Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

Chồng đi đường gặp bão, vợ nhờ bạn thân ra đón chồng về nhà ngủ lại 1 đêm

Nhiều người thắc mắc tại sao cô với anh lại chia tay. Cũng đúng, chắc chắn chẳng ai có thể ngờ được rằng cô lại mất chồng vào tay bạn chỉ vì 1 lần dại dột đến thế.

Chuyện sẽ chẳng làm sao cả nếu như không có cái ngày hôm đó.

Anh với cô quen rồi yêu nhau cũng được 3 năm, kết hôn đến 4 năm là bên nhau những 7 năm rồi. Còn cô với tình bạn của mình cũng đã 15 năm. Thế mà không ngờ có một ngày hai con người gần gũi với cô nhất lại phản bội cô như vậy.

Cô với anh kết hôn đã 4 năm, có chung với nhau 1 cô con gái nhỏ. Cả hai đều an tâm và hạnh phúc với tình yêu của mình. Cũng không ai lại nghĩ đến cái ngày mà cả hai trở nên thế này. Cô không thể nào quên được cái khoảnh khắc của ngày đó vào 9 tháng trước. Cô vẫn nhớ như in ngày hôm đó cả đời này làm sao cô có thể quên được cái ngày mưa bão bùng vào 9 tháng trước.

Hôm đó chồng cô đang trên đường về thì gặp bão, xe hết xăng vì quá thương chồng mà sợ đi xa nguy hiểm. Nhớ đến cô bạn thân mình ở cạnh ngay đó dù gì thì cô bạn thân của mình cũng chưa lấy chồng đang sống độc thân cũng đỡ phải nghĩ nhiều. Cô đã tin tưởng người bạn thân của mình và tin tưởng cả chồng đến thế để rồi vợ nhờ bạn thân ra đón chồng về ngủ lại 1 đêm.

Nhưng đâu ai có thể tưởng tượng được ra cái viễn cảnh ấy. Đêm định mệnh ấy đã cướp mất chồng chị, bố của con chị và người bạn thân suốt 15 năm. Chồng chị đã phản bội mẹ con chị để gần gũi với người phụ nữ ấy. Chị rơi nước mắt khi phát hiện ra sự thật.

4 tháng sau đột ngột thấy cô bạn thân chưa chồng, không người yêu của mình có bầu. Cô bạn thân sang chơi chỉ mỉm cười nhìn cô chẳng nói gì. Chồng cô thì cũng chỉ cười nhìn, cô nào có biết họ đã liếc nhìn nhau như thế. Đến tháng thứ 5 mọi chuyện khiến cô nghi ngờ hơn. Bình thường, cô bạn thân bất cứ khi yêu ai hay làm gì cũng đều kể cho cô nghe cả. Thế nhưng lần này có bầu với ai nhất định không chịu nói mà chỉ cười nói rằng: “Anh ấy là định mệnh”.

Cô ngầm hiểu 1 chút, với linh cảm của người phụ nữ. Nhưng cô không muốn đoán mò càng không muốn mình suy đoán linh tinh để nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của vợ chồng và quan trọng hơn tình bạn 15 năm khiến cô yên tâm về hai người họ. Vậy nhưng, ở đời nào ai có thể biết trước được chữ ngờ. Không ai có thể ngờ rằng cô lại như vậy, cuộc hẹn định mệnh ấy lại cướp đi những người thân yêu nhất của cô.

Chồng đi đường gặp bão, vợ nhờ bạn thân ra đón chồng về nhà ngủ lại 1 đêm

(Ảnh minh họa)

Cố gắng xua tan cái suy nghĩ về chồng mình với bạn thân. Thế nhưng ngày đó cũng đến. 9 tháng sau cô bạn thân của cô hạ sinh 1 cậu quý tử. Cũng chính ngày hôm đó chồng cô chạy đôn chạy đáo khắp bệnh viện và đêm hôm ấy khi về nhà chồng đưa cho cô tờ đơn ly hôn và nhẹ nhàng nói:

– Anh xin lỗi em, xin lỗi mẹ con em nhiều.

– Lý do, cho em 1 lý do đi anh?

– Em có nhớ ngày mưa bão của 9 tháng trước không? Chính em là người đã nhờ bạn thân mình ra đón anh. Nhìn cô ấy ướt nhẹp vì đến đón anh mà lòng anh không thể nào không động lòng. Sau đó thì cô ấy thú nhận với anh rằng có tình cảm với anh từ lâu nhưng không dám nói vì anh là của em. Thế nên…

– Hai người đã ngủ với nhau rồi làm cái trò đồi bại đó sau lưng tôi?

– Em đừng nói vậy, tất cả chỉ tại duyên số thôi. Bọn anh cũng chỉ là nhỡ nên mới thế.

– Anh thôi ngụy biện đi. Tóm lại thì hai người giờ cũng đã về chung 1 nhà rồi.

– Anh xin lỗi.

– Không cần xin lỗi. Tôi sai rồi, sai khi tin tưởng 1 người chồng như anh, tin tưởng 1 cô bạn thân như nó.

– Anh…

– Cút đi, cút ra khỏi đây đi, tôi không còn muốn gặp lại anh và cô ta nữa.

Anh để lại đơn ly hôn trên bàn xách chiếc va li đầy quần áo chuyển hẳn sang nhà của cô bạn thân cô sống. Vậy là hết thật rồi, còn gì để mà níu kéo thêm nữa. Cô đã hết lòng tin tưởng chồng mình, tin tưởng người đàn ông ấy cùng với cả người bạn thân. Cuối cùng tình bạn 15 năm đổi lấy cô lại mất chồng một cách không thể tin nổi đến thế này.

Theo Song Ngư/Phununews

Related Posts: