Chủ Nhật, 7 tháng 5, 2017

Cưới vợ cho con, đằng trai cũng “mặc cả”

Bố mẹ tôi yêu cầu 5 lễ cưới, thì bố anh mặc cả xuống còn 3 thôi. Tiền thuê áo cưới, thì mẹ anh nói hai bên cùng phải đóng góp…

Tôi và anh yêu nhau được 2 năm, nói thật là anh yêu tôi nhiều hơn, còn tôi thì không, nhưng vẫn quyết định cưới, bởi thấy anh yêu mình và rất nhiệt tình với tôi.Tôi cũng đã 28 tuổi, bố mẹ muốn tôi yên bề gia thất, nên tôi nghĩ, lấy chồng thời điểm này là phù hợp.

Khi hai đứa quyết định làm đám cưới, gia đình anh đến nhà tôi để gặp gỡ, nói chuyện về đám cưới. Bố anh hỏi thách cưới như thế nào, mẹ tôi nói, về tiền nong thì cứ ở trên nhà trai tục lệ như thế nào thì cũng làm với ở đây như vậy, gia đình tôi không đòi hỏi, vì gả chồng cho con là để mong con hạnh phúc thôi, những thứ khác không quan trọng.

Còn lễ, thì mẹ tôi muốn có 5 lễ, vì ở quê tôi, nhà trai đến thường mang theo 5 tráp, bên trong có khi chỉ là bánh kẹo, chè thuốc, hoa quả thôi, cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Nhưng bố anh mặc cả xuống còn 3 lễ thôi, rồi giải thích dài dòng một cách khó hiểu. Cuối cùng thì mẹ tôi cũng đồng ý, vì nghĩ chẳng nên căng thẳng, nhất là sau này tôi lại về làm dâu nhà họ.

Cưới vợ cho con, đằng trai cũng “mặc cả”

Bố mẹ tôi yêu cầu 5 lễ cưới, thì bố anh mặc cả xuống còn 3 thôi. Tiền thuê áo cưới, thì mẹ anh nói hai bên cùng phải đóng góp… (Ảnh minh họa)

Nhưng tôi biết, trong chuyện này, bố mẹ tôi không hề thỏa mái đâu, bao nhiêu năm nuôi con, đến ngày gả chồng, chỉ là đòi hỏi cái lễ cho “đẹp mặt” con gái và con rể thôi mà họ cũng mặc cả. Tôi cũng buồn lắm, định nói với anh để anh nói với bố mẹ anh nhưng lại thôi, vì mẹ nói không phải chuyện gì cũng có thể nói thẳng ra được.

Chuyện bố anh thì thế, còn mẹ anh. Chúng tôi đi thử áo cưới để thuê, sau đó về nhà anh ăn cơm. Chúng tôi cũng không hề nhắc gì đến chuyện tiền thuê váy cưới anh hay tôi phải chịu. Vậy mà, mẹ anh hỏi han một hồi sau đó nói với tôi, tiền thuê áo cưới là hai bên cùng phải chịu đấy nhé, không phải để nhà trai chịu hoàn toàn đâu. Mẹ anh nói như vậy trước mặt cả bố anh và anh nữa, nhưng bố anh và anh cũng chẳng có một câu nói nào, tôi thì sốc nặng trước câu nói của bà, định nói lại một điều gì đó cho bõ tức, nhưng lại kiềm chế được nên chỉ cười trừ.

Lúc anh đưa tôi về, tôi nói lại với anh chuyện áo cưới, cả chuyện 5 hay 3 lễ, tôi hỏi anh sao bố mẹ anh cưới vợ cho con mà tính toán chi li thế, hay tốn kém quá không cưới nữa thì thôi, tôi cũng không còn hứng thú cưới nữa, lúc này anh lại quay sang bảo tôi thông cảm cho bố mẹ anh, cũng chỉ là tiếc tiền và tiết kiệm nên họ mới như vậy.

Anh nói, nếu tôi bỏ anh bây giờ, chắc anh không sống nổi. Rồi anh đến nhà tôi nói chuyện với bố mẹ tôi, để bố mẹ tôi thông cảm cho bố mẹ anh. Mẹ tôi rất dễ bỏ qua, nên cũng không chấp chuyện đó, nhưng còn tôi, tôi cảm thấy buồn vô cùng. Bố mẹ nuôi bao nhiêu năm, cho tôi ăn học, giờ có được công việc đoàng hoàng để về nhà anh làm dâu, vậy mà có mỗi chuyện cỏn con thôi, bố mẹ anh cũng mang ra so bì, mặc cả vì sợ thiệt, khó khăn như vậy thì sau này tôi về làm dâu nhà anh liệu có sống nổi không. Tôi chẳng biết, mình có nên tiếp tục đám cưới với anh khi không được tôn trọng như vậy không?

Theo Giang/BaoDatviet

Related Posts: