Gia đình tôi cơ bản và êm đềm … Cả hai bố mẹ tôi đều là công chức đã về hưu, cuộc sống an nhàn không nhiều lo nghĩ, ngoại trừ điều lo nghĩ lớn nhất chính là hai thằng con cưng sống cùng bố mẹ …
Dù rằng cả hai thằng con trai của bố mẹ tôi đều được đánh giá là tử tế, công việc ổn định, nhưng cả hai thằng chúng tôi vẫn như những đứa trẻ lớn đầu sống cùng bố mẹ – Không vợ, chưa người yêu , suốt ngày chỉ tưng tửng điện tử trà đá …
Anh tôi 33 tuổi, đang là bác sỹ của một bệnh viện hang đầu của tỉnh. Lão này hồi xưa cũng có người yêu rồi, nhưng rồi lão bị em ấy đá, rồi em ấy tếch đi du học .. Lão lãnh cảm với con gái từ đấy … Bao nhiêu lần mẹ tôi mai mối, lão cũng chỉ ừ hữ cho qua . Còn tôi, 30 tuổi công chức cấp sở – Thời gian rỗi dài, ngoài giờ làm việc cũng chỉ khoái lang thang trà đá, đánh bài với mấy thằng bạn trẻ trâu, bạn gái với tôi là một điều vướng bận …
Bố mẹ tôi nhìn hai thằng con tưng tửng, lúc nào cũng nôn nao như lửa đốt, tìm kiếm, mai mối khắp nơi , dường như cứ nghe thấy bà bạn hay ông bạn nào có con gái y như rằng mẹ tôi cũng lăm le tìm đến, nhưng mọi thứ giống như một viên đá thả xuống ao bèo, hai thằng con của mẹ tôi vẫn tưng tửng, vẫn mải chơi, và mãi vẫn chưa vợ … Nghĩ thấy cũng hơi tội tội cho mẹ ..
Rồi một ngày lão anh trai của tôi dẫn Em về … Lão ấy quen Em qua mai mối của một người bạn, Em và lão quen nhau cũng chưa lâu, hình như đến ngày mà mẹ tôi hồ hởi đến nhà Em bỏ trầu hỏi cưới Em, lão và Em mới quen nhau được 3 tháng …
Khi em lấy chồng, Em 29 tuổi – Cái tuổi chấp chới chữ “Ế” với đám con gái của cái thành phố nửa quê nửa tỉnh … Lần đầu tiên gặp em, tôi chả có ấn tượng gì với bà chị dâu tương lai, nhan sắc của em cũng thuộc dạng thường thường, dong dỏng cao .. Hôm đầu tiên về nhà tôi chơi với cái áo sơ mi kẻ đóng thùng quần âu …
Rồi đám cưới … Em bước vào nhà tôi, thành chị dâu tôi, chóng vánh, nhanh chóng .. Như chính lão anh trai tôi trước ngày cưới 2 ngày trầm ngâm trước điếu thuốc không thể tưởng tượng được rằng chỉ 2 ngày nữa hắn đã có vợ .
Những ngày đầu em về nhà tôi, cuộc sống rõ rang có nhiều xáo trộn … Xáo trộn đầu tiên với tôi là tôi không còn được cởi trần nằm gác chân lên bàn xem tivi mỗi tối, buổi sáng xuống ăn sáng cũng phải mặc đồ đầy đủ không được mặc mỗi cái quần đùi vừa gãi bụng vừa đi xuống cầu thang như trước … Mẹ tôi trước khi em về đã dặn dò rất kỹ về những thứ tỏn mỏn cỏn con như thế …
Những ngày đầu em về nhà, Tôi và Em vẫn là hai người xa lạ … Những cuộc nói chuyện xã giao, em xưng chị, gọi tôi là Chú ( Điều này là tất nhiên) – Em kém tôi 1 tuổi và ánh mắt biết cười …
Lão anh trai tôi sau khi có vợ cũng thay đổi nhiều, lão ở nhà nhiều hơn, ít đi chơi … Và ngạc nhiên là bắt đầu biết mở miệng nói chuyện với cả nhà những lần ngồi ăn tối cùng nhau … Biết mua hoa về cắm phòng ăn và phòng khách ( Điều này với mẹ tôi giống như kiểu một ngày nào đó mặt trời mọc ở hướng Tây)
Sự xuất hiện của em thì quả là một liều thuốc hóa giải sự lo lắng của bố mẹ tôi với ông anh trai to đầu mải chơi của tôi .. Mẹ tôi vui hơn hẳn, hoạt bát … Mẹ tôi vốn khéo léo và tế nhị, nên có vẻ như Em và mẹ tôi không mất quá nhiều thời gian để bắt được nhịp của nhau … Tôi nhận ra điều đó khi buổi chiều về nhìn Em và mẹ tôi tíu tít trong gian bếp …
Có em, không khí gia đình tôi thay đổi nhiều, thay đổi lớn nhất là bữa ăn tối .. Nếu như trước đây là cả 4 người ngồi ăn, chẳng cần nói chuyện với nhau, ăn xong hai thằng con tếch thẳng lên phòng nằm chơi điện tử hoặc đi ra ngoài … Có em, cả nhà nấn ná lại nói chuyện với nhau với đĩa hoa quả sau bữa ăn, kể chuyện này chuyện kia, chuyện nhà hang xóm, mẹ kể cho em chuyện của hai thằng tôi lúc bé …
Một cách vô thức, dường như tôi cảm thấy có em, ngôi nhà của tôi sáng hơn một chút …
Tới tận hôm nay, nhiều khi tôi vẫn tự hỏi … Cuộc đời dường như đã quá ưu ái với anh trai tôi, vì lão ấy gặp em trước …
Trước giờ vẫn thế, mẹ tôi khi giục hai thằng con cưới vợ, mẹ vẫn lo cho ông anh tôi nhiều hơn … Tôi từng thấy đó là lợi thế vì bao nhiêu vụ bắt đi xem mặt, bao nhiêu vụ các mẹ dẫn con đi mai mối, mẹ tôi sẽ lôi ông anh trai tôi đi … Vì ông ấy “ ế “ nặng hơn, và cũng bị giục lấy vợ nhiều hơn tôi … Tôi không bị mẹ tôi lôi vào những lần đi gặp mặt cho có lệ – thứ mà tôi đã từng mang ra để xỉa đểu ông anh khi hai anh em nhậu nhẹt hay uống bia với nhau …
Nhưng nhờ một trong những lần mai mối ấy mà em và lão anh tôi gặp nhau … Em cũng chấp chới gần tuổi “ế” lão anh tôi cũng vậy, khi họ gặp nhau các thông tin cơ bản về nghề nghiệp, tuổi tác, gia đình đều “ có vẻ hợp”, và cả hai đều cần một người để cưới . Có lẽ đấy là lý do hai người họ đồng ý về đám cưới nhanh đến thế. Cũng giống như cái thú nhận của lão anh tôi trong một ngày lão say lèm bèm trước khi cưới : “ Anh cũng không biết anh có yêu được con bé đó không”
Em khác rất nhiều với cái ấn tượng nhạt nhòa tôi có ngày anh trai tôi dẫn Em về ra mắt với cả nhà … Cô gái thông minh nhất mà tôi từng gặp – có lẽ vì vậy mà em khó lấy chồng
Nói về em, cô gái làm thay đổi cả một gia đình vốn trầm lắng với hai thằng con trai mải chơi, hai bố mẹ tuổi nghỉ hưu quanh quẩn bên mấy chậu cảnh trong sân. Em đến không chỉ làm dâu … Em bất ngờ trở thành thứ keo kết nối các thành viên gia đình lại, bắt đầu từ chồng em, thằng cha trước đây nửa ngày mới cạy mồm nói được một chữ, ăn cơm xong là lên phòng cắm mặt chơi điện tử, hay ngủ khét đến chiều … Em thay đổi được cả việc mẹ tôi mỗi ngày không phải thở dài trước mâm cơm tối nhiều khi nấu xong mà cả hai thằng con đi nhậu chả thèm về ăn …
Em thay đổi nhiều thứ, em thay đổi về bữa tối cả nhà ngồi kể với nhau dăm ba câu chuyện ở cơ quan, ngồi xem chung thời sự, bố tôi có nói chuyện liên thiên về mấy thứ chính trị ở đâu đó người ta vừa điểm tin, mẹ tôi sẽ quay về trăm thứ chuyện lúc bé của hai anh em tôi, thứ mà mỗi lần chúng tôi phản đối mẹ tôi đều lấy lý do “ Vì cái M nó chưa biết mẹ mới kể chứ … “
Em thay đổi được cả việc một ngày mẹ tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy chồng em lụi cụi chuẩn bị máy bơm, ống nước giúp bố tôi tưới cây, rồi cũng hí hởn ngắm cây này cây kia sắp ra hoa, sắp mọc lộc … Về việc chồng em hì hục đi xúc đất vào thùng xốp, giúp em chuẩn bị một cái vườn con con trên sân thượng … Cái vườn đó, sau này cũng lại là tâm điểm quan tâm của cả nhà, rau mướp bầu bí, những thứ quá đỗi thông thường đó một ngày bỗng trở nên dễ thương đến lạ ..
Anh trai tôi làm bác sỹ ngoại khoa … Cái nghề mà lão ấy mỗi lần mở mồm đều kêu bạc … Bạc vì giờ giấc đi làm cả ngày cả đêm, bạc vì áp lực mỗi ngày bên bàn mổ .. Đại loại như thế … Tính lão này cổ điển có phần thiên về cổ hủ … Không ăn chơi phá phách, nhưng lười và lì ( đấy là mẹ tôi bảo vậy).Tôi và ông anh- chênh nhau 3 tuổi, từ bé than nhau kiểu 2 thằng bạn … Không hẳn là hợp nhau hoàn toàn , nhưng từ bé đến giờ ở với nhau không cãi vã, có gì đều chia sẻ với nhau … Lão lấy vợ là một trong những bất ngờ với tôi, vì tới tận hôm lão dẫn em về ra mắt, tôi mới biết hắn có bạn gái, và đến tận hôm đó lão mới bắt đầu hé rang kể về em với tôi …
Em làm nhân viên văn phòng của một công ty nước ngoài … Sáng đi làm và đều đặn trở vê nhà vào lúc 5h rưỡi chiều … Nhiều lúc tôi thấy em thật thiệt thòi về làm dâu trong một gia đình với 2 người già và 2 thằng đàn ông tồng ngồng, chồng em thì đi trực suốt ngày cả đêm lẫn ngày, em ngẫu nhiên bỗng gánh vai trò ô sin phục vụ cho cả một gia đình 3 người cùng với mẹ của tôi … Tôi đã có những cái cảm giác xót xa như thế với em khi 9h tối thấy em vẫn dọn dẹp trong phòng bếp … Và càng ngạc nhiên hơn nữa khi biết về cuộc sống của em trước lúc lấy chồng ..
Theo Afamily