Mặc cho gia đình hết lời ngăn cấm, cô gái trẻ này vẫn kiên quyết đòi yêu người đàn ông hơn mình 20 tuổi nhưng lại chẳng may mắn có được cái kết viên mãn.
Sự cách biệt tuổi tác trong tình yêu tuy không còn xa lạ nhưng vẫn là vấn đề khiến nhiều bậc phụ huynh e ngại, ngăn cấm con cái mình. Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc lại xôn xao trước câu chuyện tình cảm của cô gái 22 tuổi và người đàn ông hơn 40 tuổi.
Du Du, một nữ sinh của trường đại học Bắc Kinh đã phải nhập viện trong tình trạng bị thương nặng. Khuôn mặt bị rách nhiều chỗ, vùng mắt và môi đều bầm dập, thâm tím. Cô cho biết, bản thân bị người yêu nhiều lần đánh đập.
Được biết, Du Du và một người đàn ông họ Điềm, 42 tuổi ở thành phố Dương Châu quen biết nhau qua mạng xã hội. Vì thấy đối phương nói chuyện thu hút nên Du Du và ông Điềm đã tiến đến quan hệ yêu đương. Khi gia đình Du Du biết chuyện, họ đã nhiều lần ngăn cấm nhưng cô nhất định không chia tay với người đàn ông này. Du Du thuyết phục cha mẹ cô rằng ông Điềm là người đàn ông tốt, luôn yêu thương chiều chuộng cô.
Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng yêu đương ông Điềm lại trở thành người đàn ông nghiện rượu, nhiều lần đánh đập cô gái này mặc dù nguyên nhân có thể chỉ vì những điều rất nhỏ nhặt. Thậm chí, người đàn ông này còn cầm dao đe dọa tính mạng, đánh đập và nhốt cô trong phòng. Cô may mắn được một người hàng xóm phát hiện giúp đỡ đưa đến bệnh viện kịp thời.
Du Du bị chính người bạn trai đánh đập đến mức phải nhập viện.
Sau một vài ngày điều trị tại bệnh viện, sức khỏe của Du Du đã ổn định. Cô cũng kiên quyết chia tay người bạn trai hơn 20 tuổi kia, chú tâm vào chuyện học hành. Tuy nhiên, người đàn ông này dường như không muốn chấm dứt quan hệ, đe dọa Du Du mặc dù anh ta sẽ phải chịu án trong trại giam.
Theo Nghi Ân/Thethaovaxahoi.vn