Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

Chồng vô tâm thách vợ “muốn quan tâm đi tìm người khác”

Chồng tôi vô tư dẫn đến vô tâm. Mỗi lần tôi góp ý với anh chồng tôi liền gây gổ và thách thức tôi: "cô muốn được quan tâm thì đi mà tìm người khác!"

Phununews thân mến !

Tôi mới kết hôn được 2 năm và đang sống cùng gia đình nhà chồng. Mẹ chồng tôi thì bình thường nhưng bố chồng ghét nên hằn học kiếm cớ la rầy tôi suốt. Chồng tôi thì lại quá vô tư dẫn đến vô tâm. Anh ham chơi, chỉ muốn chơi cho đã chứ không thèm để ý đến vợ con. Mỗi khi tôi góp ý là anh lại gây gổ và nói kiểu "cô thích thì đi kiếm người quan tâm đi!". Trong khi đó bản thân tôi lại không có công việc nên không tự tin.

Chồng vô tâm thách vợ muốn quan tâm đi tìm người khác

Mỗi lần nói chuyện với người chồng vô tâm tôi càng thêm uất ức (ảnh minh họa)

Gần đây tôi có thai nhưng vẫn phải cố làm hết mọi việc, còn bị chửi mắng rất nhiều. Tôi buồn lắm nhưng không biết nói cùng ai. Bố mẹ chồng mặt nặng mày nhẹ, còn chồng thì đi chơi từ sáng đến khuya, không quan tâm vợ mệt hay khỏe. Giờ tôi phải làm sao đây?

Độc giả Phạm Thị Nga

Related Posts: