Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2017

Phụ nữ có lấy chồng hay chưa đều phải nhớ kỹ điều này

Dù là độc thân hay đã có gia đình, đàn bà cũng hãy khắc cốt ghi tâm những điều này. Đàn bà sinh ra để hạnh phúc, chứ nào phải để gánh hết bất hạnh đâu…

Muôn đời, phận đàn bà luôn lắm thiệt thòi. Nhưng có thế nào, đàn bà vẫn luôn có thể lựa chọn cách sống nào là hạnh phúc nhất cho mình. Dù là độc thân hay đã có gia đình, đàn bà cũng hãy khắc cốt ghi tâm những điều này. Đàn bà sinh ra để hạnh phúc, chứ nào phải để gánh hết bất hạnh đâu…

Muộn phiền mải miết không khiến ta có thể hạnh phúc hơn

Dù biết rằng cuộc sống luôn thẳng thừng quăng vào ta hàng tá những tổn thương và muộn phiền nhưng đừng vì vậy mà đầu hàng. Bạn hãy hiểu ta gặp phải những nỗi buồn cũng dĩ nhiên như ta đón nhận niềm vui. Có niềm vui thì ắt hẳn phải có muộn phiền. Cuộc sống công bằng chính là như vậy. Không ai vui mãi một chuyện, cũng chẳng ai buồn hoài một nỗi cả.

Vì vậy, hãy hiểu muộn phiền mải miết không khiến ta có thể hạnh phúc hơn. Khi cuộc đời cho ta nỗi buồn thì hãy tự tạo niềm vui cho chính mình. Hãy kiên cường và đừng bao giờ bỏ cuộc. Những tháng ngày đó thượng đế sẽ đều có thể nhìn thấy ta đã bản lĩnh thế nào. Để đến cuối cùng, người để ta hiểu ta xứng đáng với những hạnh phúc sau cùng. Là đàn bà thì phải thương lấy mình như thế. Hãy lựa chọn niềm vui thay vì nỗi buồn.

Phụ nữ có lấy chồng hay chưa đều phải nhớ kỹ điều này

Ảnh minh họa: Internet

Buông đúng lúc, nắm đúng khi

Đàn bà bất hạnh chính là khi không thể buông bỏ thứ đã không còn phù hợp với mình. Vì nặng lòng, vì vấn vương ký ức. Nhưng đàn bà không hiểu, ký ức có chăng cũng chỉ tồn tại trong tâm tưởng của riêng đàn bà. Người ta cũng đã chẳng còn nhớ thì sao ta cứ ghi lòng tạc dạ?Hãy hiểu ký ức có đẹp hay đau lòng là do ta quyết định, vì ta là người nắm giữ nó.

Hãy lựa chọn việc để ký ức mãi đẹp như thế khi ta nhớ về . Nhớ về nó để cười, nghĩ về nó để thấy mình đã từng sống thế nào, chứ đừng kéo lê nó đến hiện tại. Hướng lòng mình đến hiện tại và tương lai thôi. Quá khứ chỉ để nhớ về, tuyệt đối không phải để nhặt lên. Hãy buông đúng lúc đến nhường chỗ cho điều tốt đẹp khác đến. Và hãy nắm đúng khi để biết rằng mình xứng đáng được hạnh phúc

Hạnh phúc vì mình, đừng sống chỉ vì bất cứ ai

Nhiều đàn bà luôn nghĩ họ phải sống vì người này, người kia, vì rất nhiều điều không tên khác. Nhưng đàn bà lại không hiểu, đàn bà phải hạnh phúc vì mình trước đã. Bạn có hạnh phúc thì mới có thể khiến những người bạn yêu thương hạnh phúc. Đừng hy sinh quá nhiều, đừng tận tụy hết thảy.

Nhưng cái gì quá nhiều sẽ không tốt, sẽ trở nên phung phí. Có thế nào, cũng hãy nghĩ cho mình đôi chút. Cuộc đời đàn bà thật sự không dài, còn có thể hạnh phúc thì hãy nắm lấy. Đừng chỉ sống vì bất cứ ai, dù đó là con của bạn, bạn phải sống cho bản thân mình nữa. Đừng để những đứa trẻ lớn lên và nghĩ vì chúng mà mẹ chúng phải khổ sở. Hãy hạnh phúc vì con nữa, đàn bà nhé!

Phụ nữ có lấy chồng hay chưa đều phải nhớ kỹ điều này

Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà phải có tiền, là tiền của mình

Đàn bà không cần phải giỏi kiếm tiền hay giàu sang. Nhưng đàn bà phải có tiền, là tiền của mình. Là tiền do chính mình làm ra, tuyệt đối không phải là tiền của đàn ông. Đàn bà có thể hy vọng ở đàn ông về tình yêu, chứ đừng bao giờ đặt kỳ vọng tiền bạc vào họ. Đàn bà có tiền, sẽ không phải phụ thuộc vào ai, cũng không phải vì ai mà làm gì. Đàn bà có tiền, để không phải vì tiền mà ở bên ai, hay vì tiền mà rời bỏ một ai. Và đàn bà có tiền cũng là để có thể tự lựa chọn điều mình muốn

Độc thân hay đã lấy chồng thì vẫn phải xinh đẹp

Đã là đàn bà thì phải xinh đẹp. Đây là thứ vũ khí mà đàn bà không bao giờ được phép buông bỏ. Dù là bạn đang độc thân hay đã có gia đình, cũng phải luôn khiến mình xinh đẹp mỗi ngày. Đàn bà đẹp mới được quà, đàn bà đẹp mới có quyền. Phải luôn nhớ điều này mà phấn đấu. Đừng nghĩ là chồng, là con, là cuộc sống gia đình khiến mình xấu xí đi. Là vợ, là mẹ là một thiên chức, bạn tình nguyện làm điều đó. Còn làm đẹp hay không cũng là do bạn quyết định. Do đó, đừng bỏ bê bản thân, phải khiến mình luôn xinh đẹp. Đẹp cho mình, còn đẹp cho gia đình, cho người đàn ông của bạn nữa.

Theo GĐVN

Related Posts: