Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017

Vợ có thói quen cứ ngủ mơ là lăn vào gầm giường

Không hiểu sao vợ tôi đêm nào cũng ngủ mơ rồi rên rỉ ư ử như thế để rồi 1 lần tỉnh giấc ngó vào gầm giường thì chết ngất khi biết lý do sáng nào vợ chui từ gầm giường ra cũng kiệt sức và người vã mồ hôi.

  Vợ có thói quen cứ ngủ mơ là lăn vào gầm giường

Ngó vào trong gầm giường tôi đã chết đứng khi cô vợ hoa khôi đang… (ảnh minh họa)

Không biết các bà vợ thế nào, chứ vợ tôi thì tính cách trái ngược lại với hình thức bên ngoài của cô ấy. Ngày xưa tôi phải kiên trì, chai mặt lắm mới đuổi được bao gã đi để tán vợ. Vợ tôi xinh, đẹp, là hoa khôi của vùng này nên thằng nào cũng muốn cưới được cô ấy về làm vợ. Cũng may tôi quen anh của vợ nên có hậu thuẫn bên trong sau 7 tháng thì vợ nhận lời yêu tôi.

Yêu thêm 5 tháng nữa thì chúng tôi quyết định đi tới hôn nhân. Biết là hơi nóng vội nhưng vì sợ mất vợ nên tôi cưới gấp cho lành. Ngày vợ lên xe hoa theo tôi về nhà chồng khối kẻ tiếc đứt ruột hậm hực với tôi. Thế nhưng lấy về rồi tôi lại sốc nặng khi biết con người thật của cô vợ vạn người mê đó.

Nhìn vợ tôi bên ngoài ăn vận chỉn chu, quyến rũ như thế nhưng thực ra cô ấy bừa bộn kinh khủng. Tuần tắm được 1 đến 2 lần là cùng, nói rát tai cũng không chịu đi tắm. Nhưng những tật xấu đó chưa ăn thua gì bằng cái thói quen khác thường của vợ. Cô ấy có thói quen cứ ngủ mơ là lại rên rỉ thật to rồi lăn xuống gầm tiếp tục rên và ngủ luôn trong đó đến sáng. Nhiều đêm bị tiếng kêu rên của vợ hành hạ tôi phải trùm kín chăn lên đầu mà ngủ cho xong. Không hiểu trần đời lại có người ngủ mơ kiểu quái dị như vợ tôi chứ.

Vợ có thói quen cứ ngủ mơ là lăn vào gầm giường

Vợ tôi là hoa khôi khiến bao gã chết (ảnh minh họa)

Mới kết hôn với vợ được hơn tháng tôi đã quá quen với tiếng rên rỉ đó của vợ mà vẫn ngủ ngon lành. Thế nhưng 1 lần đang ngủ thì có chuông điện thoại, dậy ra nghe thì tôi bực dọc hóa ra là chuông báo thức tối qua tôi hẹn nhầm giờ. Đang ngủ ngon thì chứ, lọ mọ đi vệ sinh ngó trên giường không thấy vợ đâu mà tiếng rên rỉ vẫn văng vẳng đâu đây. Nhìn đồng hồ mới 3h sáng mà đêm nay trời se se lạnh, tôi ngó xuống dưới gọi vợ dậy lên giường nằm thì ôi thôi…

Vừa nhìn vào trong gầm giường tôi đã chết đứng khi cô vợ hoa khôi của mình đang thở hổn hển, hì hục lên – xuống toát mồ hôi hột. Rõ ràng là vợ tôi đang tỉnh, không phải ngủ mơ nhưng thứ ở dưới cô ấy là gì thế kia?? Trời ơi, thằng Quyết – thằng bạn hàng xóm bên nhà tôi. Sao nó lại chui trong gầm giường và cùng vợ tôi ân ái thế kia??

Hoang mang, sốc lắm tôi bật điện sáng choang và lật chiếc giường lên bắt quả tang đôi gian phu dâm phụ này. Thấy tôi 2 người đó mặt tái lại, ú ớ thanh minh.

- Anh… em lại ngủ mơ lăn xuống gầm giường, không hiểu sao anh Quyết lại ở trong đây. Chắc anh ấy say rượu vào nhầm nhà anh ạ, khổ thế đấy. Thôi anh về đi.

- Đúng, tao uống rượu say quá vào nhầm nhà mày ạ. Xin lỗi 2 vợ chồng nhá, tao về đấy.

- Đứng lại, không ai được bước ra khỏi căn nhà này. 2 người khéo nghĩ ra kịch bản để lừa tôi nhỉ, nhưng xin lỗi thằng này không phải thằng ngu. Tôi đã nhìn thấy hết rồi, thì ra thói quen ngủ mơ rồi rên rỉ lăn xuống gầm giường của cô là để ngoại tình ư?? Giỏi, cô dám ngang nhiên ngoại tình trong nhà tôi sao?? Tôi sẽ khiến 2 người sống không bằng chết.

- Mày thì làm được cái thá gì chứ mà tinh tướng. Đằng nào mày cũng nhìn thấy rồi để tao nói cho mày biết nhé. Tao và Lê (vợ tôi) yêu nhau, giờ Lê đang có bầu 3 tháng với tao rồi. Cô ấy lấy mày chỉ để nhờ mày “đổ vỏ” mà thôi. Còn yêu á, Lê không yêu loại đàn ông yếu sinh lý như mày đâu phải không em yêu. – Quyết vênh mặt lên nói với tôi.

- Anh, sao anh lại tự khai hết mọi chuyện như thế?? – Vợ tôi cằn nhằn bồ.

- Sớm muộn gì nó chẳng biết. Em yên tâm nó không dám bỏ em đâu, nó sợ mất em thế cơ mà.

- Im đi. Đồ lừa đảo, gian phu dâm phụ. Thì ra với các người tôi chỉ là trò chơi, lợi dụng. Nhưng các người nhầm rồi, tôi dám yêu dám bỏ. Tôi tuyên bố từ giờ phút này cô không còn là vợ của tôi nữa. Và đây là món quà tôi sẽ tặng cho 2 người trước khi chia tay.

- Quà gì, mày đừng giả vờ tử tế nữa.

- Mày thấy rồi chứ?? – Tôi giơ chiếc điện thoại có đoạn clip ngắn quay cảnh thằng Quyết đang ân ái vợ tôi.

- Mày… mày quay nó từ bao giờ. Xóa nó đi ngay, tao trả vợ cho mày đấy. À không, tao sẽ cho mày thêm 20 triệu nữa. Xóa đi, đoạn clip đó mà bị phát tán thì nhà vợ tao sẽ xử tao mất. Tao không thể mất việc, mất nhà, mất vợ đại gia bởi đoạn video này được. Tao xin mày đấy, tao sai rồi. – Thằng Quyết cứ ôm chân tôi cầu xin.

- Anh à, xóa đoạn clip đó đi được không ạ. Dù sao anh cũng là chồng em, xấu vợ thì hổ chồng. Anh đừng bôi tro trát trấu vào mình như thế được không?? Anh phải nghĩ tới danh dự, tiếng tăm của mình và gia đình chứ??

- Từ giây phút tôi biết cô lừa tôi, ngoại tình và có con với thằng này thì tôi không cần cái gì hết. Trong đầu tôi giờ chỉ có 2 chữ “trả thù” thôi cô hiểu chưa?? Loại đàn bà ngoại tình, kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình như người khác không bao giờ được tha thứ.

Qúa điên, quá uất hận tôi nhấn nút đăng luôn lên facebook trước ánh mắt sợ hãi, tuyệt vọng của vợ và thằng Quyết. Chuyện vỡ lỡ, vợ thằng Quyết sang ngay nhà tôi 2 phút sau đó để đánh ghen và “xử” chồng. Chứng kiến cảnh vợ bị đánh ghen tả tơi tôi cứ đứng nhìn rồi tống tiễn cô ta ra khỏi nhà. Còn thằng Quyết đúng như dự liệu của tôi nó mất việc, mất vợ, mất nhà chỉ trong vòng 1 nốt nhạc.

Mất vợ bởi màn đánh ghen, trả thù cao tay đó có lẽ tôi là người thắng nhưng tại sao tim tôi lại đau đến vậy. Hết lòng yêu, hi sinh vì 1 người để rồi nhận lại được sự bội bạc, dối trá như thế này sao??

Theo blogtamsu

Related Posts: