Thứ Tư, 12 tháng 4, 2017

Giận đứt ruột khi thấy vợ bị bác sĩ sản khoa làm điều đó

Hôm ấy vợ tôi bảo phải đi khám thai. Nhìn vợ ục ịch rất mệt mỏi nên tôi không yên tâm, vợ leo lên taxi rồi mà tôi vẫn cứ thấy nôn nao khó tả. Tôi bèn lái xe đi theo.

Vợ chồng tôi lấy nhau đến 4 năm mới có con, phải nói là tôi mong ngóng từng ngày. Thế nên khi vợ tôi thông báo có thai, tôi đã rất vui mừng. Dĩ nhiên tôi giành làm hết việc nhà để vợ tôi có thể nghỉ ngơi. Mấy tháng đầu vợ tôi ở nhà vì quá mệt, sau này cô ấy đi làm lại thì sáng nào tôi cũng chuẩn bị đồ ăn cho vợ mang đi làm, tôi không muốn vợ mình ăn cơm ở ngoài vì nghĩ không đảm bảo vệ sinh.

Tôi chưa bao giờ phải lo lắng gì về vợ, tôi tự tin rằng mình là người đàn ông duy nhất của cô ấy. Trước khi lấy tôi, vợ tôi kể với tôi rằng cô ấy chưa yêu ai cả, tôi là mối tình đầu và cũng là duy nhất của cô ấy. Vợ tôi không xinh đẹp như hoa hậu nhưng cũng thuộc dạng có duyên, tôi thấy mình chỉ cần một cô vợ bình thường như thế là được, dù tôi nổi tiếng điển trai và rất được lòng các cô gái.

Giận đứt ruột khi thấy vợ bị bác sĩ sản khoa làm điều đó

(Ảnh minh họa)

Trong thời gian mang thai, vợ tôi nói cô ấy hay cảm thấy nhói đau từng cơn và có mấy lần bị ốm. Tôi nghe thế khuyên vợ đi khám ngay lập tức, không thể để tình trạng này kéo dài, lỡ có chuyện gì xảy ra thì nguy. Vợ tôi bảo mới tìm được một bác sỹ sản khoa uy tín lắm, sẽ liên hệ sớm và đi khám. Tôi bảo với vợ rằng khi nào đặt lịch khám thì cứ thông báo với tôi, hôm đó tôi sẽ nghỉ việc để đưa cô ấy đi khám. Thế nhưng vợ tôi bảo rằng không cần, chỉ cần tôi đưa tiền cô ấy trả taxi là được.

Tôi không yên tâm lắm nhưng thấy vợ kiên quyết thì cũng đành đồng ý. Hơn nữa dạo này công ty tôi cũng nhiều việc nên tôi đành để vợ đi một mình. Mấy tháng đầu mọi việc diễn ra thuận lợi, đến tháng thứ 8, vợ tôi bảo chắc hải nghỉ việc sớm chứ thai ngày một to rồi, không thể đi làm nữa. Tôi đồng ý cả hai tay. Vốn dĩ tôi có thể nuôi được vợ nên không muốn cô ấy vác cái bụng to tướng ấy đi làm.

Hôm ấy vợ tôi bảo phải đi khám thai. Nhìn vợ ục ịch rất mệt mỏi nên tôi không yên tâm, vợ leo lên taxi rồi mà tôi vẫn cứ thấy nôn nao khó tả. Tôi lái xe đi theo. Khi thấy chiếc taxi dừng lại ở ngôi nhà có tường rào màu trắng, tôi đã thấy lạ. Vì ngôi nhà đó không hề đề biển phòng khám gì nên tôi tò mò lắm. Tôi thấy có người đàn ông ra đón vợ vào rồi họ đóng cửa cái rầm. Đứng ngoài với tâm trạng bứt rứt, tôi nhảy hàng rào vào nhà. Đi vòng quanh, tôi thấy có khung cửa sổ quên buông rèm nên ghé mắt vào xem và chết ngất khi thấy cảnh đó.

Giận đứt ruột khi thấy vợ bị bác sĩ sản khoa làm điều đó

(Ảnh minh họa)

Trong nhà, vợ tôi đang nằm lên giường và tên “bác sỹ sản khoa” đang cúi người xuống vợ tôi rồi hôn cô ấy điên cuồng. Từ khi vợ có bầu, tôi tâm niệm rằng mình phải “nhịn” vì sợ làm ảnh hưởng đến con, thế mà gã bác sỹ kia cứ đè lên người vợ tôi. Tôi giận run người, nhặt hòn đá dưới đất đập vỡ cửa kính. Nghe tiếng động, cả hai quay lại nhìn. Thấy tôi, vợ tôi thất sắc, vơ vội tấm chăn che người.

Tôi không thèm xông vào nhà mà quay người đi thẳng. Tôi không cần vợ thanh minh gì vì tôi nghĩ mắt mình đã thấy những gì cần phải thấy.

Theo PNVN

Related Posts: