Cô ấy từ chối yêu nhưng vẫn gọi điện, nhắn tin và bắt mình dẫn đi chơi. Về đến nhà cô ấy lại lên facebook đăng status tâm trạng, than thở, thả thính các kiểu…
Phununews thân mến !
Mình quen cô ấy nửa năm nay, lúc đầu cũng chỉ là rủ nhau đi ăn vặt, uống nước… đến buổi tối thì thỉnh thoảng nhắn tin chúc ngủ ngon. Nhưng lâu dần bọn mình thân thiện, tâm sự với nhau nhiều hơn. Mình chợt nhận ra mình có cảm giác là lạ. Khi sự quan tâm dành cho cô gái ngày một lớn, mình đã quyết định thổ lộ. Nhưng đáp lại mình cô ấy lại nói “chúng mình nên là bạn !”.
Không yêu nhưng cô ấy bắt mình dắt đi chơi (Ảnh minh họa)
Mình thấy tuyệt vọng và đã từng có ý nghĩ từ bỏ chuyện yêu đương. Mình quyết định nếu không thể yêu thì phải xa nhau để bản thân có thể bình tĩnh lại. Nhưng khi mình ngừng nhắn tin, gọi điện và tìm cách gặp mặt bạn gái lại cuống lên. Cô ấy cứ hỏi mình có gì giận cô ấy không ? và không ngừng giải thích, xin mình đừng lạnh nhạt. Cô ấy không cho mình cắt đứt liên lạc, vẫn đòi mình dắt đi chơi… Mặc dù vậy ba lần bốn bận cô ấy vẫn từ chối yêu. Vừa đi chơi, nhắn tin với mình vừa tâm trạng và cứ lên facebook không ngừng than thở, thả thính các kiểu. Mình thật không thể hiểu nổi !
Độc giả Nguyễn Minh Hiếu