Làm sao có thể đánh giá đàn ông hay bất kỳ một ai trên đời là xấu, bởi sinh ra là con người vốn chẳng có ai hoàn hảo. Và có thể họ tốt trong mắt người này, nhưng với người khác thì ngược lại.
Để nhận xét về đàn ông, tôi luôn nghĩ rằng trên đời không có đàn ông xấu. Họ có thể đôi khi hung dữ, đôi khi lười biếng, đôi khi ham chơi, đôi khi nhỏ nhen…suy cho cùng, họ đều không xấu, chỉ là họ chưa muốn tốt mà thôi.
Làm sao có thể đánh giá đàn ông hay bất kỳ một ai trên đời là xấu, bởi sinh ra là con người vốn chẳng có ai hoàn hảo. Và có thể họ tốt trong mắt người này, nhưng với người khác thì ngược lại.
Khi nào tốt, khi nào xấu, khi nào người ta bắt đầu đào bới cái tốt cái xấu của nhau ra để bàn tán. Khi cái tốt, cái xấu ấy ảnh hưởng đến người khác,đến những người xung quanh, đến những người dưng nhưng lại luôn yêu thương, kỳ vọng rất nhiều, là phụ nữ, là niềm tự hào, là niềm đau của đàn ông…
Và có lẽ rằng, trong mắt phụ nữ. Đàn ông tốt cũng khan hiếm chẳng khác nào báu vật giữa biển khơi…Để họ tìm, để họ bới…
Đàn ông không xấu, đàn bà không yêu. Tôi không biết ai là người đã nói ra điều ấy. Tôi không đồng ý cũng chẳng phủ nhận. Tôi chỉ biết rằng, nếu được quyền lựa chọn giữa đàn ông tốt và đàn ông xấu, tôi không tin phụ nữ chấp nhận chọn đàn ông xấu (tính) trừ khi, họ lỡ yêu rồi. Không có người phụ nữ yêu đàn ông xấu, chỉ có người phụ nữ biết đàn ông xấu mà vẫn yêu.
Chỉ tiếc rằng, đàn ông, chẳng bao giờ biết họ xấu ở đâu. Còn phụ nữ lại chẳng bao giờ nhận ra họ nên buông lúc nào…
Tiêu chuẩn về người đàn ông xấu của bạn ra sao, tôi không biết, với tôi người đàn ông xấu là người đàn ông vô tâm, ngay cả với người phụ nữ mình yêu. Vô tâm làm tổn thương, vô tâm không nhận ra và vô tâm bỏ mặc người phụ nữ ấy vật lộn với những niềm đau, với sự dằn vặt, với nỗi tự trách chính mình. Mà phụ nữ lại chỉ biết cam lòng gánh chịu. Nỗi đau càng sâu càng khó rời…
Đàn ông vô tâm làm phụ nữ đau một, đàn ông vô tâm nhưng lại chẳng hề hay biết…phụ nữ đâu gấp trăm lần. Phụ nữ yêu người đàn ông làm họ đau, suy cho cùng cũng là điều dễ hiểu, niềm vui dễ phai nhưng nỗi đau lại dễ gim sâu vào lòng, không dứt. Phụ nữ đau, đàn ông không biết, khi ấy phụ nữ trách đàn ông xấu xa…
Vẫn câu nói ấy, tôi không tin có đàn ông xấu, tôi chỉ tin họ chưa gặp đúng người để biết mình cần phải thay đổi, cần phải tốt hơn…
Một người đàn ông tốt, có thể họ sinh ra đã vậy, cũng có thể do trước đó, họ đã gặp đúng người…
Đàn ông không tốt và đàn ông không muốn tốt thật sự rất khác nhau…
Đàn ông muốn tốt hãy yêu, hãy thương người phụ nữ của mình thật nhiều, nâng niu và trân trọng, tình cảm và xót thương. Chứ không phải mặc nhiên nói rằng, anh không tốt, em hãy tìm người tốt hơn. Vì anh không đáng hay anh chưa từng cố gắng…
Đàn ông biết yêu phụ nữ, đàn ông xấu cỡ nào cũng có thể trở thành chàng hoàng tử trong mơ của biết bao phụ nữ. Tin tôi đi!
St