Nói xong cô lại bỏ đi. Vì quá tò mò, anh liền lấy xe bám theo vợ. Không ngờ sau đó anh chết điếng khi phát hiện vợ đi vào 1 khách sạn cao cấp. Mà người đi cùng cô ta lại là
ảnh minh họa
Anh chị kết hôn đến nay đã được 10 năm tròn, chị là người vợ vừa xinh đẹp lại tốt tính, nhưng có 1 điều tồi tệ là chị không thể mang thai, vì vậy anh đã nhiều lần nói đến chuyện ly hôn, ngay cả bố mẹ cũng đã khuyên anh phải lấy vợ mới.
Tuy nhiên, chị lại nhất quyết không đồng ý ly hôn, chị nói sẵn sàng để chồng đi ngoại tình chứ không ly hôn. Anh nghĩ vợ thật sự không để ý chuyện bồ bịch, vậy nên 3 năm trước đã ngoại tình với 1 đồng nghiệp nữ. Nào ngờ, từ sau khi vợ biết chồng có bồ, vợ ngày nào cũng gây lộn, cãi nhau với chồng không cho anh đi làm lại còn đến tận công ty làm loạn khiến cô nhân viên kia bị sa thải. Chị đau đớn khóc lóc rất nhiều nhưng vẫn 1 mực không chịu ly hôn.
Cũng từ đó, cô nhân tình của chồng chuyển nhà đến 1 nơi khác nhưng vẫn tiếp tục qua lại với chồng chị. Được 1 thời gian sau thì cô ta có thai con trai, lần này anh cương quyết đề nghị ly hôn vợ nhưng cô vẫn nằng nặc lắc đầu, anh bất lực đành thú nhận đã có con trai bên ngoài. Những tưởng vợ sẽ nhảy dựng lên và làm loạn như mọi lần, nhưng cô điềm tĩnh nói:
-Chờ cô ta sinh xong anh hãy mang đứa con về đây, em sẽ nuôi.
Đương nhiên là cô bồ kia không đồng ý điều kiện này. Anh cũng bất lực, không biết lý do vì sao người vợ nhất quyết không chịu ra đi, 2 vợ chồng ở chung nhà mà cứ như kẻ thù.
Ngày đứa con ra đời, cả anh và gia đình mở tiệc ăn mừng, riêng anh chỉ chờ vợ ký giấy ly hôn sẽ lập tức đón mẹ con cô nhân tình về nhà chăm sóc.
Đêm đó, khi anh từ bên ngoài về bỗng thấy vợ ngồi trong bóng tối bật khóc, cô nhìn anh và nói:
-Em quyết định rồi, chúng ta ly hôn đi.
Nghe thấy vậy, anh sững sờ 1 lát rồi lập tức mừng rỡ:
-Cô đã nghĩ thông rồi?? Cuối cùng cũng đến ngày cô chịu ly hôn, cô làm thế là đúng, cứ cố chấp thế này chỉ mình cô chịu đau khổ thôi.
Trong lúc anh đang vui vẻ thì chị đứng dậy nói:
-Nhưng anh phải chia cho tôi 1 nửa tài sản.
Người chồng trợn mắt:
-Cô điên sao?? Không đời nào, công ty nay và cả số tài sản ở đây là công lao bao năm trời vất vả của bố mẹ tôi, cô lấy tư cách gì mà đòi 1 nửa??
Vì anh không đồng ý yêu cầu đó, nên người vợ tiếp tục im lặng và lại không đòi ly hôn nữa.
Nửa tháng sau, nhân tình của anh sức khỏe yếu, anh không màng đến vợ, lập tức đón con trai về nhà nuôi.
Kể từ đó, chị như biến thành 1 người khác. Cứ đúng 9 giờ tối chị lại trang điểm thật đậm, chọn những bộ váy sặc sỡ, xịt nước hoa thơm phức rồi ra khỏi nhà và đến tận 12 giờ đêm hoặc 1, 2 giờ mới quay trở về. Ngày nào cũng như ngày nào khiến anh bỗng cảm thấy bất thường.
1 hôm, cô sắp sửa đi ra ngoài như mọi lần thì anh chặn lại:
-Ngày nào cô cũng đi đâu thế??
Cô vợ lạnh lùng đáp:
-Anh không phải quản tôi. Tránh ra.
Nói xong cô lại bỏ đi. Vì quá tò mò, anh liền lấy xe bám theo vợ. Không ngờ sau đó anh chết điếng khi phát hiện vợ đi vào 1 khách sạn cao cấp. Mà người đi cùng cô ta lại là đối thủ làm ăn của công ty anh. Anh chạy vội vào kéo vợ, cô ta ngạc nhiên 1 chút rồi lạnh lùng đẩy anh ra:
-Anh có quyền gì mà cấm tôi đi với người này người kia?? Yên tâm đi, ngày mai tôi sẽ ký giấy ly hôn cho anh.
Rồi cô nắm tay người đàn ông kia và rời đi khiến anh bỗng cảm thấy muốn phát điên.
Khi vợ trở về nhà, chồng chờ sẵn ở cửa, anh ta nắm tay cô:
-Em điên rồi sao?? Hắn ta hơn em tận 20 tuổi, em có thể cưới hắn sao??
Cô vợ cười:
-Anh nên lo cho con trai anh đi, còn tôi muốn lấy ai là việc của tôi. Ông ta hơn tôi 20 tuổi thì sao?? Ít nhất ông ấy luôn hiểu cảm xúc của tôi, ông ấy không bắt tôi sinh con, cũng không ngoại tình như anh.
Anh im lặng khi nghe những lời đó. Anh biết vợ ông đã mất cách đây 10 năm, 1 mình ông nuôi con khôn lớn đến giờ vẫn ở vậy. Anh thực sự cũng không quan tâm vợ mình thế nào, chỉ có điều, ông ta là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của công ty anh anh sợ vợ sẽ dùng người tình đó để trả thù gia đình anh.
Ngày hôm sau, cô vợ đưa tờ giấy ly hôn đã ký ra trước mặt chồng nhưng bất ngờ anh lại không đồng ý, bởi vì anh sợ cô ta sẽ đem những bí mật kinh doanh của công ty cho người đàn ông kia. Thấy chồng lắc đầu, người vợ nói lớn:
-Anh thật ích kỷ, tôi muốn nhận nuôi con của anh anh cũng không cho, tôi muốn chia 1 nửa tài sản anh cũng không chịu, giờ tôi muốn lấy người khác anh cũng không đồng ý. Rút cục anh muốn sao??
Cuối cùng anh nói rằng:
-Tôi sẽ cho cô 400 triệu để ly hôn, và cô phải chia tay với ông già kia.
Cô cười khẩy:
-Tôi không cần tiền của anh.
Nói rồi chỉ lấy mấy bộ quần áo và bỏ đi, tự mình đệ đơn lên tòa án đòi ly dị. Anh thì giờ ở nhà chăm con nhưng trong lòng lúc nào cũng như lửa đốt vì lo lắng cho sự sinh tồn của công ty.
Theo blogtamsu