Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017

Điều kỳ diệu với người phụ nữ bị câm và điên

Việc một người đàn bà điên lại câm như Liên mang bầu quả thật là một điều không ai nghĩ, vì chẳng có gã đàn ông nào lại muốn có con với người phụ nữ có vấn đề về đầu óc cả…

  Điều kỳ diệu với người phụ nữ bị câm và điên

ảnh minh họa

Không bố mẹ, không gia đình…đó là những điều mà mọi người xung quanh biết đến Liên, một người phụ nữ nhặt ve chai vừa điên lại vừa bị câm. Nhìn vào hoàn cảnh của Liên nhiều người thương xót cho số phận của cô, nhưng cũng có người bảo cô bị điên thành thử lại hay vì coi như cứ sống ngây ngô như vậy cho đỡ cảm thấy cuộc đời này đau khổ. Thế rồi cho đến một ngày thì người ta phát hiện ra bụng của Liên to khệ nệ…và tất nhiên nhìn vào đó ai cũng biết cô mang bầu.

Việc một người đàn bà điên lại câm như Liên có thai quả thật là một điều không ai nghĩ, vì chẳng có gã đàn ông nào lại muốn có con với người phụ nữ có vấn đề về đầu óc cả. Mãi đến sau này người ta mới biết Liên bị một nhóm thanh niên thi nhau cưỡng bức đến mức có bầu. Mang thai rồi…nhưng cái điều đau đớn nhất đó là Liên không hề biết mình sắp làm mẹ, cô cứ cười ngây dại một cách vô hồn. Nhiều người cứ chỉ vào bụng cô rồi nói rằng cô đang có con…thế nhưng Liên vẫn không khác gì một đứa trẻ lên 3…

- Đúng là mấy thằng vô học mà, biết rõ nó bị điên mà lại cưỡng bức đến mức có bầu thế này. Không biết sau này sinh con ra có nuôi nổi hay không nữa khi mà sắp làm mẹ rồi vẫn cứ ngây ngô thế này. Mà cũng không biết có giữ nổi cái thai không nữa. _ Người hàng xóm thở dài.

Quả đúng là kinh ngạc vì dù bị điên không biết gì nhưng cái thai trong bụng của Liên vẫn một ngày lớn và khỏe mạnh. Nhiều người thương tình cho cô khi thì hộp sữa, gói bánh để cô ăn…cứ ăn thôi chứ tất nhiên Liên cũng không biết trong bụng mình đang có một hình hài lớn dần…

Thế rồi cho đến một ngày những người hàng xóm phát hiện ra cô ôm bụng đau dữ dội, vì bị câm nên Liên chỉ thốt lên những từ không ai hiểu…rồi lại ôm lấy bụng của mình bật khóc nức nở…

- A..a…ư……

Mọi người đoán chắc cô sắp chuyện dạ nên vội đưa đến viện để sinh nở, vậy nhưng không giống như những ca sinh khác vì trường hợp của Liên là một ca sinh khó…nếu không cẩn thận thì đứa bé có thể chết trong lúc đẻ. Nếu là ca sinh nở của người phụ nữ bình thường thì không có gì để nói. Nhưng với Liên thì hoàn toàn ngược lại, cô vừa bị câm lại bị điên nên các bác sỹ không tài nào diễn tả với cô về việc cô ca sinh khó nó phức tạp thế nào….Vậy nhưng vì để cứu đứa bé nên các bác sỹ đành phải làm liều đánh cược với số phận… Liên bị câm chứ không bị điếc nên vị bác sỹ trẻ vẫn hết sức động viên cô..

- Cô chỉ cần nghe và làm theo những lời tôi nói mà thôi. Con của cô sắp chào đời…nhưng đứa bé đang nguy hiểm vì nếu cô không rặn mạnh thì nó sẽ bị ngạt thở. Vậy nên cô biết mình phải làm gì đúng không?? Cô mới chính là người có thể cứu được đứa con của mình.

Chẳng biết Liên có hiểu gì không, nhưng giây phút ấy ánh mắt cô bỗng dưng sáng lên…không giống như người phụ nữ điên ngày thường. Cô nắm chặt lấy tay vị bác sỹ miệng kêu lên những ngôn ngữ không ai biết gì…Nhưng có lẽ giây phút đó người ta cho rằng cô cảm nhận được tình mẫu tử đang chảy trong cơ thể mình…và cầu xin các bác sỹ hãy cứu lấy đứa con của mình..

- Rặn mạnh lên…mạnh lên nữa….Tôi đã thấy đầu đứa bé lòi ra rồi…cô làm tốt lắm..Hít thở đều đi.. _ Vị bác sỹ hét lên..

Liên làm theo đúng như lời bác sỹ nói và rồi sau mấy tiếng đồng hồ vật vã thì cuối cùng tiếng khóc của đứa bé trai cũng vang vọng lên. Liên chỉ kịp nhìn con rồi cô ngất xỉu vì quá kiệt sức…đến khi tỉnh dậy thì các bác sỹ bế đứa con trai đặt vào lòng cô..

- Đây chính là thiên thần bé nhỏ của cô. Cô đã cứu sống đứa con của mình đấy…cô giỏi lắm. Một người mẹ rất dũng cảm.

Liên ôm chặt lấy đứa con của mình với hàng nước mắt dàn dụa..trong không khí thiêng liêng đó mọi người bỗng nín lặng…Vì Liên – Người đàn bà câm bỗng dưng cất lên một tiếng ” C..on..”, dù không trọn vẹn, dù không rõ ràng nhưng ai nấy đều không cẩm nổi nước mắt. Suốt 9 tháng mang bầu không hề biết mình sắp làm mẹ…nhưng khi ôm đứa con của mình vào lòng thì có lẽ đã đánh thức được bản năng làm mẹ của Liên trỗi dậy…Cầu mong từ đây cuộc sống của Liên sẽ chỉ có ánh sáng…để xóa đi màu đen tối đeo bám cô suốt bao lâu nay…

Có lẽ với tất cả mọi người và nhất là với các bác sỹ..ca sinh nở của người đàn bà ve chai vừa điên lại vừa câm sẽ mãi khiến họ không quên được về tình mẫu tử thiêng liêng… Đúng là không có gì đáng quý bằng tình mẹ thương con…

Theo blogtamsu

Related Posts: