Anh khuyên tôi hãy yên tâm để anh giải quyết, chắc chắn sẽ cho tôi một đám cưới trọn vẹn. Anh hẹn tôi hết ngày này sang ngày khác vẫn không thấy bố mẹ anh vào.
Tôi 27 tuổi, cách đây 5 năm khi vừa tốt nghiệp đại học tôi xin vào làm ở một công ty tư nhân thì gặp anh. Anh hơn 4 tuổi, là trưởng phòng của tôi. Lúc đó anh chuẩn bị kết hôn vì chị nhà đã có thai và cũng xin vào công ty làm cùng thời điểm với tôi. Do tính chất công việc nên chúng tôi hay đi cùng nhau, tôi luôn coi anh là đàn anh để học hỏi kinh nghiệm. Thực sự hồi đó tôi chỉ là một cô bé rất ngây ngô có phần ngờ nghệch, luôn nhìn cuộc đời với con mắt rất thiện cảm. Vợ anh làm được khoảng hơn 4 tháng thì xin nghỉ ở nhà dưỡng thai. Một hôm anh rủ tôi đi nhậu, anh nói đứa con trong bụng vợ không phải con anh. Anh phát hiện khi cùng chị đi khám nên bây giờ muốn ly hôn.
Tôi cũng không tin lắm cho đến một hôm tình cờ có việc đã gặp vợ anh, chị nói vợ chồng sắp ly hôn rồi. Hóa ra anh đã nói thật với tôi. Thời gian đó anh bị bệnh nhưng anh lại ở một mình trong bệnh viện vì lúc đó mẹ anh đang chăm vợ anh sinh mới được một tháng. Tôi qua lại thăm anh thường xuyên và anh hỏi nếu anh ly hôn tôi có thể yêu anh được không. Tôi bất ngờ rồi cũng đồng ý. Thời gian cũng trôi qua, chúng tôi cứ bên nhau như thế được hơn 4 năm nhưng anh chưa bao giờ nói chuyện về đám cưới, cũng chẳng mời tôi về nhà chơi, chẳng công khai mối quan hệ này. Về sau, bố mẹ tôi hỏi nhiều chuyện cưới xin, tôi cũng làm căng với anh thì được biết hóa ra việc anh chưa ly hôn vợ thật sự. Lúc đó tôi rất giận anh, cảm thấy suốt bao năm nay chờ đợi anh thật vô nghĩa. Tôi nghĩ chấp nhận yêu một người từng có vợ như anh là mình sẽ được bù đắp và được mọi người trong gia đình anh yêu quý hơn, không thể ngờ mọi chuyện lại như vậy.
Anh khuyên tôi hãy yên tâm để anh giải quyết, chắc chắn sẽ cho tôi một đám cưới trọn vẹn. Anh hẹn tôi hết ngày này sang ngày khác vẫn không thấy bố mẹ anh vào. Trong lúc đó tôi lại mang thai với anh, thực sự hoảng hốt vì thai trong bụng ngày một lớn mà tình hình chưa có gì chắc chắn. Rồi chị vợ anh lại đột nhiên nhắn tin cho tôi, kêu tôi đừng cướp bố của con chị ấy. Tôi hoảng loạn, hoang mang, giờ tôi phải làm sao đây? Bỏ thai hay là cứ nhẫn nhịn để chờ anh cưới?
Theo VNE