Lúc đứa bé chào đời, vợ chồng Thành nghĩ rằng sóng gió từ đây sẽ chấm hết nhưng không bà mẹ chồng tai quái lại lén lấy trộm tóc của thằng bé mang đi xét nghiệm để rồi phải đau đớn chấp nhận chuyện này.
Yêu nhau là thế, nhưng không ai ngờ cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Thành – Thủy lại rơi vào bế tắc, nước mắt khi họ lấy nhau mà mãi không sinh được con trong khi bà Sự – mẹ chồng lại khao khát cháu đích tôn đến cháy bỏng. Đợi hoài mấy năm mà Thủy không đẻ, bà Sự suốt ngày đay nghiến, xúc phạm con dâu thậm chí cả thông gia không thiếu câu gì. Đã không ít lần bà ép con trai bỏ vợ để lấy đứa biết đẻ nhưng Thành không chịu, anh nói đời này chỉ có 1 mình Thủy là vợ mà thôi.
Suốt 7 năm trời kết hôn mà Thủy chưa 1 lần biết nghén ngẩm thế nào. Cứ lúc nào ở nhà là giờ phút đó Thủy phải sống trong địa ngục với lời đàm tiếu, chửi rủa của mẹ chồng. Lâu dần Thủy gần như mắc bệnh trầm cảm, đêm nào cô cũng khóc khô cả mắt và trách bản thân vô dụng. Bất lực trước thực tại nghiệt ngã rằng Thủy không thể có con cô cầu xin chồng.
- Mình ly hôn anh nhé, em không thể cho anh 1 đứa con. Ngoài kia rất nhiều người có thể cho anh làm bố. Em sẽ vui vẻ ra đi và chúc anh hạnh phúc, em không muốn vì sự ích kỷ của bản thân mà khiến tất cả mọi người đều u sầu, khó chịu nữa.
Bà Sự suốt ngày đay nghiến, xúc phạm con dâu (ảnh minh họa)
- Vợ ngốc này. Nếu muốn anh đã làm điều đó từ lâu rồi, dù em có đẻ được hay không anh sẽ nắm tay em ở bên em đến cuối đời. Anh có cách này hay lắm vợ à, chúng mình sẽ giả vờ mang thai rồi gần đến ngày sinh sẽ nhận con nuôi mua chuộc bác sĩ nói dối mẹ. Đảm bảo mẹ tin sái cổ ngay.
- Làm vậy được không anh, em sợ…
- Bước đường cùng rồi. Đừng sợ, em phải tin anh và lấy lại tinh thần đi. Ngày mai anh sẽ báo tin vui với mẹ.
Yên tâm làm theo kế hoạch của chồng, tối hôm sau Thủy giả vờ ngén nôn ọe này nọ và tuyên bố rằng mình đã có thai được 2 tháng khiến ai nấy trong nhà đều vui nhất là bà Sự. 7 năm mong cháu, giờ đã được bà Sự quay ngoắt 180 độ đối xử với Thủy nhẹ nhàng, ân cần lắm. Cẩn thận che giấu cái bụng giả của mình, Thủy không ít lần thót tim vì suýt lộ cũng may cô ứng phó kịp thời.
Đến tháng thứ 9 vợ chồng Thành bàn nhau nói dối mẹ sức khỏe của Thủy yếu phải vào viện nằm chờ đẻ, cốt là chờ xem khoa sản có đứa bé nào bị bỏ rơi hay không để vợ chồng anh xin nhận nuôi. Và thật may sau 5 ngày nằm viện bác sĩ đã thông báo có 1 cô gái 18 tuổi bỏ con mới sinh xong, vợ chồng Thành vội nhận ngay và giả vờ sinh đẻ.
Thấy bác sĩ bế đứa bé mới lọt lòng đỏ hỏn ra bà Sự vui lắm. Bà cưng nựng cháu như hòn vàng nhưng có điều khiến bà nghi ngờ rằng thằng bé đó chẳng có nét nào giống vợ chồng Thủy hoặc bất kể ai trong nhà cả. Về nhà, Thủy phải giả vờ không có sữa cho con uống sữa ngoài để lừa mọi người. Được chăm sóc đứa bé này vợ chồng Thành vui lắm, anh chị coi nó như coi ruột mà chăm sóc cẩn thật.
Hôm đầy tháng thằng bé thì mẹ chồng bất ngờ làm điều không tưởng này (ảnh minh họa)
Thằng bé càng lớn càng bụ bẫm đáng yêu, ai gặp cũng mến. Thế rồi hôm đầy tháng nó, cả nhà đang vui vẻ thì bất ngờ bà sự ném tệp giấy tờ vào người Thủy mà cau có.
- Cô giỏi lắm, dám ngoại tình rồi chửa đẻ con của thằng khác bắt con trai tôi đổ vỏ ư? Tôi đã lén lấy trộm sợi tóc của thằng bé này cùng với tóc của thằng Thành mang đi xét nghiệm, kết quả là không cùng huyết thống. Con trai tôi đã yêu thương, đối xử tốt với cô như thế nào mà giờ cô dám chơi xấu con trai tôi hả?
- Cái gì, cái Thủy ngoại tình á mẹ? Con ranh này, gì chứ ngoại tình thì không thể tha thứ được mẹ ạ. Đánh, đuổi mẹ con nó ra khỏi nhà đi mẹ.
- Con…con không có ngoại tình…thằng bé này là… – Thủy ôm con, ấp úng nói không ra lời.
- Con mới là người vô sinh. Chính con cầu xin Thủy ngoại tình để con được làm bố. Con tình nguyện làm điều này. Xin mọi người đừng trách móc Thủy, tội cô ấy. – Thành nói dối, cứu nguy cho vợ.
- Anh, sao anh lại nói vậy?
- Kể cả mày có vô sinh thì nhà này cũng không chấp nhận 1 đứa con dâu ngoại tình. Nó không đủ tư cách ở trong cái nhà này, cút ngay!
- Mẹ, sao mẹ cứ cay nghiệt với vợ con như thế? Tội cô ấy, cô ấy không đẻ thì mẹ cũng chỉ trích mà đẻ rồi thì mà cũng xúc phạm cô ấy là sao? Lỗi ở con trai mẹ mà.
- Có tuyệt tự thì cũng chấp nhận, chứ vợ làm đ* thì đuổi, đuổi thẳng.
Nói rồi bà Sự cùng cô con gái lôi kéo mẹ con Thủy tống ra khỏi nhà và cấm được quay trở lại đây nữa. Ôm con nhìn vào trong nhà Thủy bật khóc nức nở vì bà mẹ chồng quá ghê gớm đi lấy cái tóc mang đi xét nghiệm. Ngậm ngùi ôm con đi thuê nhà trọ ở chứ Thủy không dám về nhà bố mẹ đẻ sợ ông bà mang tiếng. Thân phận của đứa con này vợ chồng Thủy sẽ giấu kín, nó là con của vợ chồng cô, cô sẽ bảo vệ nó đến cùng.
Mang tiếng ngoại tình, chửa hoang Thủy bị dư luận chỉ trích nhiều lắm nhưng cô cũng không giải thích phân bua gì cả, im lặng thừa nhận tất cả để mọi chuyện trôi đi nhanh. Bởi điều cô cảm thấy hạnh phúc nhất trong lúc này là Thành, anh luôn ở bên bảo vệ mẹ con cô. Người đàn ông ấy đã tiếp lửa cho cô, khiến cô mang ơn anh cả đời. Dù số phận của Thủy có cay đắng, khổ đến mấy Thủy cũng sẽ vui vẻ chấp nhận vì người luôn giúp cô vượt qua tất cả mọi nỗi đau là chồng. Cô không cô đơn, lạc lõng khi có anh ở bên cạnh.
Hạ Vi/ Theo Thể thao và Xã hội