Chính bản thân tôi cũng không ngờ sau cái lần tôi chở giúp cô đồng nghiệp say về nhà vào lúc nửa đêm ấy lại khiến cho mối tình 2 năm với Loan tan vỡ.
Em đã hiểu lầm rằng tôi phản bội em, rằng tôi là kẻ đào hoa đang yêu em mà còn đong đưa với biết bao cô gái khác. Thậm chí em còn ghen tuông nghi ngờ cả mối quan hệ giữa tôi và cô ô sin trong nhà vốn là đứa em họ xa.
Tôi đã cố giải thích thế nào thì Loan cũng không nghe, em một mực đòi chia tay vì không thể tha thứ:
– Chứng cớ đã rành rành anh đừng chối cãi nữa, chia tay đi tôi không muốn yêu một kẻ quá lăng nhăng như anh.
– Không phải thế đâu em ơi, hãy cho anh giải thích.
Nhưng tôi chưa kịp nói lời nào thì Loan đã bỏ đi, và chỉ 2 tháng sau cô ấy gửi thiệp mừng lấy chồng. Anh ta hơn Loan 10 tuổi và tán tỉnh Loan lâu rồi, khi biết cô ấy cô đơn vì chia tay tôi, anh ta đã nhảy vào tìm cơ hội.
Loan lấy chồng, cái tin ấy như hàng trăm nhát dao cứa vào tim tôi. Tôi không ngờ Loan có thể quên tôi 1 cách dễ dàng như vậy, dù trước đó 2 đứa đã thề non hẹn biển. Tôi thì chưa ngày nào quên được bạn gái cũ.
Lúc đầu tôi đã định không đến dự vì cô ấy lấy chồng giàu, còn mình thì tay trắng. Nhưng đứa em là giúp việc trong nhà lại động viên:
– Anh cứ tới chúc mừng chị ấy đi cho trọn tình vẹn nghĩa. Anh ngại đi ban ngày thì đi tối hôm trước cũng được, em sẽ đi cùng với anh.
– Thôi đừng, trước Loan đã nghi ngờ anh với em rồi giờ em đi cùng khác nào chứng minh những gì cô ấy nghĩ là đúng.
– Không sao, em sẽ trang điểm đậm cộng thêm trời tối chị ấy sẽ không nhận ra em đâu. Trang điểm vào mặc váy áo là nhìn khác ngay ấy mà.
Ảnh minh họa.
Nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng chấp nhận phương án đó của đứa em họ để tới dự đám cưới của bạn gái cũ ngay tối ấy. Nhà trai giàu có có khác, đám cưới của Loan được trang trí rất đẹp và trang trọng với vô vàn hoa tươi. Tuy nhiên, khi nhìn thấy tôi dắt bạn gái mới tới Loan có vẻ cũng hơi ngượng ngùng.
– Giới thiệu với em đây là bạn gái mới của anh. Mai anh bận nên tối nay tới chúc mừng em trước.
– Anh… anh cũng đã có bạn gái mới rồi sao?? – Loan tròn mắt.
– Cũng phải nhanh nhanh phấn đấu cho kịp bằng em chứ.
Lúc ấy chả hiểu sao tôi lại cứ muốn nói kháy cô ấy dù trong lòng đau lắm. Loan cúi gằm không nói gì, đứa em họ thì cứ im lặng vì sợ lộ rồi. Lúc ấy cả 3 cứ đơ ra, nhưng rồi không ngờ cô giúp việc vụt đứng dậy cầm cả tay tôi và tay Loan kéo thẳng vào bên trong buồng của em và bắt làm cái việc động trời:
– Em nghĩ 2 anh chị chưa thể quên được nhau đâu. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Anh Thái yêu chị chứ không yêu ai khác, thời gian qua anh ấy đau khổ nhiều lắm. Chị thì cưới chồng vì bố mẹ ép chứ chẳng phải yêu đương gì. Em thấy anh chị chưa dứt được nhau đâu đừng để sau này hối tiếc, giờ thì em sẽ ra ngoài canh cho 2 người. 1 tiếng đồng hồ nhé, trước khi bị bố mẹ chị phát hiện.
Chẳng ai có thể ngờ con em họ của tôi đã sắp đặt tất cả mọi chuyện. Loan lấy cớ bỏ tôi hóa ra là vì bị cha mẹ ép. Lúc này nỗi nhớ thương dào dạt không thể kìm nén, khi chỉ còn 2 đứa trong phòng tôi đã lao ngay vào em và không còn nghĩ gì thêm được nữa. Để rồi 1 giờ sau đó chính Loan đã dắt tay tôi tới trước mặt bố mẹ em:
– Con hủy hôn, con sẽ không lấy ai khác ngoài anh Thái cả. Con vừa trao đời con gái của mình cho anh ấy rồi. Bố mẹ biết thừa rằng nếu thấy con mất trinh trong đêm tân hôn thì gã chồng đại gia của con cũng sẽ tống cổ con về ngay thôi. Thế nên bố mẹ dừng đám cưới đi.
Bố mẹ Loan chết điếng, bố em định lao tới cho tôi 1 trận nhưng mẹ em ngăn lại: “Chuyện thế rồi, anh nổi nóng cũng không được gì đâu. Gọi điện qua bên kia hủy hôn đi”. Giây phút ấy tôi như người chết đi sống lại, nếu không có đứa em họ thì chắc chắn giờ đây vợ tôi đã là vợ kẻ khác rồi. Kể từ đó không bao giờ tôi cho phép mình nhu nhược trước bất cứ chuyện gì nữa.
Hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa
Theo Thể thao xã hội