Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

Chúng tôi lao vào nhau và đam mê hơn khi ngoại tình với “người cũ”

Cưới vợ được 1 tháng, anh ấy tâm sự là vẫn còn tình cảm với tôi và anh ấy đã sai. Bản thân tôi thấy mình cũng vẫn còn tình cảm nên chúng tôi đã quay lại. Dĩ nhiên chỉ là ngoại tình.

Cưới vợ được 1 tháng, anh ấy tâm sự là vẫn còn tình cảm với tôi và anh ấy đã sai. Bản thân tôi thấy mình cũng vẫn còn tình cảm nên chúng tôi đã quay lại. Dĩ nhiên chỉ là ngoại tình.

Tôi 27 tuổi, công việc ổn định. Tôi và anh ấy là đồng nghiệp, yêu nhau gần 1 năm, rồi chia tay. Sau khi chia tay tôi thì anh ấy đi lấy vợ. Bọn tôi coi nhau như bạn và vẫn hợp tác với nhau trong công việc bình thường.

Chúng tôi lao vào nhau và đam mê hơn khi ngoại tình với người cũ

Chúng tôi thấy đam mê hơn khi ngoại tình với chính người cũ của mình (AMH)

Sau khi cưới vợ được 1 tháng, anh ấy tâm sự với tôi là vẫn còn tình cảm với tôi và rằng anh ấy đã sai. Dùng dằng một thời gian, vì bản thân tôi thấy mình cũng vẫn còn tình cảm nên chúng tôi đã quay lại với nhau. Dĩ nhiên chỉ là quan hệ ngoại tình.

Tôi cũng không có ý định bắt anh ấy phải bỏ vợ. Tôi nghĩ mình chỉ cần anh ấy yêu tôi và bên tôi khi tôi cần, thế thôi. Tôi cảm nhận được lần quay lại này chúng tôi thực sự yêu nhau và hiểu nhau nhiều hơn. Chúng tôi lao vào nhau, đam mê hơn khi ngoại tình với chính người cũ. Nhưng nếu cứ mãi như thế này thì liệu mối quan hệ của chúng tôi sẽ đi về đâu?

Theo Độc giả giấu tên/Phununews

Related Posts: