Trái tim chị như bị ai bóp nghẹt. Nhìn thấy cảnh chồng mình và cô ta quấn lấy nhau, chị ước giá như mình có thể đui mù như chồng mình nói thì tốt biết mấy.
Chị về nhà và xuất hiện đột ngột khiến hai người đó không kịp trở tay. Mọi bí mật đều được phanh phui lật tẩy, khiến anh không còn chỗ nào để chui xuống và cô đồng nghiệp kia cũng thế.
Chị và anh có cuộc sống gia đình không thuộc dạng hạnh phúc mỹ mãn nhưng nói chung cũng ổn. Thỉnh thoảng vợ chồng chị cũng có cãi nhau do bất đồng nhưng hôn nhân nào chả vậy, có lúc này lúc kia là chuyện thường.
Cuộc sống cơm áo gạo tiền cứ thế cuốn họ đi, từ những người lãng mạn họ trở nên khô khan. Hàng tháng chị vẫn hay trích 1 ít tiền lương gửi về cho bố mẹ anh ở quê. Chị không khéo ăn nói nhưng lại rất quan tâm ông bà, chị thương bố mẹ chồng chẳng khác gì bố mẹ mình. Vì thế ông bà rất hiểu và cũng quý mến chị.
(Ảnh minh họa)
Có vợ sống biết điều, con ngoan nhưng anh cũng như nhiều người đàn ông khác, thích sự mới lạ. Dạo đó cô đồng nghiệp trẻ mới chuyển về làm việc ở cơ quan anh, cô ta còn chưa thạo việc nên anh giúp đỡ. Xa bạn trai lại được anh quan tâm nên cô ta mủi lòng, rồi dần dần họ thích nhau quý mến nhau. Cô gái này cũng chẳng ngoan hiền gì, thuộc dạng “nhạc gì cũng nhảy được”. Vì bạn trai, cũng là chồng sắp cưới làm ở Sài Gòn nửa năm nữa mới chuyển ra Hà Nội nên trong lúc thiếu thốn cô nàng quấn luôn lấy chồng chị.
Họ qua lại với nhau, lén lút đi nhà nghỉ với nhau. Chị và anh ta nào đâu hay biết, ai cũng tin tưởng đối phương nên đến khi cái sừng cắm mãi trên đầu rồi chị mới phát hiện ra. Bình thương cô tình nhân cũng là đồng nghiệp của anh thỉnh thoảng có đến nhà chị chơi với lý do nhờ anh xem hộ mấy hồ sơ cho. Chị vui vẻ tiếp đón còn cắt gọt hoa quả cho họ ăn nữa mà không hề mảy may nghi ngờ vì cô ta có kể với chị đầu năm sau sẽ cưới chồng nên chị càng không nghĩ rằng đó là tình địch của mình.
Rồi 1 hôm chị phải đi công tác ở Cao Bằng mấy hôm, lúc chị đi thì anh vẫn ở nhà. Anh bảo hôm nay đi gặp khách hàng nên có thể đến cơ quan muộn. Khi xác va li lên taxi chị thấy từ xa cô đồng nghiệp của chồng đang đi tới ăn mặc khá mát mẻ. Hôm đó là sáng thứ bảy cơ quan anh vẫn làm việc, chị thắc mắc sao cô ta lại đến đây và ăn mặc như vậy.
Chị xuống xe gửi va li ở chỗ bảo vệ âm thầm quay lại nhà. Khi cô ta vào nhà được tầm 15 phút chị ghé sát tai ở cửa thấy nhà cửa im lìm. Chị có linh cảm có chuyện gì không tốt nên chạy ra chỗ khác vờ gọi điện cho chồng.
– Anh đi chưa? Hôm nay trời nắng anh nhớ mặc áo dài tay nhé.
– Ừ anh cũng vừa lấy xe xong, em cứ yên tâm đi công tác đi. Chúc em thượng lộ bình an nhé.
Tim chị như ai bóp nghẹt, chị rón rén mở cửa đi vào, tiếng cười thốt ra từ phòng ngủ của vợ chồng chị:
– Anh nói dối giỏi thế.
– Ôi chuyện, mụ vợ anh như đui mù ấy mà có biết gì đâu.
– Có như thế chúng ta mới thoải mái bên nhau như thế này chứ.
– Đúng vậy, chỉ có cục cưng của anh mới khiến anh thấy hạnh phúc thế này thôi.
– Ha ha, bỏ em ra nào, buồn quá.
– Nhưng anh muốn thì biết làm sao?
– Gớm mới có mấy phút mà đã đòi hiệp hai rồi sao?
Chị chết lặng, tai như ù đi. Cố gắng bấu víu lấy tường, chị đi đến chỗ phòng ngủ của mình rồi mở tung cửa ra. Thấy chị anh và cô ta hốt hoảng tột độ. Nhìn cảnh hai người họ quấn lấy nhau, trai trên gái dưới lúc này chị chỉ ước giá như mình bị đui mù như anh ta nói thật thì có phải tốt hơn không?
(Ảnh minh họa)
– Em… sao em lại…
– Hai người tiếp tục việc đang dang dở chứ, anh bảo tôi mù mà có thấy gì đâu.
– Anh… anh xin lỗi. Em à! Hãy nghe anh giải thích.
Chị tiến sát lại, nhìn anh với ánh mắt đỏ ngầu tức giận nói đúng hơn là căm thù.
Bốp.
– Ừ thì giải thích này.
Chị nhìn qua cô ta giật lấy cái váy rồi xe nhăm nhỏ:
– Con khốn này mày có còn là con người không hả? Đồ cướp chồng trơ trẽn như mày mà cũng có người lấy sao?
– Em à! Em đừng làm vậy tất cả là do anh, anh sai rồi.
– Im mồm, tôi không khiến anh lên tiếng ở đây.
3 người dằng co nhau đến mệt lả. Anh ôm lấy chị cho tình nhân chị trốn. Hôm đó chị nằng nặc đòi ly hôn còn anh ta cứ thế quỳ xin đủ lời. Chị chưa khi nào thấy gã đàn ông nào lại khốn nạn như chồng mình. Thật kinh tởm, chị chạy đi khỏi ngôi nhà đó. Mấy đêm liền ở nhà bạn chị khóc hết nước mắt không ngủ được chút nào. Chị bế tắc toàn tập, chị tự hứa sẽ cho cô bồ của chồng biết tay. Chị sẽ phanh phui sự thật cho chồng sắp cưới của cô ta biết mọi chuyện. Còn về chồng chị, chị thấy căm thù tột cùng rất muốn ly hôn nhưng chị thương con, càng nghĩ chị càng khóc, càng đau càng bế tắc, càng thấy không có lối thoát… Phụ nữ u là vậy, họ có thể hi sinh tất cả vì gia đình, nhưng không tài nào chịu được sự phản bội.
Theo PNVN