Chị với anh ly thân. Nhưng vẫn sống chung nhà. Đó là giải pháp “dở” nhất khi hôn nhân có vấn đề. Chưa phải đường ai nấy đi, nhưng cũng không ai được kiểm soát ai nữa
Tôi hỏi: “Sao anh không tha thứ cho chị?”. Ánh mắt vẫn đau khổ, anh chưa thể…: “Vì cô ấy quá hồ đồ!”
Rồi chị có bạn trai mới. Chị nấu ăn, đi siêu thị với người ta… Mẹ tôi bảo, “Gọi anh con về ở với mẹ một thời gian. Chứ đứa nào cũng giương vây lên thế, hòa hợp lại sao được”. Tôi chưa kịp lên nhà anh thì nghe tin dữ, chị ném chai dầu ăn lên phần cầu thang phía phòng anh. Hậu quả, chính chị trượt… Cú ngã biến chị thành người tàn phế, mất tới 58% sức khỏe.
Ảnh minh họa.
Không bao giờ nước mắt chị ngưng chảy mỗi khi tôi ghé thăm. Thời gian với những khổ đau đã làm bình tâm trí chị. Khi một ngày, tôi nghe chị nói: “Đời có quả báo không em? Nếu có thì đây là “quả” của những việc hồ đồ mà chị đã làm”.
Chị có “hồ đồ” không, khi nỗi uất ức của người đàn bà chiều nào cũng vò võ đợi cơm chồng. Với một tỷ lý do anh cho là “chính đáng”. Lần nào chị đang đúng cũng thành sai. Sai vì ích kỷ, hẹp hòi, vì ghen tuông vô lối, vì tính đàn bà, nhỏ mọn…
Rồi chị “xông” tới chỗ anh làm việc. Đến nhà cha mẹ tôi gào khóc kể lể nguồn cơn… Mẹ tôi chỉ biết nhắc anh: “Làm gì cũng đừng có quá”. Anh thở dài: “Cái gì cũng bé xé ra to”. Sau bao nhiêu “tuyệt chiêu” chị “áp” cho anh không hiệu quả, chị thay đổi bản thân. Tự biến mình thành “người khác”. Anh chấp nhận đề nghị của chị – “ly thân”. Rồi diễn biến của hôn nhân của anh chị, như tôi kể ở phần trên…
Khi chị hiểu ra phần công việc mà anh làm thêm, thời gian anh vắng nhà với ngàn lẻ lý do mà lý do nào cũng chính đáng “vì gia đình” thì chị đã nằm trong bệnh viện. Chữa trị cả thương tích về thân thể lẫn tinh thần. Với nỗi ân hận giày vò…
Nên, khi đến chơi nhà người bạn già, thấy ông treo bức tranh chữ “Nan đắc hồ đồ” và được lý giải: “Cha tôi vì hồ đồ mà mất cả cơ nghiệp. Trước khi nhắm mắt, ông dặn tôi nhớ ông thì nhớ bốn chữ này”. Lại nhớ chuyện nhà anh chị, thấy thương xa xót. Phải chi ngày ấy, chị, và cả anh nữa, làm gì cũng nên chia sẻ cho nhau. Bởi vì không thấu hiểu mới dẫn đến cảnh tan đàn xẻ nghé.
Quỳnh Dao