Anh đã “cao chạy xa bay” nhưng hậu quả anh để lại cho tôi thì vẫn còn đó. Cái thai là kết quả của tình yêu gian dối và ngu muội…
Anh đã “cao chạy xa bay” nhưng hậu quả anh để lại cho tôi thì vẫn còn đó. Cái thai là kết quả của tình yêu gian dối và ngu muội… (Ảnh minh họa)
Tôi 23 tuổi, bạn trai 28 tuổi, chúng tôi quen nhau mạng xã hội được hơn 5 tháng sau đó nảy sinh tình cảm yêu đương. Anh rất quan tâm đến tôi, anh nói chưa có gia đình và hứa hẹn sẽ làm đám cưới với tôi vào cuối năm. Tôi yêu và rất tin vào những lời hứa của anh, cũng vì tin mà tôi chẳng ngại ngần trao cho anh cái quý giá nhất của đời người con gái chỉ sau gần 1 tháng hai đứa yêu nhau, sau lần đó, chúng tôi có rất nhiều lần gần gũi và anh luôn là người chủ động hẹn hò.
Yêu nhau được 5 tháng, hứa hẹn cưới, nhưng anh không đưa tôi về ra mắt gia đình, bạn bè. Tôi hỏi thì anh nói công việc anh bận nên chưa sắp xếp được. Những lúc ấy, tôi vẫn cứ mù quáng tin rằng anh bận công việc nên chưa sắp xếp được thời gian đưa tôi về gia đình anh. Bạn bè nói tôi xem xét lại mối quan hệ này, tôi còn mắng họ để bảo vệ anh.
Tin và yêu anh mù quáng, tôi đâu biết được anh đã có gia đình mà vẫn lừa dối tình cảm của tôi. Tôi chỉ biết được khi tôi mang thai được 2 tháng, tôi điện thoại cho anh không được, nhắn tin qua mạng xã hội anh không trả lời, tôi đến tận công ty của anh làm việc để tìm anh và mọi người nói với tôi anh đã có gia đình, có con gái 2 tuổi và không còn làm việc ở đó nữa.
Họ cho tôi xem ảnh cưới của anh và nói với tôi về con người thật của anh. Họ còn nói, tôi không phải là cô gái đầu tiên anh nói yêu sau khi đã có vợ và chắc chắn sẽ không phải là cô gái cuối cùng bị anh lừa dối tình cảm.
Bây giờ tôi đã hiểu hơn về con người của anh, về thứ tình yêu và những lời hứa hẹn anh dành cho tôi. Anh cũng đã “cao chạy xa bay” nhưng những hậu quả anh để lại cho tôi thì vẫn còn đó. Tôi đã mất đi đời người con gái và bây giờ đang mang trong mình một hình hài là kết quả của mình mối tình gian dối và ngu muội.
Bạn bè và mọi người thân trong gia đình chưa ai biết chuyện tôi đã mang bầu, vì tôi vẫn giấu họ. Nhưng bây giờ tôi đang rối lắm, không biết phải làm như thế nào với cái thai trong bụng của mình. Phá thai và bắt đầu lại từ đầu hay giữ lại cái thai để làm mẹ đơn thân?. Tôi không biết lựa chọn nào sẽ tốt cho tôi bây giờ. Tôi cũng sợ bố mẹ tôi sẽ khổ vì những lời rèm pha của người đời.
Càng nghĩ, tôi lại càng hận người đàn ông đã lừa dối tôi, hận sự khờ khạo của mình. Tôi đã từng có ý nghĩ sẽ chết đi, hoặc bỏ đi đâu đó thật xa không ai biết đến tôi. Nhưng lại nghĩ đến những người thân của mình sẽ ra sao khi mình làm chuyện đó. Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Linh