Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017

Yêu 10 năm làm vợ đúng 2 ngày

Gạt nước mắt đau đớn Linh không thể ngờ mình là người phụ nữ bất hạnh thế này. 10 năm yêu để rồi làm vợ được 2 ngày chưa trọn vẹn, là số cô quá bất hạnh hay cuộc đời bất công với cô?

  Yêu 10 năm làm vợ đúng 2 ngày

Anh à, anh mở mắt ra nhìn em đi (ảnh minh họa)

Yêu nhau từ hồi còn là sinh viên năm nhất đại học đến giờ đã 10 năm rồi. 10 năm qua Linh và Tuấn không ít lần phải chia tay vì mâu thuẫn, gia đình ngăn cản nhưng sau tất cả họ lại tìm về với nhau, nắm tay nhau thật chặt để cố gắng vì tình yêu này.

Nhà Linh nghèo nên bố mẹ Tuấn không đồng ý cho Tuấn lấy Linh. Ông bà đã bao lần bí mật hẹn Linh để dằn mặt, cấm Linh được yêu con trai bà nữa. Nhưng mỗi lúc Linh muốn buông tay, bỏ cuộc thì Tuấn lại kéo cô lại, nắm thật chặt tay Linh không rời. Anh bảo Linh nếu 2 đứa không cưới được nhau thì cứ yêu như thế này đi còn hơn là bỏ nhau, điều đó ngang với việc giết anh đi con hơn. Nghe bạn trai nói câu đấy Linh cảm động lắm, chính anh đã tiếp thêm sức mạnh để cô đấu tranh vì tình yêu của 2 đứa.

Chuyện kinh doanh của nhà Tuấn không được tốt lắm, sau 1 thời gian chống cự thì bố anh tuyên bố phá sản và mất hết tất cả. Giờ đây 4 người nhà anh phải ở tạm căn nhà cấp 4 lụp xụp. Lúc này ông bà không còn ghét Linh nữa, bởi chính Linh là người thuê ngôi nhà này và đưa cho nhà Tuấn 1 khoản tiền để trang trải cuộc sống.

Yêu 10 năm làm vợ đúng 2 ngày

Mặc chiếc váy cưới trên người, sánh vai bên Tuấn Linh mừng rơi nước mắt (ảnh minh họa)

Qua biến cố này, bố mẹ Tuấn thấy mình sai khi ngăn cản Tuấn lấy Linh. Họ chuyển từ ghét sang quý mến Linh như con dâu vậy, giờ bố mẹ Tuấn ủng hộ chuyện hôn nhân của 2 đứa. Gia đình đang bị phá sản Tuấn chưa muốn cưới vội, nhưng Linh thì muốn. Cô nói mình đã lớn tuổi rồi, muốn lập gia đình và muốn được là 1 thành viên trong nhà Tuấn.

Chiều lòng bạn gái, 3 tháng sau thì đám cưới của cặp đôi yêu 10 năm cũng được diễn ra. Vì không có tiền nên đám cưới của Linh và Tuấn đơn giản tới mức có thể nhất. Toàn người thân và bạn bè thân thiết nên có hơn chục mâm thôi. Mặc chiếc váy cưới trên người, sánh vai bên Tuấn Linh mừng rơi nước mắt. 10 năm – 1 chặng đường yêu quá lâu và dài giờ thì 2 đứa cô cũng được là vợ chồng của nhau rồi. Điều mà trước kia Linh không dám mơ tới.

Nhìn Tuấn Linh hạnh phúc bên nhau ai cũng mừng thay cho họ. Nếu không phải yêu nhau thực sự, dám đâu tranh vì tình yêu thì như Tuấn và Linh thì có lẽ giờ đường ai đấy đi rồi.

Những tưởng đôi bạn trẻ cứ thế hạnh phúc mãi về sau, nhưng không sau hôm cưới Tuấn chở vợ đi làm. Đến chỗ ngã rẽ Tuấn chết sững thấy 1 chiếc ô tô tải đang lao thẳng về phía vợ chồng mình với tốc độ cực nhanh. Trong tích tắc ấy, Tuấn đã đẩy vợ ngã xuống bụi cỏ rập rạp bên đường còn anh thì không kịp nhảy ra nên đã bị chiếc ô tô đâm vào.

Qúa nhanh nên Linh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô chỉ biết chồng hất mình ngã xuống đường lộn mấy vòng và ở trên đường là tiếng đâm xe “rầm” 1 cái thật khủng khiếp. Bị ngã, hình như Linh bị gãy chân cô đau không thể đứng dậy nổi. Cố bấu vít vào đám cở mà bò lên, Linh sốc khóc thét lên khi thấy chồng nằm vật ra đường người đầy máu còn chiếc xe máy thì nát tươm.

Cố dùng chút sức lực yếu ớt của mình, Linh bỏ tới bên chồng gọi chồng mà cổ họng nghẹ đắng lại.

- Anh à, anh mở mắt ra nhìn em đi. Mở mắt ra nhìn em đi, em xin anh đấy. Vợ anh đây mà, hôm qua anh mới cưới em tại sao hôm nay anh lai thành ra thế này. Dậy đi anh, anh không được ngủ như thế? Chân em bị gãy rồi sao đấy anh ạ, đau lắm anh dậy đưa em đi viện đi. Dậy đi, dậy đi mà anh….

Linh gào thét, khóc lóc mãi Tuấn mới he hé mắt rồi yếu ớt nói với Linh rồi nhắm chặt lại.

- Anh…xin…lỗi….

Ôm lấy chồng Linh bật khóc nức nở, cô gào thét cầu cứu mọi người đưa chồng mình đi viện. Nhưng vào tới viện bác sĩ lắc đầu chia buồn với Linh khiến cô sốc ngất ngay tại chỗ.

Tỉnh dậy đã thấy kèn trống đám ma thổi inh ỏi hết nhà mình rồi Linh sốc lắm, cô vẫn không tin là chồng mình chết mà lao ra tìm chồng rồi ngã khụy đau đớn khi thấy anh đã nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo kia. Cố gắng hất chiếc nắp quan tài kia ra Linh gào lên khiến tất cả mọi người xung quanh phải quay mặt gạt dòng nước mắt xót thương cho đôi vợ chồng trẻ mới cưới hôm qua cưới, hôm nay đã phải làm đám tang chồng.

- Ai, ai cho phép các người nhốt chồng tôi trong đây? Anh ấy chưa chết, chưa chết. Anh ơi, dậy đi, dậy đi mà. Anh đã hứa với em như thế nào mà giờ để em 1 mình thế này.

- Con dâu à, thằng Tuấn đã chết rồi. Chấp nhận sự thật đi. Mẹ cũng đau như dao cứa vào tim đây.

Ôm lấy con dâu, 2 mẹ con cũng khóc vì xót thương, đau đớn trước sự ra đi của Tuấn. Cô giận vì sao chồng lại cứu vợ để rồi phải chết tức tưởi như thế? Tại sao không để cô chết cùng anh chứ, anh có biết nỗi đau của người ở lại đáng sợ như thế nào không? 10 năm yêu, 2 ngày duy nhất được làm vợ. Ông trời có quá bất công với vợ chồng Linh không?

Từ chồng mất đến giờ cũng 3 tháng rồi. Tối nào Linh cũng ngước lên bầu trời đầy sao kia lẩm bẩm mà nước mắt rơi từ lúc nào không hay.

- Chồng à, anh ở trên đó thế nào có ổn không? Còn em, em không thấy ổn chút nào. Em đau và nhớ anh lắm hay là em theo anh nhỉ, nhưng em lại sắp làm mẹ rồi anh ạ. Sau cái đêm tân hôn ấy, anh đã cho em 1 đứa con. Em tự nhủ mình phải tiếp tục sống với nỗi đau để nuôi con, trân trọng món quà cuối cùng anh tặng em đúng không anh?

Theo blogtamsu

Related Posts: