Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

Không dám chia tay vì sợ bạn trai tự tử

Sau khi nghe bố mẹ phân tích, tôi nhắn tin dứt khoát với anh. Anh nói nếu không cần anh nữa thì sẽ tự tử.

  Không dám chia tay vì sợ bạn trai tự tử

Ảnh minh hoạ

Tôi 26 tuổi, anh 34 tuổi, quê anh là nơi tôi học đại học. Anh vì yêu nên đã theo tôi ra quê tôi vì bản thân tôi không muốn làm dâu xứ người (nhà chúng tôi cách nhau 700 km). Anh không phụ thuộc gì vào gia đình từ năm 24 tuổi. Chúng tôi yêu nhau đến nay đã hơn một năm. Từ khi mới quen, ba mẹ tôi biết và đã cấm đoán. Giờ anh về quê tôi làm ăn, ba mẹ hỏi anh có dự định gì cho tương lai với đồng lương 7 triệu/tháng, rồi nói nếu có đất có nhà mới cho cưới. Anh nói không có tiền, khi cưới về sẽ ở trọ. Ba mẹ nói tôi: “Mày còn dại lắm, nó 34 tuổi đã trải đời nhiều lắm rồi. Biết gia đình mình có điều kiện nên bám theo ra đây vì biết thế nào cưới bố mẹ cũng sẽ cho tiền mua đất và xây nhà. Nó lập nghiệp được 10 năm mà giờ không có đồng vốn nào, công việc bấp bênh, lại nói lấy về thì ở trọ, mày lấy nó thì coi như bố mẹ chết rồi”.

Trong thời gian còn yêu nhau tôi nhiều lần nói chia tay nhưng anh dọa sẽ tự tử nên tôi lại mềm lòng. Sau khi nghe bố mẹ phân tích, tôi đã nhắn tin dứt khoát với anh. Anh nói nếu không cần anh nữa thì sẽ tự tử. Tôi nói lời này cho bố mẹ biết, bố mẹ nói “Để xem nó có chết thật không”. Qua ngày hôm sau tôi lại nhận được tin nhắn của anh cầu xin quay lại. Tôi cảm thấy áy náy và có lỗi với anh nhiều lắm nhưng nếu lấy anh thì không những mình khổ mà con cái sau này cũng khổ. Dù yêu anh nhưng tôi biết mình phải nhìn vào thực tế, có điều tôi cứ sợ anh làm điều dại dột. Mong mọi người tư vấn giúp, chân thành cảm ơn.

Theo VNE

Related Posts:

  • Chuyện tình cô gái miền tây – Phần 24Anh thở dài, lắc đầu ngao ngán, nhìn bộ dạng đó của anh tôi hả hê trong bụng quá! Thực ra là hôm nay tôi hơi buồn nên định ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, tôi thì rất thích làm đẹp nên lúc nào cũng phải mặc đẹp , đi ngủ cũng … Read More
  • Đánh cược – Phần 10Từ xa 1 người dáng cao, đeo kính râm bước vào. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần bò đen. Khuôn mặt có nét gì đó u buồn không thể tả. Mọi người cúi đầu : – Chào cậu chủ đã về. – Ừ, làm việc tiếp đi. – Vâng. Anh ta chỉ nói… Read More
  • Kiếp yêu – Phần 12– 18 rồi ạ !!! – Trẻ quá, con ăn nhiều vào khổ thân không biết tiếng lại còn bị lạc chắc hoang mang lắm. Mẹ anh ta cười rất hiền như mẹ tôi vậy. – Vâng cám ơn bác, đồ ăn ngon lắm. Tôi ăn cắm cúi rồi bảo anh ta. – Xin lỗi anh… Read More
  • Chuyện của Mai – Phần 9– Em nói cho tui nghe , em mệt mỏi lắm đúng không? – Anh muốn tui nói thế nào, anh nghĩ anh là tui xem. – Thế nào sao, em quan hệ với chồng em như làm tròn nghĩa vụ, em muốn tui thế nào với em nữa . tiền bạc em thoải mái tiê… Read More
  • Đánh cược – Phần 9Dạ, dạ em xin lỗi cậu chủ. Nhưng cậu chủ không có một tấm hình của cô ấy. Chỉ biết tên cô ấy tụi em đã lật tung cả cái Sài Gòn này trước khi cậu về 1 tháng rồi cậu nhưng.. – Thôi được rồi. Xuống cổng đi. Quân mệt mỏi tuyệt v… Read More