Chủ Nhật, 7 tháng 5, 2017

Cuộc sống hôn nhân của bố mẹ “vụn vỡ bên trong, giả tạo bên ngoài”

Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ Thu có một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy khi có một gia đình trọn vẹn, nhưng mấy ai biết cô gái trẻ ấy đã tan nát cõi lòng ra sao khi phải chứng kiến sự giả tạo của đấng sinh thành trước mặt người ngoài nhưng bên trong lại là một vũng lầy đau đớn.

Đổ vỡ

Chính cuộc hôn nhân “vụn vỡ bên trong, giả tạo bên ngoài” của bố mẹ đã khiến cô gái trẻ tổn thương nặng nề.

Nhiều năm trước, khi chỉ là một cô bé mới trưởng thành, ở cái tuổi 16 đầy mơ mộng, Thu đã khóc hết nước mắt khi phát hiện ra cuộc sống của mình không trọn vẹn như nhiều người vẫn nghĩ.

Cuộc sống hôn nhân của bố mẹ “vụn vỡ bên trong, giả tạo bên ngoài”

Ảnh minh họa.

Bố mẹ cô bé đều là những người thành đạt, nhiều tiền. Bề ngoài, họ cố tỏ ra là một gia đình hạnh phúc. Nhưng bên trong, hai từ hạnh phúc đó đã vỡ vụn theo những đồng tiền.

Thu đến tìm thám tử vào một ngày trời mưa bão. Trên vai cô bé còn đeo cặp sách, nước mưa ướt đẫm áo quần, đôi môi thâm tím vì lạnh.

Thu nói rằng muốn nhờ thám tử điều tra xem bố mẹ mình đi đâu, làm gì. Bởi, cô gái trẻ này đã lờ mờ đoán được bố mẹ đang có những mối quan hệ khác bên ngoài.

Nhận lời giúp đỡ Thu, các thám tử đã theo chân bố mẹ nữ sinh này. Rồi sau đó, họ càng thấy thương và thông cảm hơn với sự bất hạnh của cô gái trẻ.

Đúng như những gì Thu nghĩ, bố mẹ cô đều đã có những mối quan hệ khác ở bên ngoài, thậm chí cô bé còn có những đứa em khác mà không hề hay biết.

Ông Nghĩa, bố của Thu là một người đàn ông thành đạt trên thương trường. Ông làm giám đốc một công ty danh tiếng.

Còn mẹ cô tên Hoài, cũng là một trong những cổ đông lớn của công ty chồng làm giám đốc. Bên ngoài, ai cũng nói họ “tài danh” trong giới kinh doanh, ai cũng nghĩ vợ chồng họ yêu nhau tha thiết vì luôn xuất hiện cùng nhau với vẻ rạng ngời.

Thế nhưng, đằng sau câu chuyện ấy lại không hề đơn giản. Cuộc sống của họ chìm trong cảnh cơm không lành, canh không ngọt hơn chục năm nay. Thế nhưng, họ không thể ly hôn vì liên quan đến vấn đề tài chính của công ty.

Suốt nhiều năm nay, ít ai biết ông Nghĩa đang nuôi vợ bé. Thậm chí, người đàn ông này còn có cả con riêng. Những lần ông nói với con gái là đi công tác thực ra chỉ là nói dối để đến gia đình riêng của ông ta sống cách đó không xa.

Còn bà Hoài cũng có cuộc sống riêng của mình. Đó là những chuyến du lịch nay đây mai đó cùng hàng mớ người tình.

Hầu như cả hai người họ chẳng ai nhớ mình còn một đứa con gái đang tuổi trưởng thành. Họ chỉ nghĩ chu cấp cho con thật nhiều tiền để bù đắp tất cả sự thiếu thốn tình cảm.

Nhìn hình ảnh bố vui vầy bên gia đình riêng trong bữa cơm đầm ấm, cảnh mẹ cười rạng rỡ trong vòng tay của người tình trẻ ở tận trời Âu, nước mắt Thu không ngừng rơi.

Cô bé bất hạnh ấy chỉ biết khóc cho nhẹ vơi nỗi niềm, nỗi đau ấy.

Hiện tại, Thu đã đi nước ngoài du học được hơn 2 năm. Cô chưa từng quay trở lại Việt Nam kể từ sau khi quyết định đi Mỹ. Cuộc sống của bố mẹ cô bé vẫn vậy. Họ không ly hôn và vẫn vui với cuộc sống riêng của mình, không ngó ngàng gì đến con gái chung của cả hai.

Thu nói, cô sẽ chẳng quan tâm đến chuyện bố mẹ nữa. Cô bé sẽ tập quên hết, sẽ sống cho mình và chỉ nghĩ về tương lai.

Có thể, Thu sẽ không quay lại Việt Nam, nơi khiến cô bé tổn thương suốt một thời tuổi thơ. Và, đến tận bây giờ, cô vẫn chưa dám yêu, không dám mơ đến hạnh phúc bởi cuộc hôn nhân giả tạo của bố mẹ mình.

Và câu chuyện của những đứa con

Gia đình Th.V. được coi là điển hình của sự thành đạt: Bố bác sĩ, mẹ giáo viên, cả 3 anh em đều học đại học. Bố mẹ V. cũng được nở mày nở mặt với bạn bè và họ hàng vì 3 đứa con giỏi giang. Tuy nhiên, phía sau sự rạng rỡ ấy là những bữa cơm bố V. quẳng bát xuống nhà, vì V..

Theo bố V thì “Nó là đứa con mất dạy, không bao giờ ăn cơm nó biết mời lấy 1 tiếng. Cứ lùi lũi ăn xong đứng dậy”. Gia đình không ai hiểu vì sao V. lại như vậy, chỉ bạn thân của V. mới biết rằng sự “mất dạy” của cô bắt nguồn từ việc V. vô tình nhìn thấy cha mình cùng người phụ nữ lạ đang làm những điều mà chỉ mẹ cô mới có quyền làm. V. không nói với mẹ, cô im lặng và âm thầm chịu đựng nỗi đau đớn giày vò. Cũng từ đấy, mỗi bữa cơm, khi có mặt người cha, với V. trở thành một cực hình.

Ngày nay, ngoại tình đã ngày càng trở nên phổ biến, nguyên nhân ngoại tình có rất nhiều, và những người trong cuộc cũng có nhiều lí do để biện minh cho những hành động của mình. Xã hội cũng sẽ có những cách đánh giá khác nhau. Nhưng chỉ có người bạn đời và con cái họ sẽ là những người gánh chịu hậu quả dai dẳng nhất. Th.V., T, H. và T.A. là những trường hợp rất nhỏ.

Thời gian trôi qua, có thể họ sẽ thông cảm cho cha mẹ mình, nhưng có một điều chắc chắn là niềm tin của họ với cha mẹ đã mất đi rất nhiều, và những đau khổ, hẫng hụt của họ là không gì bù đắp nổi, không gì có thể lấy lại được.

Theo Afamily

Related Posts: