Nghe chồng nói vậy chị bủn rủn chân tay, ngậm ngùi quay lưng đi vì quá sốc. Phụ nữ là vậy hi sinh nhiều nhưng nhận lại chẳng được bao nhiều.
ảnh minh họa
Phụ nữ 1 khi đã chấp nhận bước vào cuộc sống hôn nhân thì họ còn phải chấp nhận nhiều thứ nữa. Thời con gái thắt đáy lưng ong thân hình đồng hồ cát, đi đâu cũng có bao anh ngước nhìn. Nhưng 1 khi đã làm vợ, rồi có bầu thì tất cả những thứ đó đều bay biến hết. 1 lần mang bầu sinh con là 1 lần cơ thể bị tàn phá 1 cách khủng khiếp.
Bao nhiêu người bị sốc thậm chí trầm cảm khi soi gương không nhận ra bản thân mình nữa. Nhưng vì yêu chồng vì muốn sinh cho anh ấy 1 đứa con nên họ phải chấp nhận. Hồi còn chưa bước vào cuộc sống hôn nhân họ rất nhàn thân, suốt ngày chỉ đi làm rồi về nhà làm đẹp, ăn uống vui chơi hẹn hò, còn bây giờ sau giờ làm là cả nghìn việc không tên đang chờ. Gia đình nào có chồng tâm lý và cảm thông cùng chia sẻ thì còn đỡ, đằng này gặp anh chồng vô tâm, vô tư lại hay bồ bịch nữa thì đúng là khổ cả đời.
(Ảnh minh họa)
Chị cũng vậy từ ngày sinh con xong, chị thay đổi chóng mặt. Ai gặp chị cũng giật mình: “Trời đất ơi, cô hoa khôi năm nào đây sao?”. Chị chỉ biết cười trừ ngậm ngùi. Thực sự chị còn sốc hơn họ, nhưng vì thiên thần nhỏ bé vì chồng chị chấp nhận tất cả. Chị chỉ mong anh hiểu và anh trân trọng sự hi sinh của mình.
Mỗi lúc nghe người ta khen: “Ôi con trai xinh quá giống bố như đúc” là anh cười tít mắt. Thấy vậy chị cũng vui lây, nhiều người còn trêu: “Chị lại đi đẻ thuê rồi sao hai bố con nó lại giống nhau vậy chứ?”. Tuy bị xuống sắc trầm trọng, cơ thể thì sồ sề đầy vết rạn, mặt mũi bị phá nét nhưng chị thấy hạnh phúc vì được làm mẹ của 1 thiên thần như vậy.
6 tháng ở cữ bà mẹ nào cũng vất vả, chị không ngoại lệ. Chồng đi làm cả ngày đêm về lăn ra ngủ, chị vừa vật lộn với con vừa phải làm việc nhà, đôi khi mệt mỏi đến kiệt sức nhưng vẫn phải cố. Có nhiều lần chị nằm cạnh chồng rồi thủ thỉ:
- Em xấu quá rồi anh có chê em không?
- Chê gì em hâm à, sinh xong ai chả thế.
Nghe chồng nói vậy chị thấy được an ủi đôi chút, nhưng chị đâu biết lòng dạ của đàn ông nó không như mình nghĩ. 1 lần đi chợ về chị vô tình nghe được chồng và mấy người bạn đang tám chuyện:
- Mụ vợ tao đẻ xong cứ như bị biến hình luôn mày à?
Nghe thế anh đáp:
- Ôi dào vợ tao chả không à, nhưng chẳng sao miễn nó sinh con cho mình là được, muốn ngủ với gái đẹp thì cặp bồ là xong, quan trọng là gái đẹp nó không thèm đẻ con cho mình đâu.
- Thằng này nói chuẩn, thế mày cua được con nào chưa?
- Tao á, đầy vơ cái cả nắm.
- Đừng có nổ nha.
- Nổ đâu, hôm nào mấy thằng đưa bồ đi hát bữa đi, tao sẽ trình làng bọn mày cô bồ xinh đẹp nai tơ của tao.
- Thật không, thằng này thế mà khá.
- Thật chứ, tao đùa bao giờ, vợ nó bầu bí đẻ đái không tìm gái mà giải tỏa thì có mà bị đần à. Đây bọn mày xem đi, em ấy mới học năm 2 đại học thôi.
- Đâu đâu bọn tao xem nào.
- Ừ xinh đấy, xơ múi được gì chưa?
- Tao xài nó cả nửa năm nay rồi, em này phục vụ tốt lắm.
- Thằng này đúng là có số hưởng.
Chị đứng ngoài nghe hết tay chân bủn rủn tai như ù đi, chẳng phải chị cũng từng rất xinh đẹp nhưng vẫn chịu sinh con cho anh sao? Đúng như người ta nói, chị cũng như nhiều người phụ nữ khác mãi chỉ là kiếp đẻ thuê.
Chạy ra khỏi đó chị khóc như mưa, nhớ lại những hi sinh của mình chị thấy quá đau đớn không cam tâm. Có nằm mơ chị cũng không tin nổi, người đàn ông mà chị đã yêu hết lòng nay chỉ cưới chị về để sinh con cho anh ta, đến khi thấy vợ xấu thì lại đi cặp bồ bên ngoài.
Hôm đó mặc chồng gọi chị tắt máy rồi ngồi bần thần suy nghĩ cả buổi. Tối đó khách khứa về hết chị cũng không về dọn, chị qua bên nhà mẹ đẻ ôm con rồi sau đó viết đơn ly hôn. Khi anh đến chỉ nghe được 1 câu lạnh lùng của vợ:
- Đơn tôi viết rồi ký rồi đây, từ nay tôi không ngu ngốc làm kẻ đẻ thuê cho anh nữa. Con tôi sinh tôi tự nuôi còn anh cứ đi với cô bồ xinh tươi của anh đi cứ rước cô ta về rồi xem sao này sinh xong cô ta có xấu đi hay không. Tôi không muốn sống với người đàn ông khốn nạn như anh 1 ngày nào nữa. Loại người như anh không đủ tư cách để làm bố con tôi.
Chị đóng sầm cửa lại mặc kệ anh van xin giải thích thanh minh, chị cũng không nghe. Bố mẹ chị thương con vô cùng, mới sinh xong đã phải chịu cú sốc đau đớn này. Thế mới nói phận đàn bà thực sự rất khổ, mang nặng đẻ đau hi sinh rất nhiều nhưng liệu nhận lại được bao nhiêu.
Theo blogtamsu