Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017

Đêm nào chồng cũng trộn thuốc ngủ vào sữa cho vợ

Tưởng đâu kế hoạch của mình trót lọt chỉ vì mình không hề làm gì khiến vợ nghi ngờ. Nhưng chồng đâu có hay rằng anh đã sai lầm vô cùng khi để vợ bắt được tại trận chuyện dám đưa cả bồ về nhà hú hí.

Anh chị kết hôn cũng đâu đó hơn 4 năm rồi. Yêu nhau khi cả hai đã ổn định sự nghiệp, cũng bởi thế mà cái tình yêu của anh chị có nó không được như những cặp đôi khác. Anh chị chọn ở bên nhau vì cả hai đều trải qua không ít những mối tình khiến hai người mệt mỏi, ở bên nhau đưa lại cho nhau một cảm giác an toàn và bình yên nhất định. Bởi thế mà anh chị đã chọn nhau như thế.

Cứ vậy, tình yêu không quá lãng mạn nhưng khá êm đềm hơn 2 năm thì họ tổ chức đám cưới. Đám cưới của cả hai được mọi người ủng hộ vô cùng vì cả hai đã không còn trẻ, gia đình nội ngoại hai bên đều chờ mong tin vui từ anh chị. Nhưng anh chị vẫn cứ thờ ơ lắm.

Sống với nhau hơn 1 năm, chị nhận ra rằng mình yêu anh nhiều hơn những gì chị nghĩ. Chỉ cần anh đi đâu vài ngày, vì tính chất công việc của anh thường xuyên phải đi công tác nên chị cảm thấy rất buồn mỗi lần xa anh. Tình yêu ấy được vun đắp qua từng ngày tháng và chị đem lòng yêu anh thật lòng. Anh cũng yêu chị, nhưng tình yêu ấy không quá ngọt ngào.

Rồi chị sinh cho anh cô con gái đầu lòng. Vợ chồng sống một cuộc sống hạnh phúc với nhau. Anh chị cùng làm ăn, cuộc sống ngày một dư dả, ăn nên làm ra nên không hề thiếu thốn một chút gì. Ấy vậy mà, anh nào có còn thương chị như trước kia. Anh bắt đầu có bồ khi cuộc sống khấm khá lên. Cũng vì có điều kiện anh dư sức nuôi gia đình và cũng dư cả sức lo cho cô bồ bé nhỏ của mình. Bởi thế mà anh ngoại tình.

Đêm nào chồng cũng trộn thuốc ngủ vào sữa cho vợ

(Ảnh minh họa)

Chắc anh chẳng bao giờ nghĩ có ngày chị lại phát hiện ra và thậm chí bắt quả tang anh ngoại tình chỉ vì. Đêm nào cũng vậy, từ ngày anh ngoại tình anh không đem nhân tình của mình ra ngoài nhà nghỉ hay đi đâu xa cho tốn công tốn sức làm gì cả. Anh chỉ ở nhà, anh gọi nhân tình đến và tất nhiên anh cũng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch của mình cho việc đó.

Đêm nào anh cũng tử tế với vợ một cách lạ thường, lần nào cũng là người chủ động pha cho chị một cốc sữa nóng vì biết tính chị trước khi đi ngủ chị hay uống sữa lắm. Vậy là anh cứ pha sữa cho chị kèm theo một liều thuốc ngủ đủ để chị ngủ mà không hay biết gì chồng mình đang phản bội ngay bên cạnh. Cứ thế anh cho chị uống thuốc, chưa đầu hơn 9h tối mà chị đã buồn ngủ rũ cả mắt ra rồi. Con gái muốn chơi thêm nhưng chị buồn ngủ quá đành dỗ dành con đi ngủ sớm rồi về giường ngủ.

Cứ thế đến hơn 2 tháng chị mới phát hiện ra, một lần anh đang pha sữa cho chị uống thì con gái bị trớ bẩn áo nên chị chạy vào nhà vệ sinh từ trước. Đúng lúc ngó đầu ra cửa thì chị thấy anh lén lút bỏ gói thuốc nhỏ vào cốc sữa cho mình. Chị đoán được điều chẳng lành nên im lặng đợi anh xong việc đem cốc sữa ra ngoài cho chị chị mới từ nhà vệ sinh ra. Anh lại giục chị uống sữa cho nóng, chị ậm ừ cầm lấy cốc sữa. Anh nhìn chị chăm chú, chị vờ như vừa uống vừa xuống bếp và nhanh chóng đổ cốc sữa đó đi.

Chị vẫn vờ buồn ngủ như những lần trước. Đêm nay, chị đã biết được anh phản bội mẹ con chị như thế nào. khi chị vừa đặt lưng xuống giường để đi ngủ thì anh đã hú ngay cô bồ của mình đang đứng đợi ngoài cửa đi vào. Cô ấy không nói gì mà cả hai lao lên giường ngay cạnh chị. Chị ghé mắt ra nhìn, đến đúng đoạn cao trào chị mới bật dậy cầm điện thoại chụp vội vài bức ảnh và đánh tới tấp vào bồ chồng. Anh lắp bắp hỏi:

Đêm nào chồng cũng trộn thuốc ngủ vào sữa cho vợ

(Ảnh minh họa)

- Vợ, không phải… em ngủ rồi sao?

- Anh bỏ thuốc ngủ cho em nên nghĩ em ngủ rồi mới dám đem con ả này về đây đúng không? Anh tưởng em không nhận ra chắc?

- Anh…

- Đừng có giải thích gì cả. Ngày mai thôi, những bức ảnh này sẽ được gửi đến cơ quan của hai người, em cũng viết đơn ly hôn cho anh kí luôn và ra khỏi nhà này đi.

- Anh sai rồi, đừng như thế vợ ơi.

- Anh sai cơ à? Anh không thấy như thế là vô liêm sỉ à? Thích quá thì đi mà sống chung với cô ta ấy, mẹ con em không cần người đàn ông phản bội.

Anh cùng nhân tình kéo nhau ra khỏi nhà. Lúc này chị mới bật khóc, chị đã nghĩ mình sẽ có một tình yêu thật đẹp và hạnh phúc. Vậy mà cuối cùng chị lại mất chồng như thế. Giờ chỉ thương con gái nhỏ, không biết rồi cuộc sống của chị những ngày tiếp theo sẽ ra sao nữa.

Song Ngư/Theo thể thao xã hội

Related Posts: