Giữa cái nắng như thiêu đốt, bà mẹ vẫn phải địu con trước ngực đi khắp các con đường để đi trả từng món hàng khiến ai cũng phải xót xa cảm động.
Dẫu biết mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, có người sinh ra đã có cuộc sống sang chảnh hưởng thụ nhưng cũng có không ít mảnh đời khó khăn phải vất vả mưu sinh kiếm sống mong cho con cái được đầy đủ hơn.
Mới đây, cộng đồng mạng lại đang chia sẻ rầm rộ hình ảnh một người mẹ trẻ làm shipper phải địu con trước ngực để đi giao hàng. Vốn công việc giao hàng liên tục phải đi trên khắp các tuyến đường mặc mưa nắng vẫn phải hoàn thành công việc cho khách hàng.
Hình ảnh người mẹ trẻ địu con trước bụng để đi giao hàng khiến người chứng kiến không khỏi xót xa, thương cảm.
Một người trưa nắng trên đường đã cảm thấy vất vả khổ cực, ấy thế mà bà mẹ trẻ này còn địu con trước ngực để tiếp tục công việc của mình. Có lẽ không thể nhờ cậy ai trông nom giúp con nhỏ nên người phụ nữ này mới phải làm vậy.
Mỗi đơn hàng bình quân cũng chỉ được 10, 20 nghìn đồng thế nhưng người phụ nữ ấy vẫn chăm chỉ với công việc của mình. Thương người mẹ trẻ vất vả một, lại thương em bé gấp mười vì phải lặn lội cùng mẹ giữa trưa nắng gay gắt để gom từng đơn hàng.
Vì cuộc sống mưu sinh, không ít bà mẹ trẻ vừa phải đi giao hàng vừa phải trông nom con nhỏ.
Người thì bày tỏ lòng thương cảm nhưng cũng có nhiều ý kiến không đồng tình với cách làm của người mẹ này.
Quả thật đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Chỉ có cha mẹ mới luôn yêu thương, chăm sóc con cái vô điều kiện. Cho dù có gặp bao khó khăn, khổ cực đến mấy cũng muốn con có được cuộc sống đầy đủ, vui vẻ.
Nghi Ân/Theo Thethaovaxahoi.vn