Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2017

Có nên trả thù người tình đã gián tiếp gây ra cái chết của anh trai

Lúc anh sắp ra đi có bảo với tôi là chơi với một nhóm gay quen ở bar xong nhiễm bệnh từ mấy người đó.

  Có nên trả thù người tình đã gián tiếp gây ra cái chết của anh trai

ảnh minh họa

Anh tôi mất cách đây nửa năm vì HIV, chuyện anh bệnh chỉ có tôi biết. Tôi biết anh mang nhiều tâm sự, từ lúc thi đậu đại học nhưng ba mẹ không đủ tiền nên anh dù học giỏi nhưng vẫn phải bỏ ngang vào đời bươn chải sớm, làm cũng không đủ ăn đủ xài vay mượn bạn bè đến em ruột không trả nổi, đến việc anh không có cảm giác với con gái, tuổi cũng lớn nhưng mãi lần lữa chuyện cưới hỏi. Tôi chỉ tình cờ biết anh là gay khi mượn laptop của anh để làm thống kê gửi công ty, lúc xả hơi tính vào xem phim lướt nét giải trí thì phát hiện bookmark toàn phim đen đồng tính nam. Tôi cũng chỉ biết vậy thôi, không muốn đào sâu cuộc sống riêng của anh làm gì. Lúc anh sắp đi có bảo với tôi là chơi với một nhóm gay quen ở bar xong nhiễm bệnh từ mấy người đó, vì anh ngu dại nên kiếp này bất hiếu không báo đáp được cho ba mẹ, không biết phòng ngừa nên tới lúc bệnh trở nặng thì đã vô phương cứu chữa, xin tôi đừng nói sự thật cho ba mẹ hay.

Tôi buồn anh nhiều lắm nhưng cũng chỉ biết giấu, không muốn ba mẹ đau lòng, láng giềng dị nghị, người thân xa lánh. Vì hai anh em đều đi làm xa nhà nên lúc anh đi rồi tôi nhờ dịch vụ mai táng đưa anh về quê, bố mẹ chỉ biết anh tai nạn qua đời vậy thôi. Hôm trước tình cờ có một người chắc từng qua lại với anh tôi, hắn nhắn tin vào số điện thoại trước đây anh dùng và hiện nay tôi vẫn giữ, nội dung rủ ra nhà nghỉ. Không hiểu sao tôi có cảm giác chính tên này là kẻ đã gây ra cái chết cho anh và khiến ba mẹ tôi tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Tôi dùng danh nghĩa anh trai hẹn gặp, sau đó thuê một đám giang hồ tới đánh hắn một trận ra trò. Hắn khai không phải mình, trong nhóm có một người từng là người yêu của anh tôi tên Lâm, anh ta nhiễm HIV lâu rồi, gia đình cũng không biết. Tôi có nên điều tra tiếp và trả thù gia đình người đã gián tiếp gây ra nỗi đau cho nhà tôi không hay cứ buông tay, dừng lại ở đây thôi? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.

Theo VNE

Related Posts:

  • Ở tuổi 25 này, chúng ta sống cho bản thân hay cho ước mơ người khác?Chúng ta sẽ như thế nào khi mà đến mãi sau này chúng ta vẫn không thể dành cho mình một mối quan tâm riêng. Chúng ta đã thật sự yêu quí bản thân mình hay chưa? Ở cái tuổi 25 này đã có quá nhiều việc để nói đến. Công việc, ti… Read More
  • Có mấy tình yêu đơn phương được đáp lại?Đơn phương là sợi dây ảo tưởng trong đầu mỗi người Đơn phương là sợi dây ảo tưởng trong đầu mỗi người. Mỗi khi cậu ấy cười, đùa, buồn, vui hay chỉ đơn giản là ngủ gật trong lớp, tôi đều yêu hơn tất cả. Cậu là gió, chạm nhẹ v… Read More
  • Lời khuyên của nhân tình cho người vợ yêu chồng sai cách"Chị nên đi spa đi, làm đẹp đi, hãy thật diện, thật xinh đẹp và lộng lẫy, để chồng chị phải lo lắng trước ánh mắt thèm muốn của những người đàn ông khác dành cho chị. Khi ấy chị mới hạnh phúc được". Cô là một giảng viên của … Read More
  • Vợ chồng cãi nhau cũng cần có cáchCãi nhau để giữ lửa chứ không phải để phá nát. Vậy nên có người yêu thương nhau hơn sau những cuộc tranh cãi, cũng có người vì tranh cãi mà chịu tổn thương trong tâm hồn. Sự khác biệt của những hệ quả này nằm ở chỗ, lời nói … Read More
  • Phụ nữ hi sinh mãi làm gì, để muôn đời muôn kiếp khổ…Có bao nhiêu người đang giống như tôi, chẳng thể buông bỏ, chẳng biết làm gì, nhu nhược đến tủi hổ? Cứ tỏ ra là mình độc lập, mình mẽ, không dám lột cái mặt nạ hoàn hảo ấy ra một lần?  Có thể đưa ra lời khuyên cho người… Read More