Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2017

Có thai bị bạn trai bỏ, cô gái vào nhà vệ sinh tự phá thai và cái kết sốc ngất

Ly và Hùng yêu nhau đến nay đã được gần 3 năm, với nhiều người khoảng thời gian ấy cũng đã tính dần đến chuyện kết hôn.

Bản thân Ly cũng đã muốn lập gia đình về sống chung với Hùng một nhà, thế nhưng khổ nỗi vì Hùng chưa có công việc ổn định nên chuyện đám cưới chưa thể tiến hành. Mọi chi tiêu hàng ngày của Hùng nhiều lúc còn do Ly một tay chu cấp, nhiều người nhìn vào ai cũng bảo Ly dại vì cô xinh đẹp như vậy thừa sức kiếm được một người đàn ông tốt lại giỏi giang. Vậy nhưng Ly mặc kệ bỏ ngoài tai cô vẫn luôn tin chắc rồi một ngày Hùng sẽ giàu có và cho mình cuộc sống sung túc.

Vì xác định sẽ lấy Hùng làm chồng nên Ly không muốn “cấm triệt” bạn trai mình này nọ, cô dâng hiến tất cả mọi thứ cho bạn trai. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp, cho đến một một ngày thì Ly phát hiện ra cô có bầu. Giây phút đó Ly vừa lo vừa mừng, cô vội vã báo tin cho Hùng và sẵn sàng tâm lý dù nghèo khó vẫn chấp nhận làm vợ Hùng. Vậy nhưng thay vì ngỏ ý xin cưới Ly thì Hùng chỉ tỉnh bơ.

– Sao lại có bầu, em không biết uống thuốc tránh thai à?? Giờ nhân lúc cái thai còn ít tuần thì em tự đến viện mà phá đi.

– Phá ư?? Sao anh có thể nói như vậy. Nó là con của anh mà, nếu anh sợ cưới em về rồi sẽ khổ thì anh đừng lo. Dù có khó khăn nào em cũng sẽ vượt qua.

Có thai bị bạn trai bỏ, cô gái vào nhà vệ sinh tự phá thai và cái kết sốc ngất

( ảnh minh họa )

– Cưới em á?? Thế em nghĩ cưới về rồi nhìn nhau mà sống được à?? Tốt nhất em đi phá thai…còn chúng mình sẽ chia tay. Anh không thể cưới em được…ít ra anh cũng phải đi lấy cô vợ giàu có để thay đổi số phận. Chứ lấy em rồi thì đến bao giờ mới ngóc đầu lên được.

– Anh…

– Anh không có tiền để cho em đâu. Nên em cứ tự đến viện phá thai đi nhé..đợi sau này anh giàu anh sẽ bù cho em sau.

Nghe những lời nói ấy của Hùng mà Ly chết đứng không dám tin đó là sự thật, cô đau đớn vô cùng. Ly đã nghĩ dù như nào cô cũng sẽ không bỏ đứa con của mình, vậy nhưng cứ nghĩ đến việc đi làm không chồng mà chửa vác bụng bầu to khệ nệ bị mọi người chê cười thì thật sự Ly không biết giấu mặt vào đâu.

Suy đi nghĩ lại Ly quyết định sẽ phá thai vì cô biết nếu sinh đứa con này ra cô cũng không thể nào chăm sóc tốt được.

Vì không dám đến viện phá thai nên Ly quyết định mua thuốc tự phá thai, để mọi người không dòm ngó nên nhân giờ nghỉ trưa Ly lẻn vào nhà vệ sinh nam để uống thuốc phá thai. Vậy nhưng đúng lúc đó không may cho Ly là vị sếp tổng của cô bước vào.

– Đây là nhà vệ sinh nam mà?? Em làm gì ở đây??

Ly cứng người không nói thành lời…cô run rẩy đến mức làm rơi cả vỉ thuốc phá thai xuống sàn nhà. Chưa kịp nhặt lên thì vị sếp tổng đã nhanh tay lấy trước…

– Sao em dại dột vậy, dù gì đó cũng là đứa con của em mà…sao nỡ giết chết con mình chứ??

Có thai bị bạn trai bỏ, cô gái vào nhà vệ sinh tự phá thai và cái kết sốc ngất

( ảnh minh họa )

– Anh…anh biết em có thai ư??

– Có gì mà không biết, mấy hôm nay suốt ngày nghe mọi người bàn tán về chuyện em có bầu nhưng bị bạn trai bỏ nên tôi cũng nắm qua được tình hình. Nhưng thật sự tôi chỉ muốn khuyên em đừng nên hại chết đứa trẻ tội nghiệp đó, em phải chứng minh là em không hèn hạ như gã bạn trai kia chứ??

– Nhưng em sợ, sợ sinh con ra không có bố thì sẽ khổ. Thà bây giờ phá đi còn…

– Nếu em muốn cho đứa bé một người bố…thì tôi sẽ làm. Tôi sẽ làm người bố tốt của con em.

– Anh có biết anh đang nói gì không?? Đứa bé này đâu phải con anh…

– Không phải nhưng nếu tôi cưới em thì sẽ phải. Thật ra lâu nay tôi có tình cảm với em…nhưng biết em có bạn trai nên tôi giữ trong lòng. Giờ em và người đó đã chia tay…vậy thì hãy để tôi được chăm sóc cho em…được làm bố của con em…

– Anh đang nghiêm túc sao??

– Tôi đang hoàn toàn nghiêm túc. Chỉ cần em yêu tôi là được….còn lại mọi thứ cứ để tôi lo.

Nghe những lời nói đó của sếp tổng Ly thật sự hoang mang không biết phải làm thế nào, vì cô không ngờ một người như mình lại được người đàn ông giỏi giang ấy yêu thương. Và càng không ngờ anh lại vị tha đến mức như thế…

ST

Related Posts: