Yêu anh hết tuổi thanh xuân giờ aii cũng nói anh không lấy tôi đâu, tôi cố gắng cũng vô ích. Thế nên tốt nhất là tôi bỏ anh đi, may ra còn kịp lấy người khác
Tôi sinh năm 1989, năm nay 28 tuổi cũng được xem là nhiều rồi. Cách đây 3 năm tôi có yêu một người con trai nhưng gia đình của anh không đồng ý. Mặc dù tôi đã rất cố gắng nhưng vì bạn trai tôi là người điềm đạm ít nói và gia đình bạn trai tôi lại rất khó, nên mấy năm nay chúng tôi vẫn không thể làm cho gia đình anh ấy thay đổi gì.
Dù tôi đã cố gắng nhiều nhưng vẫn không được bố mẹ anh đồng ý (ảnh minh họa)
Bố mẹ tôi thì lo lắng vô cùng nên cứ thúc giục tôi chia tay anh để còn đi lấy người khác. Trước đây tôi không quan tâm lắm nhưng bước sang năm nay ai thấy tôi cũng bảo “mày bỏ thằng ấy đi còn kịp lấy người khác”, “giờ mà mày còn không tính thì “muộn đấy”!”. Tôi thật sự hoang mang và rất buồn.
Độc giả Phương Thanh