Tôi không chịu, làm ầm nên anh mới đưa tôi đi.
Tôi với anh lấy nhau đã 7 năm và có một cậu con trai 5 tuổi. Chồng hơn tôi 10 tuổi, về trình độ cũng khác nhau, anh quen sống ỷ lại rồi. Tôi với anh lấy nhau rồi sống trong căn trọ 6 m2 của anh trai chồng. Tôi có thai nhưng không giữ được vì xách đồ nặng rồi bị ngã mà chồng không xách hộ. Lúc đó tôi bảo anh đưa đi khám, anh nói tôi tự đi taxi vào viện, anh còn phải vào viện xem mẹ khám thế nào. Tôi không chịu, làm ầm nên anh mới đưa tôi đi. Phòng trọ bé có anh họ lên chơi, anh bảo tôi về nhà mẹ đẻ ngủ. Đến bây giờ anh làm chưa việc gì ổn cả, kinh tế tôi phải lo.
Rồi giờ anh bà ngoại cho vợ chồng cái nhà 3 tầng. Anh bắt đầu đi học nghề 6 tháng, học được 3 tháng mẹ chồng phải mổ chân, tiền do anh trai chồng lo, tôi bảo anh về một tháng thôi rồi còn lo học, anh không nghe nên bỏ học luôn. Tôi chán cứ phải một mình lo cho con mà nản quá. Trong lúc này tôi biết anh nhắn tin không bình thường với một người, tôi điều tra và khẳng định có ý gì đó xong chỉ là qua đường. Tôi mệt mỏi, mong moi người cho lời khuyên. Xin cảm ơn.
Theo VNE