Thứ Năm, 6 tháng 4, 2017

Vợ tuyên bố: “Anh cặp bồ được thì tôi cũng ngoại tình được”

Vậy thì tốt thôi, lâu nay anh cặp bồ nên chắc cho rằng tôi là con ngu mới để yên không làm gì được đúng không? Nếu đã vậy thì anh cặp bồ được thì tôi cũng ngoại tình được…

  Vợ tuyên bố: “Anh cặp bồ được thì tôi cũng ngoại tình được”

ảnh minh họa

Kết hôn đến nay đã 3 năm, vậy nhưng cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Đăng và Yến không mấy hạnh phúc như người ngoài vẫn tưởng. Thú thật Yến đã luôn cố gắng để gìn giữ hạnh phúc gia đình, vậy nhưng kể từ khi Đăng leo lên cái ghế trưởng phòng còn Yến chỉ ở nhà làm nội trợ quanh quẩn với bếp núc thì mọi chuyện thay đổi một cách chóng mặt. Không cần nói thì cũng biết rõ rằng đó là Đăng ra ngoài xã hội gặp gỡ mấy cô chân dài nên mỗi lần về nhà nhìn cô vợ xập xệ quê mùa của mình nên ngán ngẩm ra mặt.

Ngày xưa Yến vốn xinh đẹp nhưng kể từ khi sinh con thì cơ thể cô xuống sắc hẳn, nhiều lần cô cũng muốn đi tập thể dục thẩm mỹ để lấy lại vóc dáng vậy nhưng việc nhà chất như núi lại thêm con nhỏ nên Yến cũng mặc kệ. Bạn bè cô cứ khuyên cô lo làm đẹp nếu không chồng gái gú bên ngoài vậy nhưng Yến một mực không nghe vì co tin tưởng chồng mình không phải là kẻ bội bạc và hèn hạ như vậy. Thế nhưng ở đời không ai nói trước được điều gì và nhất à những lời hứa của đàn ông.

Đăng hứa hẹn sẽ yêu thương vợ con nhưng kể từ khi con đường sự nghiệp phất lên thì anh lại cho rằng mình xứng đáng có một cô vợ xinh đẹp và giỏi giang hơn chứ không phải cô vợ mà suốt ngày nhìn như ăn xin. Cứ thế Đăng ra ngoài cặp kè gái gú, thời gian đầu anh còn lén lút nhưng sau nghe lời cô bồ thì Đăng bắt đầu quay sang công khai hống hách trêu tức cô vợ của mình.

Vợ tuyên bố: “Anh cặp bồ được thì tôi cũng ngoại tình được”

( ảnh minh họa )

- Sao anh có thể hèn hạ như vậy chứ? Năm xưa cũng nhờ có em mà anh mới có được vị trí như ngày hôm nay…thế mà bây giờ có tý tiền anh quay sang chê vợ bỏ con sao?

- Tôi hèn hạ đấy, thì đã sao nào? Cô thử nhìn lại cô xem có giống một con ở giúp việc không? Thế này chẳng trách tôi cặp bồ là đúng rồi…oan uổng lắm hay sao mà cô còn than vãn.

- Anh tưởng em không muốn làm đẹp sao? Chẳng qua vì em vất vả lo toan gia đình, con cái giúp anh…

- Thôi cô không cần ngụy biện, nếu cô muốn ở yên trong căn nhà này được làm bà chủ thì tốt nhất để yên cho tôi ngoại tình. Còn không thì cô đừng trách vì sao tôi đuổi cô ra ngoài đường.

Nghe những lời chồng nói mà Yến đau đớn tột cùng, cô không thể nào tin nổi chồng mình lại có thể hèn hạ và nhẫn tâm đến như thế. Vậy nhưng nghĩ đến con cái Yến gạt nước mắt níu kéo chồng với hi vọng rồi một ngày anh sẽ thay đổi, vậy nhưng cô càng nhẫn nhịn thì cả chồng lẫn cô bồ đều hống hách. Thậm chí vì muốn chung sống với cô bồ nên Đăng còn mua hẳn một căn biệt thự mấy chục tỷ để rước cô bồ về ở, đến tận lúc này thì Yến không thể nào chấp nhận thêm được nữa. Cô quyết không ngồi yên như một con ngốc để chồng coi thường…

Còn đối với Đăng thì anh hả hê lắm, ngày hôm đó anh rước luôn cô bồ về nhà thu dọn quần áo rồi chuyển đến căn biệt thự. Nhìn chồng và cô bồ Yến vẫn tỏ ra rất bình thản, chẳng thế mà khi chồng chuẩn bị bước ra cửa thì Yến cười tình bơ.

- Anh muốn đến ở với cô ta cũng được thôi, nhưng anh nên nhớ đã bước ra khỏi căn nhà này thì đừng hòng bao giờ quay về được.

- Cô nghĩ tôi còn muốn quay về sống cùng với cô vợ quê như cô sao? Thật nực cười.

- Vậy thì tốt thôi, lâu nay anh cặp bồ nên chắc cho rằng tôi là con ngu mới để yên không làm gì được đúng không? Nếu đã vậy thì anh cặp bồ được thì tôi cũng ngoại tình được…

Nghe thấy cô vợ của mình nói câu đó Đăng ôm lấy bồ cười hả hê một cách khoái chí…

- Ngoại tình ư? Cô nghĩ có thằng nào thèm cặp với cô…cô có ra đứng đường cả ngày không có thằng nào thèm mó đâu. Để tôi chống mắt xem cô ngoại tình kiểu gì nhé.

Nói rồi Đăng ôm bồ hả hê bước đi vì trong lòng anh vẫn cứ nghĩ cô vợ của mình chỉ nói như vậy để níu kéo mình chứ hạng như cô vợ thì chẳng ai muốn đụng chạm. Chẳng thế mà suốt thời gian sang ở với bồ Đăng chẳng thèm quan tâm xem cô vợ quê của mình sống chết ra sao. Và rồi bẵng đi 1 tuần vì quá tò mò xem Yến như nào nên Đăng quyết định về nhà một chuyến, ngồi trên xe Đăng đang tự nghĩ ra những kế hoạch để trêu tức cô vợ của mình. Vậy nhưng vừa đến cổng nhà thì Đăng bị chặn lại bởi vì xung quanh nhà anh rất đông đúc người.

Xuống xe Đăng tiến lại thì thấy nhà mình đang dựng rạp cưới linh đình, không hiểu có chuyện gì xảy ra. Anh vội vã bước vào nhà thì nhìn thấy cô vợ quê của mình đang mặc trên người chiếc váy cưới lộng lẫy, mà nói đúng ra lúc đó Đăng bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của vợ mình. Yến thay đổi hoàn toàn không còn mà một người phụ nữ quê mùa như cách đây 1 tuần Đăng mới gặp. Nhìn thấy ông chồng của mình đứng đơ người , Yến tiến lại gần cười khẩy..

- Anh đúng là thiêng thật đấy, tôi đang định gửi thiệp cưới cho anh thì anh lại xuất hiện ở đây. Nếu vậy thì ngày mai nhớ đến chung vui của tôi với chồng đại gia nhé.

- Sao…sao có thể chứ?

- Chẳng có gì là không thể thưa ông chồng cũ bội bạc à. Tôi lại khiến anh tức chết rồi vì tôi vừa ra đứng đường có 2 phút thôi đã có đại gia đến xin cưới rồi. Chăng qua thời gian làm vợ anh tôi đã qua bỏ bê bản thân mình thôi…chứ tôi ăn diện vào thì cô bồ trẻ của anh có xách dép không xứng đâu. Tiện thể đây tôi cũng nói luôn căn nhà này giờ đã đứng tên tôi rồi…nên anh cứ tiếp tục chung sống với cô bồ đi. Chỉ là tôi muốn cảnh báo anh nên kiểm soát cô bồ nhí chặt hơn vì mấy hôm trước tôi thấy cô ta vào nhà nghĩ với cả lão già sếp tổng của anh đây…Anh đúng là thật đáng thương mà.

Nói rồi Yến bước lại bên người chồng giàu có của mình, hơn lúc nào hết cô hả hê vô cùng. Cuối cùng vì nhờ sự mạnh dạn mà cô đã tìm thấy hạnh phúc của mình, người chồng mới của Yến cũng là chính là mối tình đầu của cô. Cả hai đã thất lạc nhau mấy năm trời nay cũng có thể được chung sống mới nhau. Vậy mới nói phụ nữ đáng được chọn lựa hạnh phúc cho riêng mình…và tất nhiên với những kẻ phản bội như Đăng thì kết cục nhận lấy cực kỳ đau điếng…

Theo blogtamsu

Related Posts: