Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2017

Bị câm điếc nhưng cô gái xinh đẹp vẫn được chồng giàu hỏi cưới

Ly bủn rủn ngã quỵ xuống sàn nước mắt cô ứa ra cô hỏi tại sao anh lại đối xử với cô như vậy. Cô chạy ngay xuống phòng khách để bế con thì chết sững khi thấy…

Ly là 1 cô gái bất hạnh vì từ khi sinh ra đã không thể nói và nghe được, sở dĩ cô bị căn bệnh lạ như vậy là do hồi bầu cô mẹ cô bị bệnh nặng phải dùng thuốc. Điều đó ảnh hưởng đến thai nhi rất nhiều, nhưng nếu không dùng có khi cả 2 mẹ con đã chết từ lúc đó.

Vì Ly thiệt thòi nên cả nhà quan tâm và yêu thương cô rất nhiều, ai nhìn cô cũng xuýt xoa: “Con bé cứ xinh đẹp như thiên thần vậy” càng lớn Ly càng nữ tính. Cô có làn da trắng sứ mái tóc đen dài và đặc biệt đôi mắt biết cười của cô luôn thu hút người đối diện.

Bị câm điếc nhưng cô gái xinh đẹp vẫn được chồng giàu hỏi cưới

(Ảnh minh họa)

Cô vẫn đi học bình thường như các bạn chỉ có điều cô không nói được còn ở tai thì được đeo máy trợ thính. Rồi sau này ra trường cô cũng xin được vào làm việc tại 1 công ty dành cho người khuyết tật với bàn tay khéo léo của mình Ly làm ra rất nhiều sản phẩm khiến sếp hài lòng.

Trong 1 lần đến mua sản phẩm ở công ty Ly, Tuấn đã bị vẻ đẹp trong sáng của cô hớp hồn. Khi biết cô bị câm điếc anh rất hụt hẫng và tiếc nuối, nhưng mấy tuần sau anh quyết định quay lại để làm quen với cô.

Tình yêu của Ly cũng nảy nở từ đó, dù Tuấn hơn Ly đến gần chục tuổi nhưng chính vẻ nam tính, đẹp trai lẫn ân cần của anh khiến trái tim cô rung động. Ngày trước cô cũng có nhiều người tán nhưng lần này cô mới thực sự mở lòng.

Họ giao tiếp với nhau chủ yếu qua giấy, quen Ly 1 thời gian Tuấn cũng học được 1 số từ qua ngôn ngữ cơ thể. Và sau hơn 7 tháng hẹn hò Tuấn quyết định hỏi cưới Ly làm vợ. Nghe tin đó gia đình Ly như vỡ òa, họ luôn mong cho con gái được hạnh phúc.

Lúc đó Ly tin Tuấn yêu cô thật lòng và cô gật đầu làm vợ anh. Đám cưới diễn ra rất đơn giản, hôm đó Ly như 1 nữ thần vậy. Trông cô vô cùng lộng lẫy và xinh đẹp.

Cưới chồng về vợ chồng cô sống tại 1 căn nhà khá rộng rãi ở khu vực ven thành phố. Ly có thể trồng hoa và rau ở ban công, nơi ấy đẹp đẽ và rất trong lành. Mỗi ngày Tuấn đều chở vợ đi làm đều đặn. Ngày Ly mang bầu Tuấn bảo vợ nghỉ việc ở nhà dưỡng thai còn chuyện tiền nong cứ để anh ấy lo. Cô mỉm cười gật đầu nghe lời chồng, bố mẹ anh cũng đến thăm con dâu thường xuyên, họ rất quan tâm cô và đứa bé trong bụng.

Ly hạnh phúc nhắn tin cho bố mẹ ở quê để họ yên lòng. Mỗi tối Tuấn đều thủ thỉ nói chuyện với con, anh rất háo hức chờ ngày con trai ra đời. Ly mãn nguyện vô cùng, cô không nghĩ 1 cô gái khuyết tật như mình lại may mắn có được ông chồng giàu có, tốt bụng và yêu thương mình như thế.

Mỗi ngày cô đều cố gắng làm người vợ đảm, những món ăn thơm phức được Ly bày biện rất đẹp mắt. Nhìn Tuấn tấm tắc khen ngon là cô thấy vui lắm rồi, từ ngày cô bầu bí Tuấn dường như không động chạm đến vợ với lý do:

- Giữ cho con em nhé.

Ly ngại ngùng và nghĩ anh nói vậy cũng tốt nên chẳng dám đòi hỏi gì thêm. Thỉnh thoảng thấy chồng ngủ quên bên phòng sách cô lại nhẹ nhàng lấy chăn qua đắp cho anh rồi lặng lẽ quay về phòng.

Rồi ngày cô lâm bồn cũng đến, Ly được nhà chồng đưa đến bệnh viện tốt nhất để sinh. Cô được chăm sóc cẩn thận chu đáo, con trai cô trông rất giống bố nó. Tuấn bế con trên tay mà hạnh phúc vô cùng.

Ly nhìn con nở nụ cười mãn nguyện trên môi, nằm viện được 2 hôm thì cô được về nhà. 1 tuần sau khi sức khỏe ổn định hơn thì Ly nhận được 1 tờ giấy có dòng chữ nghệch ngoạc của chồng:

- Em đã hoàn thành nhiệm vụ.

Ly không hiểu hỏi ý chồng là gì thì anh viết:

- Anh lấy em chỉ vì muốn em sinh con cho anh, thật ra anh đã có vợ nhưng cô ấy không thể làm mẹ nên anh mới cưới em về. Anh sẽ đến bù xứng đáng cho em. Anh thực sự xin lỗi.

Ly bủn rủn ngã quỵ xuống sàn nước mắt cô ứa ra cô hỏi tại sao anh lại đối xử với cô như vậy thì Tuấn chỉ biết lặng thinh rồi nói xin lỗi. Cô chạy ngay xuống phòng khách để bế con thì thấy có người phụ nữ trẻ trung quý phái đang ẵm đứa bé trên tay. Ly gào thét đòi lại con thì bị cô ta đẩy ra:

- Đây là con tôi, cô chỉ là người đẻ thuê mà thôi. Cô nghĩ chồng tôi lấy 1 đứa câm điếc như cô là vì yêu ư? Cô nhầm rồi. 1 năm qua tôi nhường chồng cho cô là quá đủ rồi, giờ thì hãy để mọi thứ quay về như ban đầu. Cảm ơn cô đã sinh con cho chúng tôi.

Ly bủn rủn nghĩ lại mỗi lần cô bảo anh đi đăng kí anh đều lấy cớ bận thì ra là vì anh đã có vợ và đó cũng là lý do vì sao họ lại ở xa trung tâm thành phố như vậy. Cả gia đình Tuấn đã hùa nhau lừa dối cô và gia đình cô. Ly bị cướp mất đứa con mà cô đã mang nặng đẻ đau, đứt ruột sinh ra. Cô đau đớn tưởng chết đi.

Bị câm điếc nhưng cô gái xinh đẹp vẫn được chồng giàu hỏi cưới

(Ảnh minh họa)

Tuấn đưa cho cô nửa tỷ để đền bù nhưng bị Ly ném vào mặt và gào thét muốn nói: “Trả con lại cho tôi” nhưng vô ích đứa bé đã được mang đi. Căn nhà mà bấy lâu cô và Tuấn ở cũng chỉ là căn nhà thuê. Tuấn không muốn có kiện cáo hay bị làm phiền nên chọn 1 người vừa câm vừa điếc lại xinh đẹp như Ly để mang thai cho anh là hợp lý nhất.

Ly đau đớn vô cùng, cô về nhà như cái xác không hồn. Bố mẹ Ly nhìn con đầy đau đớn, nhìn tài khoản vừa được chuyển 500 triệu Ly ném điện thoại vào tường và khóc ngất đi. Cuối cùng người con gái như cô vẫn luôn chịu bất hạnh và thiệt thòi.

An Nhiên/ Theo Thể thao và Xã hội

Related Posts: