Mấy hôm trước tôi đã phải chủ động dò hỏi mấy thằng bạn đã cưới vợ kinh nghiệm để được sung sức, chứ chuyện tế nhị vợ chồng này mà khập khiễng thì mất mặt đàn ông lắm.
Quen và yêu nhau được khoảng 6 tháng thì tôi làm đám cưới với Mi. Mi là cô gái xinh đẹp mới tròn 18, nhưng lại đang kiếm ra được rất nhiều tiền nhờ tài buôn bán online của mình. Thấy em tuổi trẻ lại thông minh nhanh nhẹn như thế nên tôi muốn cưới vợ liền, vì tôi năm nay cũng đã ngoài 36 tuổi rồi.
Tuy nhiên ban đầu bố mẹ không ưng vì gia đình không môn đăng hộ đối. Gia đình tôi là trí thức, tôi thì có bằng thạc sĩ hẳn hoi trong khi bố mẹ em lại chỉ buôn bán ở chợ còn em thì mới học hết cấp 1 mà thôi. Tuy nhiên vì tôi quyết cưới bằng được nên bố mẹ đành chiều lòng. Đám cưới diễn ra trong sự chúc phúc của họ hàng 2 bên, bạn bè ai cũng bảo tôi lấy vợ đúng là như bắt được vàng:
- Thằng Đại lấy vợ muộn mà hóa ra lại khôn, cưới ngay được em 18 xinh như hot girl thế kia cơ mà. Thằng này chậm mà quá chắc.
- Công nhận cô dâu xinh thật, mà nghe nói mới 18 mà mỗi tháng kiếm 40-50 triệu rồi đấy.
Ngày lấy vợ tôi đúng là mở mày mở mặt với bạn bè họ hàng. Đêm tân hôn cũng là đêm hạnh phúc nhất trần đời của thằng đàn ông như tôi. Vợ tôi không chỉ xinh đẹp, giỏi kiếm tiền mà còn nguyên cái trong trắng đó, chứ không giống như nhiều người nghĩ: cứ gái xinh là mất trinh.
Vợ tôi không chỉ xinh đẹp, giỏi kiếm tiền mà còn nguyên cái trong trắng đó, chứ không giống như nhiều người nghĩ: cứ gái xinh là mất trinh. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên vợ tôi có một sở thích hơi lạ đó là trước khi đi ngủ em thường nhai kẹo cao su sau khi đã đánh răng buổi tối. Tôi không hỏi nhưng đoán có lẽ vợ muốn có một hơi thở thật thơm tho khi ở bên chồng. Và cái hương vị tỏa ra từ đôi miệng chúm chím của em cũng khiến tôi mê hoặc lắm.
Hai vợ chồng tôi đã cưới được 1 tháng và khá hòa hợp trong chuyện ấy, ngày nào vợ chồng cũng đều đặn giao ban và thời gian kéo dài cả tiếng. Tuy nhiên tôi cũng bắt đầu hơi lo vì sợ 1 ngày mình đuối sức thì không biết phải thế nào nữa. Chứ hiện tại mỗi lần ân ái xong là tôi lăn ra ngủ tới tận sáng chẳng còn biết trời đất là gì, sáng hôm sau vợ phải gọi mãi mới dậy đi làm được.
Mấy hôm trước tôi đã phải chủ động dò hỏi mấy thằng bạn đã cưới vợ kinh nghiệm để được sung sức, chứ chuyện tế nhị vợ chồng này mà khập khiễng thì mất mặt đàn ông lắm.
- Chết chưa ai bảo ham lấy vợ trẻ. Nhưng mà có vợ ‘sung’ như thế là sướng nhất ông rồi còn gì, chứ con vợ tôi đẻ xong 2 đứa giờ động vào nó cứ giãy nảy lên đây này. Nhiều lúc điên lắm ra ngoài tìm gái giải khuây.
- Thôi các ông mau hiến kế đi xem nào…
- Thì dạo trước có 1 thời gian tôi cũng bị đuối con vợ tôi nó hay bồi bổ cho tôi bằng mấy thứ này thấy cũng hiệu quả đấy. Tới khi tôi sung hơn là nó dừng liền, ông về kiếm mua dùng thử xem.
Khỏi phải nói tôi mừng như bắt được vàng định hôm sau rủ vợ đi chợ kiếm mấy thứ mà thằng bạn bảo, nhưng không ngờ đêm đó lại phải chứng kiến cái sự thật rùng rợn ấy.
Tối ấy đang đi vệ sinh thì tôi có điện thoại, do mải nghe điện nên tôi không nhớ là mình đã xả nước chưa nữa. Xong cuộc điện thoại rồi mới nhớ ra, sợ vợ la bẩn nên vào lại phòng tắm kiểm tra thì may quá vợ vẫn ngồi bán hàng online. Xả nước xong định vào phòng gọi vợ thì choáng váng khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của em do cửa phòng vợ đang làm việc không khóa:
(Ảnh minh họa)
- Chị đợi em chút, tí nữa xong nhiệm vụ với chồng em sẽ ra nhà nghỉ ngay để tiếp các anh ấy, 3 ca đêm nay em phải có công 10 triệu đấy chị nhé. Ngày nào em cũng phải tráo vỏ cái thuốc đó bằng vỏ kẹo bao cao su rồi ăn để chồng không nghi ngờ đấy, may lão chồng nhà em xong việc là ngủ như chết nên em mới ra ngoài được. Không thì…
Tôi điếng người, không thể tin được những gì tai mình vừa nghe được. Trở về phòng tôi thả phịch người xuống giường. Vợ bước vào vẫn thái độ tươi cười tiến tới lấy chiếc kẹo cao su ăn rồi ôm lấy tôi:
- Buông tôi ra, tôi thực sự ghê tởm cô và ghê tởm mấy viên kẹo vỏ cao su mà cô đang ăn. Cô đừng giả ngoan hiền lừa phỉnh tôi nữa, hãy mang theo mấy viên thuốc kích dục kia và cút khỏi nhà tôi. Tôi không ngờ lấy phải gái đ* về làm vợ, lương bán hàng online 40-50 triệu/ tháng của cô là đi khách đúng không?
- Anh…
Tôi đẩy vợ ra rồi lao thẳng ra ngoài đêm đó tôi không về nhà. Cứ ngỡ lấy được cô vợ trong trắng thơ ngây, ai ngờ giọt máu đêm tân hôn là giả và cô vợ 18 lại là cô gái ghê tởm như vậy. Tôi hối hận vì đã không nghe lời khuyên của bố mẹ.
Lâm Minh/ Theo Thể thao và Xã hội