Không may cho Trung, hôm đó mẹ anh đi chợ thấy anh rẽ vào quán gội đầu, một lát sau anh chở Thùy phóng đi, mẹ anh thấy cảnh con trai ôm ấp gái trẻ thì biết ngay là con mình mèo mả gà đồng ở bên ngoài bèn chạy về nhà…
ảnh minh họa
Lan lấy chồng năm 25 tuổi, lấy về được khoảng nửa năm thì Trung – chồng cô bị thất nghiệp. Lúc đó, một mình Lan chạy vạy khắp nơi để xin thêm việc làm, nhằm tăng thu nhập để cáng đáng kinh tế gia đình. Cũng nhờ thế mà cô có mối làm ăn rồi dần dần phát triển được công việc. 5 năm sau thì Lan đã có một cơ ngơi kha khá, Trung lúc đó cũng đã xin được việc làm ở một công ty khác, thu nhập ổn định.
Cũng may là Lan có mẹ chồng tâm lý, bà giúp cô trong việc chăm con, làm việc nhà nên cô có thời gian để tập trung vào công việc. Lan mở được 2 cửa hàng buôn bán điện gia dụng, từ ngày buôn bán có tiền, thỉnh thoảng Lan còn mua vàng biếu mẹ chồng khiến bà cảm động lắm. Vì thế, Lan luôn nhận được sự ủng hộ của mẹ chồng.
Kinh tế ổn định, Trung lại sinh ra phè phỡn. Nhìn thấy vợ càng ngày càng xấu, càng béo, Trung chán. Ngay lúc đó, Trung đi gội đầu thì gặp Thùy. Trung giống như nắng hạn gặp mưa rào vậy, Lan thì bận buôn bán, bôn ba nhiều, dày dạn sương gió nên người cứ quắt lại, còn Thùy thì gái mười tám, cứ mơn mởn da thịt, lại ăn nói ngọt ngào khiến Trung đê mê. Sau vài lần gội đầu ở đó xong, Trung cặp luôn với Thùy.
Trung quên mất rằng mình đã có vợ. Anh chở Thùy đi chơi, anh mua cho cô những món quà đắt tiền. Thấy nhà Trung giàu, Thùy nổi lòng tham, định giật chồng để lên làm bà chủ.
Không may cho Trung, hôm đó mẹ anh đi chợ thấy anh rẽ vào quán gội đầu, một lát sau anh chở Thùy phóng đi, mẹ anh thấy cảnh con trai ôm ấp gái trẻ thì biết ngay là con mình mèo mả gà đồng ở bên ngoài. Bà ba chân bốn cẳng chạy về bảo với con dâu:
- Chồng mày đang ngoại tình với con bé gội đầu kia kìa, đi đánh ghen mau còn kịp.
Lan điếng người, cô hỏi lại:
- Thật hả mẹ?
- Thật, nhanh lên con, chúng nó mới đèo nhau đi thôi….
Bỗng nhiên Lan cười mỉa:
- Đánh ghen làm gì cho mệt, đọc xong tin nhắn này của con thì chúng nó khắc buông nhau ra thôi mẹ à.
- Trời ơi, còn chủ quan thế nó lại cướp mất chồng rồi cướp hết tài sản bây giờ con ơi, lũ con gái bây giờ ranh ma lắm.
- Mẹ đừng sợ, con có cách hay hơn đánh ghen nhiều.
Nói rồi Lan với tay lấy điện thoại, cô bấm bấm một lúc. Quả đúng như dự đoán, một lát sau thấy Trung hộc tốc chạy về:
- Cô… cô nhắn tin với thằng nào mà nhầm sang máy tôi? Lại còn âm mưu chiếm nhà, chiếm cửa hàng rồi cho tôi ra rìa nữa? Trời ơi, con vợ trời đánh thánh vật!
- Ơ, thế à? Tôi nhắn nhầm sang máy anh à? Cho tôi xin lại nhé, mà anh có bồ thì tôi cũng có bồ, việc gì mà phải ầm ĩ lên vậy?
- Cô… cô dám phản bội tôi sao?
- Thì anh cũng đi với cái con gội đầu còn gì? Ông ăn chả, bà ăn nem, thế là công bằng.
(Ảnh minh họa)
Nói rồi Lan đi vào phòng ngủ đóng cửa lại. Cô mặc kệ cho Trung đứng ngoài gào rú. Lúc nãy, Lan nhắn: “Anh ơi, lão chồng em đi ra ngoài rồi, có gì tối nay mình hẹn gặp nhau rồi bàn kế hoạch vét hết tài sản cho lão ta trắng tay nhé. Lão ta đang cặp với con bé gội đầu mà không biết nó bị bệnh xã hội”. Nghe đến tài sản là Trung hoảng hồn vì anh phụ thuộc khá nhiều vào vợ. Công việc hiện tại có thu nhập ổn nhưng bảo giàu có thì không thể. Trung chưa bao giờ nghĩ Lan có bồ, giờ mọi việc thành ra thế này khiến anh lo ngay ngáy, lúc đó, anh đang hú hí trong khách sạn với bồ nhưng đọc xong tin nhắn đó của vợ thì anh buông bồ ra về nhà ngay. Hơn nữa, nghe vợ bảo cô bồ mình bị bệnh xã hội thì Trung chết khiếp.
Từ hôm đó, thay vì đi với bồ, Trung cứ đi theo vợ để nhìn xem mặt người tình của vợ. Mẹ chồng Lan thấy con dâu hành động khôn khéo thì cũng giả vờ chửi con dâu cho thêm mắm thêm muối. Cứ như thế 1 tháng, Trung không còn thời gian đâu mà đến với cô bồ của mình. Cô ta đến thẳng nhà Trung hỏi:
- Anh sao thế? Anh hứa cưới em mà sao giờ tự dưng biến mất vậy? Anh không yêu em nữa sao?
- Anh phải theo dõi vợ anh, vợ anh âm mưu chiếm của, vợ anh có bồ.
- Anh bảo anh không yêu vợ cơ mà, sao giờ phải theo dõi? À, anh nói dối tôi phải không?
- Cô cút về đi, tôi không yêu cô đấy, cô ngủ với bao nhiêu thằng, bị bệnh rồi còn định làm tôi mang bệnh chứ gì?
Thế là cả hai lao vào đánh nhau, Lan thấy hả dạ vô cùng. Đến lúc đó, cô mới nói với mẹ chồng:
- Mẹ thấy chưa? Con chả phải tốn sức gì cả. Mấy người này có gan ăn vụng nhưng vẫn còn sợ sệt nhiều thứ lắm vì chúng nó chẳng yêu nhau đâu.
Thế là từ hôm đó, Lan cứ ung dung ăn mặc thật đẹp rồi đi ra ngoài mặc cho ông chồng đa nghi của mình bỏ việc để đi theo. Lan nghĩ, phải để như thế một thời gian cho Trung chừa cái thói coi thường vợ đi đã rồi mới để mọi thứ trở về như cũ được.
Theo blogtamsu