Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

7 năm đi bốc vác lấy tiền phẫu thuật cho người yêu nhưng khi em xinh đẹp lại trả ơn tôi bằng cách đắng lòng

Yêu nhau 10 năm, 7 năm hi sinh tương lai đi làm cửu vạn dành dụm tiền phẫu thuật cho bạn gái, đến khi em lột xác xinh đẹp lại trả ơn tôi bằng cách này sao? Cuộc đời, tình yêu sao mà đắng thế.

Tôi và Lam yêu nhau từ hồi lớp 11 đến nay đã được gần 10 năm rồi. Lam – 1 cô gái xinh xắn, dễ thương, năng động được rất nhiều người mến mộ. Thế nhưng đúng lúc thi xong đại học thì em bỏng nặng do hỏa hoạn. Người em, nhất là khuôn mặt bị biến dang gần hết nhìn rất ghê. May mắn thoát chết sau trận hỏa hoạn ấy, nhưng Lam lại rơi vào trạng thái khủng hoảng. Em sốc khi nhìn thấy gương mặt mình sau khi tỉnh dậy, Lam lúc nào cũng muốn chết để giải thoát mình khiến tôi và gia đình em phải hết sức can ngăn và canh chừng em.

Nhà Lam nghèo chỉ chạy chữa đủ tiền viện phí điều trị cho em là cạn kiệt tiền, không có tiền phẫu thuật Lam đành chấp nhận mang gương mặt biến dạng ghê rợn kia. Nhưng từ đó đến giờ lúc nào Lam cũng trốn trong nhà, không dám ra ngoài đường gặp ai vì em sợ. Từ 1 cô gái hay cười nói, tự tin giờ em biến thành 1 người trầm cảm luôn sợ hãi khi gặp người lạ.

Thương bạn gái mất đi dung nhan của mình, tôi gác giấc mơ đại học lại đi quyết đi làm bốc vác tích góp tiền phẫu thuật cho em. Chỉ có cách đó thì Lam mới có thể vui vẻ trẻ lại được. Bị gia đình ngăn cấm, thậm chí còn bị chửi là ngu khi bỏ học đi làm bốc vác vì 1 đứa người yêu tôi chấp nhận hết. Măc kệ họ nói gì, tôi không quan tâm. Thứ tôi quan tâm nhất bây giờ là kiếm tiền phẫu thuật cho Lam. Nghe đâu chi phí phẫu thuật lên tới mấy trăm triệu mà tôi choáng váng, để kiếm được số tiền đó chắc tôi phải miệt mài cày cuốc mấy năm trời.

7 năm đi bốc vác lấy tiền phẫu thuật cho người yêu nhưng khi em xinh đẹp lại trả ơn tôi bằng cách đắng lòng

Nhìn mặt mũi Lam thế này tôi thương em lắm (ảnh minh họa)

Quyết là làm, tôi liền lên thành đi làm cửu vạn ngay lập tức. Công việc khuân vác đó với 1 đứa được chiều chuộng từ bé với tôi không dễ dàng chút gì cả. Nhưng vì Lam tôi tự nhủ lòng phải cố gắng, nếu không tôi sẽ khiến Lam đau buồn vì gương mặt ấy mất.

Cứ thế ròng rã suốt 7 năm trời cật lực đi làm bốc vác tôi cũng tích được 400 triệu mang về đưa cho bố mẹ Lam cho em đi phẫu thuật. Cầm số tiền ấy của tôi 2 bác mừng rơi nước mắt cảm ơn rối rít. Ôm lấy Lam tôi động viên em cứ yên tâm, rồi em sẽ xinh đẹp trở lại.

