Ngày em gặp chồng mình, khi đó em cứ ngỡ cuộc đời mình từ nay sẽ không còn nỗi buồn và sự tổn thương nữa.
Sau 2 năm độc thân vì nỗi đau do mối tình cũ để lại giờ em đã có thể yêu và mở lòng với 1 người đàn ông mới và sau này anh ấy chính là chồng của em nên em rất vui, rất hạnh phúc.
Các chị biết không, hồi đó yêu nhau, nhiều lần em muốn nói chuyện quá khứ của mình cho chồng biết lắm. Em muốn nói mình không còn trong trắng nữa, nhưng khi chưa kịp mở miệng thì anh ấy lại ôm em và bảo:
– Anh chẳng để tâm đâu, ai chả có quá khứ, anh cũng từng yêu 2 người nên việc em có bạn trai cũng là dễ hiểu mà.
(Ảnh minh họa)
Em mỉm cười hạnh phúc vì gặp được 1 người đàn ông tâm lý như vậy. Em yêu anh ấy mỗi ngày 1 nhiều hơn và rồi 2 đứa về gặp gia đình 2 bên và làm đám cưới. Mọi thứ đều theo ý em, lúc đó chồng em bảo: ‘Em thích gì cứ chọn, miễn em vui là được”.
1 đám cưới như mơ đã diễn ra bạn bè nói em có phúc khi lấy được người chồng đẹp trai lại tâm lý, nghề nghiệp ổn định gia đình nề nếp. Thời điểm đó em cũng nghĩ như vậy thật, nhưng rồi đêm tân hôn mọi thứ dường như vụt tắt, khi â.n á.i xong chồng em tát cho em 2 cái cháy má. Khi em đang ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì anh ấy sổ 1 tràng:
– Tôi không nghĩ cô lại là đồ hư thân mất nết như thế, con khốn sao cô dám lừa dối tôi bắt tôi đổ vỏ hả??
Em ngơ ngác:
– Sao anh lại phản ứng như vậy em đã làm gì sai??
– Cô nhìn đi xem ga giường có giọt máu nào không??
Khi này em đã hiểu lý do, em khóc và nói trong nước mắt:
– Chẳng phải anh nói anh không quan trọng chuyện quá khứ sao??
– Tôi nói cô từng yêu ai tôi không quan tâm, nhưng tôi có bảo tôi chấp nhận việc cô không còn trinh đâu. Tôi tưởng cô được giáo dục con gia đình nề nếp nên sẽ biết giữ mình vậy mà giờ thì sao, cô đã biến tôi thành thằng ngu rồi đấy.
Địa ngục của em bắt đầu từ đây, em không dám bỏ về nhà bố mẹ đẻ vì đợt đó bố em ốm. Em cắn răng chịu đựng sự chì chiết mỗi ngày của chồng, đến khi không chịu được nữa em quyết định ly hôn thì phát hiện ra mình có bầu nên cắn răng ở lại nhà chồng.
Thời gian đó anh ta nhẹ nhàng hơn với em, nhưng theo đúng kiểu bớt chì chiết thôi chứ vẫn ngủ riêng. Hôm nào đi làm về tỉnh táo thì còn đỡ còn rượu bia vào anh ấy lại nói mấy lời khó nghe.
Từ 1 đứa con gái sôi nổi có cá tính giờ đây em trở nên cam chịu và chai lì. Bề ngoài ai cũng nghĩ bọn em có 1 gia đình hạnh phúc nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc mà thôi. Dù em có cố gắng làm 1 người vợ, người mẹ người con dâu tốt thì chồng vẫn chẳng chấp nhận nổi quá khứ kia.
Cũng may có đứa con trai kháu khỉnh để an ủi, nhiều lần anh ấy chủ động gần gũi. Em thấy vui và nghĩ đó là cơ hội để vợ chồng xích lại gần nhau nhưng rồi qu.an h.ệ xong anh ấy lại nhổ ngay nước bọt xuống sàn nhà tỏ vẻ khinh bỉ vợ. Em đau lắm trai tim như bị ai đó xát muối vậy.
8 năm trôi qua anh ấy vẫn hậm hực chuyện trinh tiết của vợ, thậm chí có lúc còn đi gái và cố tình để em biết. Người bạn thân biết chuyện khuyên em ly hôn đi nhưng em thương con, em không nỡ để con sống cảnh bố 1 nơi mẹ 1 nơi vì lỗi lầm trong quá khứ của mẹ nó.Em đấu tranh và đau khổ rất nhiều đến lúc không chịu nổi nữa em đã đưa ra 1 quyết định khó khăn nhất của cuộc đời. 8 năm qua thấy chồng cứ khổ sở chuyện ngủ với gái tri.nh hay đã mất.
Em quyết định kiếm 1 cô gái còn trinh về cho chồng dĩ nhiên em sẽ trả cho cô ta 1 khoản xứng đáng. Nếu cô ấy muốn ở lại làm ô sin phục vụ chồng em thì em sẽ chi thêm tiền. Em mệt mỏi quá rồi, lúc đó bất cần nên cứ làm thôi, có thể sau lần này em sẽ ôm con ra đi. Đơn em cũng kí để sẵn trong túi rồi.
(Ảnh minh họa)
Hôm đó em gửi Ken về ngoại, đồ của con em cũng âm thầm đưa về đó hơn 1 nửa rồi cả đồ em nữa. Mẹ em hỏi lý do thì em nói: ‘Đồ nhiều quá nên con gửi về 1 ít dù gì tủ đồ của con ở đây cũng không ai dùng”. Em nói thế để trấn an bà, không bà lại khóc làm ầm lên thì hỏng kế hoạch em đã sắp xếp.
Em mua cho con bé kia 1 cái váy rồi đưa nó về nhà, thấy vậy chồng em cứ trố mắt nhìn. Em đưa cô ta đến giường rồi nói: “Đây, em cho anh thử mùi vị gái trinh. Anh cứ thoải mái thỏa mãn đi em sẽ không nói gì đâu. Món quà này xem như em bù đắp cho anh những gì em còn thiếu. Em xin phép”
Em ra hiệu cho cô bé đến cạnh chồng mình rồi em lấy túi bỏ đi, trước khi đi em bỏ tờ đơn ở bàn rồi đặt cốc nước lên. Khi đang gạt nước mắt lúi húi dắt xe để về nhà mẹ đẻ thì thấy chồng đẩy cửa chạy ra ôm lấy chân:
– Em đừng đi, anh sai rồi là anh ích kỷ. Anh đã hành hạ và làm em khổ tâm. Em nói đúng cái màng trinh đó đâu làm nên hạnh phúc, chỉ cần vợ chồng yêu thương và cùng nhau cố gắng là được. Vậy mà anh đã ngu ngốc làm khổ mẹ con em, anh sai rồi. Em đừng đi bà xã à.
Giây phút đó em vỡ òa, 8 năm rồi em mới được nghe 1 câu tử tế từ chồng. Chắc mọi người hiểu cảm xúc của em khi đó. Em buông xe ra 2 vợ chồng cứ ôm lấy nhau, em đưa 1 ít tiền cho cô bé kia rồi bảo cô ấy về. Chồng em xé tờ đơn rồi bảo em đi đón con. Hôm đó là lần đầu tiên anh ấy tự tay đi mua hoa quả đồ ăn về nhà mẹ vợ. Thấy chồng em lúi húi vào bếp bố mẹ em lại giật mình.
Em không nghĩ việc làm đó của mình lại có thể níu kéo hạnh phúc gia đình 1 cách khó tin như vậy. Qua chuyện của mình em xin khuyên các cô gái chưa chồng nhưng đã đánh mất cái ngàn vàng tốt nhất trước khi cưới hãy nói chuyện thẳng thắn với người ấy, nếu họ vui vẻ chấp nhận thì mình cưới còn không thì giải tán sớm cho đỡ khổ, kẻo lỡ sa vào rồi lại ân hận không kịp.
Theo TTXH