Đàn ông vốn dĩ rất tham lam. Dù đã có gia đình yên ấm nhưng tôi vẫn cặp kè với gái ở bên ngoài và điều đó khiến tôi phải trả 1 cái giá quá đắt, đắt đến nỗi khiến tôi phải day dứt cả đời.
Tôi và vợ đến với nhau vì tình yêu, đó là 1 cô gái rất ngoan hiền và giỏi chịu đựng. Tính tôi khá gia trưởng nên nếu ai không biết nhường nhịn sẽ khó mà sống với tôi lâu dài. Biết vậy mà tôi không thể sửa được, cưới nhau được hơn 3 năm nhưng dường như vợ chồng tôi chưa cãi vã với nhau lần nào vì cô ấy biết lúc nào nên nhu, nên cương. Đến mẹ tôi còn nể phục cô ấy giỏi chiều chồng.
1 năm đầu chúng tôi bên nhau rất hạnh phúc, cả 2 thường xuyên đi du lịch vì chuyện con cái vẫn đang kế hoạch. Năm 2 bố mẹ giục chúng tôi sinh em bé nhưng khổ nỗi thả mãi không dính nên ai cũng buồn lắm. Thời gian ấy vợ tôi mất ăn mất ngủ đi thăm khám khắp nơi nhưng bác sĩ bảo khỏe mạnh nên về nhà cả 2 cố gắng chờ đợi.
(Ảnh minh họa)
Rồi cuối cùng sau hơn 1 năm chinh chiến chúng tôi cũng có con, tôi đã rất hạnh phúc còn vợ vui đến mức bật khóc. Cứ ngỡ có con rồi gia đình chúng tôi sẽ trọn vẹn hơn và tràn ngập tiếng cười. Nhưng mọi chuyện dường như bước sang 1 ngã rẽ mới khi tôi được lên chức, công việc tôi khá bận rộn, đêm đến thay vì về nhà tôi phải đi tiếp khách với sếp trên có khi là đi riêng.
Cũng từ đây tôi gặp 1 người phụ nữ khác, cô ấy khiến tôi rung động và xao xuyến. Tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ phản bội lại vợ nhưng giờ đây tôi đang bắt đầu thay đổi. Tôi nhắn tin cho cô gái đó nhiều hơn, nghĩ tới cô ta mọi lúc. Tôi không còn mang tới việc vợ mình nghén ngẩm ra sao nữa, thứ tôi quan tâm lúc đó chỉ là làm sao để chinh phục được nàng và cùng nàng lên giường.
1 gã đàn ông có vợ bầu bí bị bỏ đói đang khao khát được làm tình. Ngày vợ tôi bầu được 4 tháng cũng là ngày tôi và bồ chính thức thuộc về nhau. Hôm đó sau khi ân ái xong tôi nhân được tin nhắn của vợ, cô ấy háo hức báo:
– Hôm nay em đi siêu âm, con trai yêu lắm còn cười nữa anh à. Em mong ngày gặp con quá, lát anh nhớ về sớm nhé, em có làm mấy món mà anh thích ăn đấy, hôn anh.
Tôi tắt điện thoại thở dài, nhưng rồi nụ hôn của cô bồ khiến tôi quên đi tất cả. Tôi nghĩ chỉ cần mình khéo léo thì vợ sẽ chẳng biết đâu. Nhưng cái kim dấu trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, hôm đó khi tôi đang hẹn hò bồ đến nhà nghỉ thì bị vợ bắt gặp. Có lẽ cô ấy thấy chúng tôi khi đang đi trên đường. Giây phút mở cửa ra thấy vợ đứng đó với đôi mắt ngấn nước tôi như đứng hình. Cô ấy đau đớn gào lên hỏi:
– Tại sao anh nỡ phản bội em, em đang mang bầu mà anh nỡ làm vậy sao? Con mình chào đời nó sẽ nghĩ thế nào khi biết bố nó đi cặp bồ đây hả?
– Em bình tĩnh đi về nhà mình nói chuyện.
– Em không bình tĩnh được.
Vợ tôi xông vào đòi túm tóc đánh cô bồ, cô ấy dường như phát điên. Khi ấy tôi hét lên:
– Em mặc đồ vào rồi chạy đi, nhanh lên.
Tôi cố ngăn cản vợ cho cô bồ thoát thân, nhưng rồi khi đến cầu thang vì bị tôi kéo lại nên vợ tôi trượt chân ngã từ tầng 3 xuống. Cô ấy nằm bất tỉnh, máu ở đầu chân bắt đầu chảy ra lênh láng. Tôi run rẩy ú ớ, không biết nên làm gì, cũng may nhân viên nhà nghỉ gọi cấp cứu cho. Đến viện thì vợ tôi mất vì chấn thương sọ não, đứa con trai bé bỏng chưa được 7 tháng trong bụng mẹ nó cũng qua đời.
(Ảnh minh họa)
Tôi như chết lặng tại chỗ, mọi người đến thi nhau khóc còn tôi đến khóc cũng không khóc nổi. Khi ấy tôi chỉ nghĩ đến cái chết để đền tội, mãi khi đưa thi thể vợ về tôi mới đờ đẫn nắm tay cô ấy nói 1 câu:
– Anh sai rồi, em và con dậy đi, đừng nằm đó nữa. Anh sai rồi… anh không dám nữa đâu.
Sau lần đó mọi người nhìn tôi với con mắt của kẻ tội đồ, tôi biết mình đáng lắm. Tôi sợ phải về nhà sợ phải nhìn thấy khuôn mặt hiền hậu đó trên bàn thờ của vợ. Nhiều đêm tôi ôm những tờ siêu âm của con để khóc, những câu nói của vợ vang lên:
– Con chúng ta sẽ đẹp trai giống bố nó cho xem và có chiếc mũi cao như mũi em vậy. Sau này chắc nhiều cô nàng xin chết lắm đây, anh nhỉ?
Vậy đấy, tôi đã ngoại tình đã bênh vực bồ để rồi khiến vợ con mình chết thảm thế đó. Đừng ai ngu si, dại dột như tôi nữa, hãy trân trọng gia đình mình nhiều hơn vì nếu 1 khi đã đạp đổ hay đánh mất nó rồi, cả đời ta sẽ chẳng tìm lại được nữa đâu.
Theo Annhien/Phununews