Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

Đang quấn lấy bồ trên xe thì có người gõ cửa

Nhớ lại ngày xưa lúc mấy đứa bạn ngồi nói chuyện với nhau, bọn chúng bảo tôi rằng:

– Mày cũng cẩn thận đàn ông thời nay giàu đổi bạn sang đổi vợ dễ như trở bàn tay, anh Tuấn nhà mày lại phong độ đi ô tô sang thế đầy gái bu.

– Tôi tin chồng tao mà, anh ấy không dám đâu.

– Ờ có mà không dám, mày cứ tin cho lắm vào đến nhà nó cắm sừng cho lại trắng mắt ra đấy.

Đang quấn lấy bồ trên xe thì có người gõ cửa

(Ảnh minh họa)

Nghe bọn ấy nói xong tôi cũng hơi hoang mang nhưng về nhà thấy chồng đang lúi húi tưới hoa tưới rau rồi cho con ăn cơm tối hộ vợ thì tôi lại tặc lưỡi tin tưởng. Dù gì cũng yêu nhau 7 năm trời sống chung 6 năm lúc nào vợ chồng cũng mặn nồng làm sao có chuyện anh ấy ngoại tình được.

Nhưng đúng là cuộc sống chẳng nói nổi trước điều gì, 1 ngày đẹp trời tôi thấy tin nhắn chồng mình nhắn với gái bằng những lời đời gợi tình mùi mẫn. Giây phút đó tim tôi như có ai bóp nghẹt, nếu con gái không lay tay mẹ đòi đi ăn kem thì có lẽ tôi cứ đứng bất động cầm cái điện thoại mãi.

Tôi không làm ầm lên tôi càng không để chồng biết rằng mình đã phát hiện ra mọi chuyện. Tôi muốn anh diễn kịch thế nào và muốn biết mỗi ngày mình bị lừa dối ra sao. Tôi yêu chồng, nhưng tôi có nguyên tắc của riêng mình đó là: ‘Có thể chịu khổ nhưng bị phản bội thì không bao giờ”.

Sau 1 thời gian theo dõi tôi nắm rõ anh ta làm gì đi đâu, có những hôm vừa ôm bồ chán chê xong chồng tôi lại về nhà ôm vợ. Khi nghe tôi hỏi:

– Ở bên em anh hạnh phúc không?

– Có chứ, dĩ nhiên rồi sao em lại hỏi thế.

Tôi nhếch mép cười khẩy rồi quay lưng kéo chăn ngủ, tôi không còn nước mắt để khóc nữa. Đau, đau lắm nhưng vẫn cố nín nhịn, tôi tự hỏi mình đã làm gì sai mà chồng lại nỡ đối xử như vậy. Rồi chuyện gì đến cũng đến, hôm đó tôi bắt gặp xe chồng mình đỗ ở 1 con đường lớn nhưng khá vắng. Hai người họ lao vào hôn hít quấn lấy nhau, giây phút đó tim tôi như bóp nghẹt nhưng vẫn cố giữ bình tình.

Tôi cởi chiếc quây chống nắng ra nhờ 1 chú đi bộ gần đó đưa đến cho họ. Chồng tôi nghe tiếng gõ cửa thì giật mình nhưng vẫn kéo kính xuống:

– Vợ anh gửi anh cái này, cô ấy nói anh trùm lên rồi ân ái cho nó kín đáo.

Có lẽ nghe câu đó xong anh ta chột dạ nên nhìn giáo giác xung quanh, tôi đứng từ xa nhìn qua cười khẩy rồi đeo kính vào leo lên xe đi thẳng. Tối đó tôi về muộn về đến nơi đã thấy chồng ngồi chờ sẵn. Anh ta quỳ gối cầu xin tôi tha thứ nhưng tôi bình thản bảo:

– Nếu giờ tôi cũng đi cặp bồ, chung chạ với anh ta nhiều lần rồi lừa dối anh và con sau đó về van xin anh tha thứ anh có đồng ý không. Khi anh lên giường với con bồ đó anh có từng nghĩ đến ngày này.

– Anh sai rồi, anh xin lỗi em. Anh van em hãy cho anh 1 cơ hội.

– Cơ hội ư? Tôi cho anh nhiều rồi mà anh không biết nắm bắt ấy chứ. Tôi mệt mỏi khi phải sống trong sự dối trá lắm rồi, ly hôn đi.

Đang quấn lấy bồ trên xe thì có người gõ cửa

(Ảnh minh họa)

Tôi nói xong rồi bỏ lên phòng, vào nhà tắm tôi mới có thể bật khóc. Tôi thấy đau đớn và chua chát vô cùng, niềm tin tình yêu dường như mất hết. Còn cô bồ tôi cũng đã gửi cho cô ta 1 vòng hoa dành cho đám tang đến trước cửa cắm để cô ta biết thế nào là lễ độ

Những ngày sau đó chồng tôi hoàn toàn thay đổi và muốn hàn gắn lại tình cảm nhưng có lẽ vì quá đau đớn và tổn thương nên tôi không còn cảm giác gì nữa. Mỗi đêm tôi vẫn bị hình ảnh phản bội đó ám ảnh và rồi tôi bỏ đi du lịch để suy nghĩ về mọi chuyện. Tôi tự nhủ không được quá tin tưởng ai càng không nên yêu ai mù quáng. Phụ nữ muốn hạnh phúc thì tốt nhất hãy học cách yêu bản thân mình trước.

Theo An Nhiên/Phununews

Related Posts: