Hôm nay chúng ta ân ái mà không dùng "bảo hộ" nên nếu có thai em cứ đến bệnh viện nhé anh là bác sỹ nên phá thai miễn phí cho em. Còn em cảm thấy muốn làm tình thì cứ alo anh nhé, anh book phòng nhanh lắm.
ảnh minh họa
Vừa mới kết bạn được với Phong một anh bác sỹ trẻ tuổi nên Lan vui sướng vô cùng, vì trong cô đang ấp ủ kiếm một bạn trai giàu có lại giỏi giang để khoe với lũ bạn. Chẳng là trước đây Lan yêu mấy anh chàng nhà nghèo bị bạn bè chế giễu nên cô hậm hực lắm. Cũng từ đó mà cô nuôi ý chí lên mạng tìm mấy anh chàng nhà giàu để tán tỉnh, và tất nhiên với cái mác gái quê cộng với 20 năm giữ gìn trinh tiết nên không khó gì “săn” đại gia.
Và rồi Lan gặp được Phong, chưa gặp ngoài đời nhưng nhìn qua ảnh ảnh trên mạng thì cô dám khặng định Phong là một đại gia chính hiệu con nhà giàu. Đã thế anh còn là bác sỹ nên nếu lũ bạn biết kiểu gì cũng ghen tỵ cho mà coi, để không vuột mất cơ hội này Lan nhanh chóng gạ gẫm việc được gặp Phong ngoài đời thực.
- Người ta nói quý nhau trên mạng nhưng nhiều khi gặp ngoài đời rồi lại chạy mất dép. Có khi nào em gặp anh rồi bỏ chạy không đấy???
- Tất nhiên là không rồi, em có phải mẫu con gái thực dụng thế đâu. Tiêu chí của em là hợp duyên nên anh cứ thoải mái đi, em còn không ngại thì anh lo gì chứ?
- Nếu em thích thì mình gặp thôi.
( ảnh minh họa )
Chờ mãi mới được Phong nói ra câu đó nên Lan sung sướng lắm, cô đang tự nghĩ nếu như Phong có không được điển trai như trên mạng thì cô vẫn chấp nhận vì cái thứ cô quan trọng chính là địa vị và tài sản mà Phong có. Vậy nhưng kết quả quá mỹ mãn hơn cả sự mong đợi của Lan vì Phong bên ngoài hào hiệp lại cực kỳ sang trọng. Giây phút đó cô tự nhủ nhất định sẽ phải cua đổ chàng trai này…
Những lần nói chuyện sau đó Lan thường xuyên cố tình nói về việc mình còn là gái trinh và tất nhiên là Phong hào hứng vô cùng.
- Em vẫn còn trinh á? Thế kỷ 21 rồi hiếm có cô gái nào được như em đấy. Chẳng lẽ trước đây em chưa yêu ai sao?
- Nếu nói chưa thì không đúng, em cũng có mấy mối tình nhưng mấy gã đó cứ gạ gẫm vào nhà nghỉ là em phản đối ngay lập tức. Cũng chính vì thế mà giờ em ế mãi đấy…người ta cứ nói là em là loại gái cổ hũ đấy.
- Vớ vẫn, những cô gái như em bây giờ là hiếm đấy. Chắc hẳn ai có được diễm phúc cưới em thì phải sung sướng lắm.
- Thế anh có muốn hưởng cái phúc ấy không? Em dâng hiến hết cho anh đấy.
- Em nói thật không đấy? Người ta yêu em mà còn bị em phản đối huống gì là anh chứ?
- Với anh thì em tin…nên em tự nguyện dâng hiến.
Và thế là Lan quyết định nhanh chóng vội vã dâng hiến “đời con gái” cho Phong chỉ sau 1 tháng nói chuyện qua mạng. Với Lan cô không cho không công vì trong cô đang lập mưu đợi dâng hiến xong thì sẽ bắt Phong có trách nhiệm với mình. Vậy nhưng khi giọt máu ấy dính trên ga giường thay vì được Phong vỗ về thì ngay lập tức anh trở mặt cười khẩy.
- Cứ tưởng bị em lừa ai dè em còn trinh thật nhỉ? Cơ mà em đừng mong anh sẽ có trách nhiệm với em nhé, vì gái trinh anh ngủ nhiều rồi chứ không phải mình em.
- Anh…anh nói như vậy là sao?
- Hôm nay chúng ta ân ái mà không dùng “bảo hộ” nên nếu có thai em cứ đến bệnh viện nhé anh là bác sỹ nên sẽ phá thai miễn phí cho em. Còn em cảm thấy muốn làm tình thì cứ alo anh nhé, anh book phòng nhanh lăm. Nhà nghỉ ở đây anh vào suốt nên biết cả mà.
- Anh…anh đúng là kẻ khốn nạn.
- Anh khốn nạn ư? Là tự em mở miệng đòi dâng hiến đấy chứ, xã hội này không màu hồng như em tưởng đâu. Nên bớt mơ mộng đi nhé…Tiền nhà nghỉ anh thanh toán rồi em cứ ngồi đấy hưởng thụ đi.
Nói rồi Phong hả hê bước đi còn Lan bị ôm mặt khóc nức nở, đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào. Con gái bây giờ dễ dãi nên cẩn thận kẻo lại chuốc họa vào thân mình…
Theo blogtamsu