Ca phẫu thuật của Lam khá thành công, phải mất 1 thời gian dài những vết thương trên người em mới lành lặn lại. Giờ nhìn Lam xinh lắm, như hot girl không bằng ấy. Thấy như thế tôi nhẹ hết cả lòng, vậy là tốt rồi tôi sẽ cưới được Lam trong năm nay. Sau khi lột xác trở nên xinh đẹp, Lam lại tự tin như trước. Em lên phố xin làm lễ tân trong 1 nhà hàng lớn với mức lương 6 triệu/ tháng. Thương bạn gái đi làm vất vả ngày nào tôi cũng đưa đón em đi làm cẩn thận. Tôi muốn Lam thấy được sự quan tâm, yêu chiều hết cỡ của tôi.

Từ hồi đi làm, Lam thay đổi nhiều quá. Em biết trưng diện mốt này mốt nọ. Lúc nào em cũng gắt gỏng với tôi và cấm tôi tới chỗ làm đón em, vì em ngại với đồng nghiệp khi có anh chàng người yêu bốc vác thấp hèn như tôi. Thế rồi, 1 chiều đi làm về sớm tôi ghé qua tiệm trà sữa mua đồ uống cho em. Nhưng vừa tới đến chỗ em làm, tôi đứng hình thấy em nắm chặt tay 1 người đàn ông trung tuổi bước vào chiếc ô tô đắt tiền.

Máu ghen trong người tôi nổi lên, chạy tới chặn đầu xe của người đàn ông kia không cho đi. Thấy tôi cản đường Lam cau có bước xuống đi tới sát tôi tát bốp 1 cái. Sốc không hiểu chuyện đang xảy ra thì Lam phũ phàng ném những câu này vào mặt tôi.

– Anh làm cái quái gì thế. Biến ra cho tôi ngay, đừng để tôi xấu hổ vì anh nữa.

– Anh phải hỏi em câu đó mới đúng. Tại sao em lại nắm tay, hôn hít người đàn ông lớn tuổi kia. Chẳng lẽ ông ta là bồ em?

– Đúng đấy thì sao nào. Tôi yêu ai là quyền của tôi, anh nghĩ anh là ai mà có quyền xen vào chuyện tình cảm của tôi.

– Anh là ai ư? Là bạn trai 10 năm của em đấy Lam ạ.

– Bạn trai ư? Anh ngộ nhận ấy à? Với tôi anh chẳng là cái thá gì hết. 1 thằng nhà quê bốc vác như anh đến cái xe máy cũng không có tiền mua nghĩ gì mà đòi yêu hot girl như tôi chứ?

– Em nói vậy mà nghe được sao? Anh thành ra như thế này là vì ai? Nếu như anh không hi sinh 7 năm đi làm bốc vác, dành dụm tiền để cho em phẫu thuật thì liệu giờ em có gương mặt xin xắn này mà tự tin bước ra đường không?

– Tôi không xin anh, là anh tự ấn tiền vào tay tôi bắt tôi đi phẫu thuật thôi. Anh ngu, dại gái thì tự chịu đừng có than trách gì. Tôi đâu có ngu mà ngồi sau chiếc xe đạp đểu của anh cả đời được. Anh thấy gì chưa, cỡ gái xinh như tôi phải đi xế hộp, ăn nhà hàng sang trọng. Còn anh á, chỉ xứng với mấy đứa mò cua bắt ốc ở quê thôi.

– Em…em…

Chưa kịp nói dứt câu Lam đã đẩy tôi ngã xuống vệ đường rồi bước lên xe đi thẳng với người đàn ông trung tuổi kia. Nhìn theo chiếc xe ấy mà tôi uất hận cay đắng vô cùng. Yêu nhau 10 năm, 7 năm hi sinh tương lai đi làm cửu vạn dành dụm tiền phẫu thuật cho bạn gái, đến khi em lột xác xinh đẹp lại trả ơn tôi bằng cách này sao? Cuộc đời, tình yêu sao mà đắng thế. Yêu hết mình, hi sinh tất cả vì người yêu để rồi nhận lại được 2 từ phũ phàng thế này sao?

Theo Phunutoday

Related Posts: