Thứ Năm, 6 tháng 4, 2017

Cô con dâu hiếm muộn bỗng dưng đẻ liền tù tì 2 đứa và sự thật đắng lòng

Vừa lúc này, con dâu đi ra không may dẫm vào, bà Hiền và con trai mới kịp la lên: "Cẩn thận!"

  Cô con dâu hiếm muộn bỗng dưng đẻ liền tù tì 2 đứa và sự thật đắng lòng

ảnh minh họa

Từ ngày con trai cưới vợ, hàng xóm thấy Bà Hiền đi đền chùa cầu khấn liên miên. Cũng bởi vì, hai vợ chồng lấy nhau nhiều năm rồi vẫn không có mụn con.

Nhà bà Hiền ở thành phố, con trai vốn khỏe mạnh, cường tráng. Vì vậy, sau khi biết 2 vợ chồng đều hiếm muộn nên khó thụ thai. Bà đổ ấn tội cho con dâu. Ngày nào cũng mặt nặng mày nhẹ, hở ra là chửi xéo con dâu “vô tích sự”, “không biết đẻ”

Chờ mãi đã không chịu được, nhưng con trai thì nhất quyết không dám bỏ vợ, lấy vợ hai vì sợ cơ quan hàng xóm dị nghị. Năm ngoái, bà Hiền mới có ý định muốn đưa cả gia đình về quê. Nghe tin này con dâu ngạc nhiên hỏi

- Sao lại về quê hả mẹ? Giờ người ta đổ xô ra thành phố mình lại về quê.

- Đã không đẻ được thì bớt nói lại. – Bà cau mày với nàng dâu

- Ở thành phố ồn ào, ô nhiễm, khói bụi, đồ ăn thức uống thì mất vệ sinh, về quê ở đi, biết đâu nhờ không khí trong lành mà vợ chồng mày lại đẻ được cho mẹ 1 đứa cháu

- Nhưng mà..

- Không nhưng nhị gì hết. Mẹ quyết rồi. Từ mai tiến hành sửa sang cái nhà trên này thành mấy khu trọ cho sinh viên thuê, ổn định tầm 1 năm thì cả nhà về quê.

Thế là mọi chuyện mẹ chồng đã dự liệu xong xuôi.

Chỉ vài tháng sau nhà trọ đã xây xong, bà tuyển được lứa sinh viên rất ưng. Có cả phòng nam và nữ. Lúc này, bà giao hẳn cho con dâu việc đi thu tiền nhà hàng tháng.

Khi mọi thứ đã vào guồng, một hôm bà kêu con dâu và con trai tới

- Cuối tuần sau cả nhà về quê ở hẳn, chúng mày chuẩn bị đồ đạc dần đi là vừa

Nào ngờ, đúng lúc này thì con dâu hớn hở tiến tới nắm tay mẹ chồng

- Mẹ ơi, không phải về quê nữa

- Cô nói cái gì? Tôi đã quyết cả năm nay, giờ cô định cãi à? Tiền nhà nhờ bác Dũng thu hộ gửi về là ổn hết rồi

- Mẹ, không phải con lo chuyện đó, mà là..con có..thai rồi.

Nghe con dâu hiếm muộn gần chục năm trời nói có thai, bà Hiền như choáng váng, đứng bật dậy

- Cái gì? Có thai? Có thai á???

- Vâng ạ, được 1 tháng rồi mẹ.

- Ôi, đội ơn trời phật, sao con không nói sớm, nào ngồi xuống đây, ngồi xuống, nhẹ nhàng thôi

Thật không có từ nào miêu tả được niềm vui của bà Hiền lúc này. Còn con trai bà thì ôm lấy vợ bế thốc lên sung sướng.

Vậy là cả nhà vẫn ở lại thành phố.

Từ hôm đó, bà cấm tiệt không cho con dâu đụng tay vào việc gì. Không chỉ thế, bà còn tẩm bổ đủ thức ngon của lạ trên đời.

Con dâu bà chỉ việc nằm đó và chờ ngày sinh, nhưng cô ấy nói chỉ cần cho cô làm 1 việc duy nhất là thu tiền nhà. Mẹ chồng cũng miễn cưỡng chấp nhận

9 tháng 10 ngày, con dâu sinh được một công chúa xinh xắn, cả gia đình bà Hiền hạnh phúc không kể xiết. Thế mà niềm vui này chưa qua niềm vui khác đã tới rất nhanh. Mới sinh xong 8 tháng, thì con dâu lại báo có bầu tiếp. Bà Hiền rạng rỡ nói

- Tốt, tốt, càng nhiều càng tốt, chúng mày đẻ bao nhiêu mẹ cũng chăm được

Đứa thứ hai lại còn là con trai. Lần này, bà Hiền tổ chức cho cháu một buổi đầy tháng thật linh đình.

Tối hôm đó, cả hàng xóm và các sinh viên trong dãy trọ đều đến chia vui và ăn uống. Do bất cẩn, có đứa bé làm làm vỡ chiếc ly, mảnh vỡ vương tung tóe ra sàn.

Vừa lúc này, con dâu đi ra không may dẫm vào, bà Hiền và con trai mới kịp la lên

- Cẩn thận

Thì đã thấy Tuấn Anh vội vã lao vào đỡ lấy cô ấy. Tuấn Anh là chàng sinh viên đại học năm 3, tuy là trai quê nhưng rất đẹp trai sáng sủa. Nhìn cảnh tượng này, con trai bà chạy lại đẩy cậu kia ra rồi đỡ vợ lên. Bà Hiền thoáng thấy ánh mắt rất lạ mà nàng dâu nhìn cậu sinh viên kia.

Lần đó, khiến bà sinh nghi, cả đêm không ngủ, cuối cùng bà cũng nghĩ ra một cách để thử con dâu.

Sáng mùng 1, bà Hiền gọi con trai dậy

- Hùng ơi, dậy chở mẹ đi chùa

Rồi quay sang nói với dâu

- Mẹ với chồng con đi mấy nơi chắc phải tối muộn mới về đấy. Con ở nhà chịu khó tự lo cơm nước nhé.

Con dâu vui vẻ gật đầu

Thế nhưng, đi được nửa đường bà một mực bắt con trai vòng về, bà nói để quên đồ ở nhà. Bà rón rén bước vào nhà, thấy mỗi 2 đứa cháu đang ngủ còn con dâu thì không thấy đâu.

Bà kêu con trai đi cùng sang phòng trọ của Tuấn anh. Căn phòng đóng cửa kín mít. Bà nhỏ nhẹ nói

- Lấy khóa dự phòng mở đi con

- Ơ, mẹ, sao lại vào phòng này làm gì? – Anh con trai vẫn còn ngơ ngác

- Suỵt, nói khẽ thôi, mẹ bảo mở thì mở đi

Cánh cửa vừa đẩy ra. Tất cả chết sững. Con dâu bà và chàng sinh viên kia không mảnh vải che thân, đang lăn lộn trên giường.

Con trai bà sốc hoàn toàn, tiến lại đạp vợ một cái lăn đùng ra đất. Bây giờ, bà Hiền mới lên tiếng

- Đúng như tôi nghĩ, đồ đàn bà lăng loàn, đúng là nuôi ong tay áo

Bà lại tiếp tục tát cho con dâu một cái tóe máu

Chàng sinh viên kia từ hoảng sợ đến cúi gằm mặt rồi lại lạy lục van xin, còn nàng dâu của bà thì mặt vẫn lạnh tanh

- Mẹ cứ đánh đi, đánh chửi bao nhiêu tùy thích

- Cô..đã qua lại với nó bao lâu rồi

- Từ sau khi anh ta đến đây 2 tháng

Nghe con dâu nói thế, cả bà Hiền và con trai đều trợn mắt căm phẫn

- Thế thì..2 đứa con..là..? – Người chồng tra hỏi vợ nhưng chính anh ta lại run sợ

- Đúng, là con của Tuấn Anh

- Cháu…cháu có tội, cháu có tội, xin bác và anh tha thứ.. Chỉ vì mấy lần chị ấy đến thu tiền nhà nhưng cháu không có. Nên..đành đổi tình lấy tiền.

Anh sinh viên kia túm lấy gấu quần của bà Hiền và khóc lóc.

- Là con dụ dỗ anh ta.

Nàng dâu đứng dậy lau vết máu trên khóe miệng

- Tất cả cũng chỉ vì chồng con vô sinh, giờ thì mẹ đã biết ai là kẻ bất lực chưa?

- Cô..cô

- Đấy, con đã đẻ được rồi. Có  2 đứa con đó, con cũng chẳng thiết tha gì nữa. Tùy mẹ xử sao thì xử.

Nói xong cô ta bỏ ra ngoài còn bà Hiền và con trai thì chỉ biết ú ớ.

Theo blogtamsu

Related Posts: