Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017

Chồng đêm nào cũng hùng hục trong kho đến 2,3 giờ sáng mệt lử

Nhưng khi cô lên gần đến nơi thì nghe trong nhà kho phát ra tiếng rên ư ử, lấy làm lạ, Quỳnh len lén tiến đến mở cửa đi vào.

  Chồng đêm nào cũng hùng hục trong kho đến 2,3 giờ sáng mệt lử

ảnh minh họa

Sinh con đã được 4 tháng, nhưng Quỳnh vốn ốm yếu từ xưa, nên giờ thể chất vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Vì vậy cũng nhiều tháng nay, Quỳnh vẫn phải kiêng cữ và không cho chồng đụng vào người.

Một hôm, vừa ru con ngủ xong thì thấy chồng mở cửa đi ra, Quỳnh hỏi

- Anh đi đâu thế?

Chồng Quỳnh liếc quanh rồi trả lời

- À, anh lên nhà kho, mấy hôm nay cái mái bị nứt, anh phải lên sửa lại

- Sao anh không sửa lúc sớm mà giờ mới đi?

- Thì cả ngày anh đi làm, về cũng phải cơm nước, tắm rửa xong mới sửa được chứ .- Chồng Quỳnh giải thích

- Vâng, thế anh lên sửa đi

Từ hôm đó, mấy ngày liên tục, ngày nào chồng cũng nói là lên sửa mái, vì cái mái này sửa mãi vẫn chưa được. Có hôm 2,3 giờ đêm Quỳnh đang ngủ say thì mới thấy chồng lò dò mở cửa vào phòng trong trạng thái bơ phờ, mồ hôi nhễ nhại, Quỳnh có hỏi thì anh hình như không còn sức để trả lời, đặt lưng xuống là ngáy khò khò ngay.

Thấy chồng vất vả như thế, mình thì ốm đau việc gì cũng đến tay chồng, Quỳnh thương lắm. Hôm nay, vẫn như thường lệ, đúng 11 rưỡi là anh lại lên kho, Quỳnh thấy chồng đi thì kéo lại hỏi

- Chồng cần em giúp gì không?

Chồng xua tay vội

- Không cần đâu, em và con cứ ngủ đi, với lại em cũng đang ốm yếu, đừng đi lại nhiều, trên kho bẩn thỉu, bà đẻ tuyệt đối không được vào, nhớ chưa?

- Em biết anh thương em, nhưng anh vất vả quá. Hay là thuê thợ làm đi anh.

Chồng Quỳnh ấp úng

- Thôi, anh tranh thủ làm, còn tiết kiệm tiền mua bỉm cho con chứ.

Quỳnh nghe chồng nói thế thì rưng rưng, không ngờ cô lại may mắn cưới được người chồng tâm lý như vậy. Nghĩ thế, đợi chồng đi khỏi được 30 phút, Quỳnh âm thầm mang một cốc sinh tố lên cho chồng. Nhưng khi cô lên gần đến nơi thì nghe trong nhà kho phát ra tiếng rên ư ử, lấy làm lạ, Quỳnh len lén tiến đến mở cửa đi vào.

Thấy vợ sừng sững, chồng Quỳnh hốt hoảng vơ vội quần áo mặc vào. Quỳnh lúc này sôi máu, định tiến đến đánh ghen với ả kia thì nào ngờ cô sốc hơn khi nhìn thấy đó chỉ là một con búp bê tình dục

- Thế này là thế nào? – Quỳnh hét lớn

- Anh..anh.. chỉ là anh cần thỏa mãn nhu cầu. – Chồng cô người đầm đìa mồ hôi giải thích

- Bệnh hoạn, biến thái, tôi thật không ngờ anh lại là con người như thế. Giả tạo – Quỳnh ngồi xuống sàn và ôm đầu

Bây giờ, chồng cô bỗng dưng quát lớn

- Thế cô có muốn tôi ra ngoài kiếm gái không?

- Anh.. – Quỳnh điếng người khi nghe câu đó của chồng

- Cô thử nghĩ xem, từ lúc cô bầu to cho đến lúc sinh con xong, bao nhiêu tháng tôi không được sờ vào người vợ rồi. Có thằng đàn ông nào chịu nổi không?

Chồng đêm nào cũng hùng hục trong kho đến 2,3 giờ sáng mệt lử

(ảnh minh họa)

- Chỉ vì vậy mà anh..?

Không để Quỳnh nói hết câu, chồng cô tiếp tục

- Chẳng qua chỉ là con búp bê thôi mà, đó là nhu cầu tất yếu của đàn ông thôi, may mà tôi còn chưa phản bội cô đấy.

Nói xong anh ta mặc áo vào đẩy cửa đi ra. Quỳnh một mình trong nhà kho, cô vừa giận lại vừa thương chồng. Chỉ vì mình ốm yếu mà..

Giờ cô biết phải làm thế nào? Đương nhiên cô không muốn chồng ngoại tình, nhưng có nên kệ cho chồng tự thỏa mãn bằng cách đó không khi cô thấy nó thật kinh tởm?

Theo blogtamsu

Related Posts: