm tiền cho em hối hận. Bẵng đi 1 thời gian dài khoảng chừng 5 tháng Hiền tới tận công ty tìm tôi.
- Anh à, mình quay lại được không anh? Gã kia bỏ em yêu đứa khác rồi. Hắn lừa em, em sai rồi anh à? Chỉ có anh mới là người yêu thương em thật lòng.
- Giờ bị hắn ta “đá” em mới đến tìm tôi với cái bụng bầu to vượt mặt kia ư? Xin lỗi em, tôi không muốn là kẻ ăn lại, đổ vỏ cho thằng nào cả. Vả lại tôi không là người không có tương lai em quên những gì em đã nói với tôi rồi sao?
- Em…
Phũ phàng với Hiền như 1 cách để Hùng trả thù em. Đời này đúng là có nhân có quả, em tham giàu phụ tình thì sẽ có người khác phụ em mà thôi. Vết thương lòng Hiền gây ra cho anh, anh không thể nào quên và tha thứ cho cô được.
Theo blogtamsu