Thứ Hai, 8 tháng 5, 2017

Tôi phải ân hận cả đời vì biết sự thật khi vợ cũ bị sảy thai và bỏ đi

Đêm mưa gió năm ấy vợ đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi. Mọi người nói cô ấy đi theo trai, còn tôi thì phát điên lên vì điều đó. Nhưng 3 năm sau tôi mới hiểu ra mình đã nhầm to…

Trước khi lấy vợ tôi từng yêu 1 người con gái rất sâu đậm, nhưng sau này vì có nhiều lý do nên chúng tôi chia tay. Lý do chủ yếu là cô ấy đã say nắng 1 người đàn ông giàu có khác ngay cả lúc đang là bạn gái của tôi.

Chia tay được 1 năm thì tôi quen vợ tôi sau này, vợ tôi là 1 cô gái tỉnh lẻ lên thành phố học và làm việc. Em rất hiền lành và cũng khá xinh xắn. Tôi đã yêu em rất nhiều và muốn lấy em làm vợ. Nhưng khổ nỗi mẹ tôi không muốn tôi lấy con gái quê nên thời gian ấy bà đã phản ứng rất kịch liệt.

Phải hơn 1 năm đấu tranh với mẹ chúng tôi mới có thể về chung 1 nhà. Lúc này công việc tôi vẫn còn thuận lợi. Năm đầu tiên chúng tôi quyết định kế hoạch chuyện con cái để tập trung sự nghiệp và dành thời gian cho nhau. Năm thứ 2 vợ bắt đầu có bầu thì sóng gió nổi lên.

Chúng tôi rất háo hức chờ đón con của mình ra đời, tôi biết vợ và mẹ vẫn không thực sự hợp nhau. Vợ đã cố gắng rất nhiều nhưng mẹ chưa thực sự yêu quý cô ấy chính vì vậy mà tôi phải đứng giữa cân bằng cả hai bên. Nhiều lúc tôi thấy thương vợ vô cùng. Rồi 1 ngày tình cũ năm xưa của tôi vô tình lại xin vào chỗ tôi làm.

Tôi phải ân hận cả đời vì biết sự thật khi vợ cũ bị sảy thai và bỏ đi

(Ảnh minh họa)

Lúc tôi đau khổ tuyệt vọng nhất thì Hằng – cô tình cũ luôn ở bên, mẹ tôi lại hết sức hàn gắn hai đứa lại với nhau. Bà nói muốn có cháu bế, tôi buồn rất nhiều nhưng rồi thời gian cũng nguôi ngoai. Tôi tái hôn với Hằng, dù Hằng luôn cố làm tôi vui chiều chuộng tôi đủ thứ nhưng lòng tôi vẫn thắc mắc và nghĩ về vợ cũ rất nhiều. Rồi 1 ngày tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ tôi và vợ mới. Bà vừa bé cháu vừa cưng nựng:

– Nếu ngày trước cái Lan nó không bị sẩy thai thì giờ làm gì có đứa cháu yêu này của bà con nhỉ?

– Năm đó mẹ cao kiến thật, nếu như mẹ không nói dối vụ Lan có người đàn ông khác và tạo áp lực cho cô ấy nói rằng con đang có thai với anh Tuấn chắc giờ con không được làm dâu của mẹ rồi. Mà cũng may cô ta rời khỏi chỗ cửa hàng rồi mới bị sẩy thai nếu không mọi chuyện đâu được suôn sẻ như thế mẹ nhỉ?

– Con đấy nó ngu và hiền lành tới mức đần độn nên mới dễ buông tay như vậy. Mẹ cứ nhìn nó là mẹ thấy ngứa mắt, tuy hiền lành thật nhưng chẳng hiểu sao mẹ không ưa nổi nó.

Tôi phải ân hận cả đời vì biết sự thật khi vợ cũ bị sảy thai và bỏ đi

(Ảnh minh họa)

– Mẹ chỉ cần ưa con là được rồi, con sẽ luôn đối xử tốt với mẹ.

– Mày đẻ thêm cho mẹ 1 vài đứa nữa thì cái gì mẹ cũng chiều hết.

– Nhất trí ạ.

Nghe đến đó tôi rụng rời chân tay tai ù đi. Tôi thực sự sốc, nhớ lại tối hôm đó Hằng hẹn tôi đi ăn vì muốn nói cho tôi chuyện gì đó, lẽ nào vợ tôi đến và thấy được cảnh đó. Cô ấy thật ngốc nghếch, sao không nói rõ mọi chuyện cho tôi biết chứ. Lan luôn vậy luôn hiền lành và nghĩ cho người khác.

Cả đêm ấy tôi bỏ ra ngoài và uống rất nhiều, tôi đã bật khóc vì thương nhớ vợ cũ. Tất cả là tại tôi, tại tôi không bảo vệ cô ấy, tại tôi ngu ngốc khi không ra ở riêng. Nghĩ đến mẹ và cô vợ tinh quái của mình tôi thấy nổi da gà. Tôi chưa bao giờ nghĩ họ lại độc ác như vậy. Có lẽ cả đời này tôi sẽ phải sống trong ân hận, tôi nên làm gì đây? Hai đứa con tội nghiệp của tôi. Tôi muốn tìm Lan để bù đắp cho em, nhưng tôi biết Hằng sẽ không buông tha cho mình hơn nữa chúng tôi đã có con chung. Lan chắc sẽ chẳng chấp nhận người chồng như tôi nữa đâu, biết đâu không có tôi cô ấy lại sống tốt hơn.

Càng nghĩ tôi càng muốn phát điên lên, tôi nên làm gì đây, xin hãy cho tôi lời khuyên, ngay lúc này tôi thực sự rất bế tắc.

Theo Afamily

Related Posts: