Thành quyết định sẽ nghỉ việc mấy hôm theo vợ đến công ty xem thế nào vì lúc này Vân đã đi làm rồi. Nhưng chưa kịp nghỉ thì Thành đã phát hiện ra 1 chuyện còn kinh khủng vô cùng.
Ngày cưới nhau ai cũng bảo số Thành may mắn khi cưới được cô vợ vừa trẻ lại vừa xinh đến vậy, trong khi anh chỉ là một gã nhân viên quèn lương có 6 triệu.
Tự thấy được số mình may mắn có vợ xinh đẹp, công việc tử tế nên Thành cũng chăm sóc và yêu thương vợ lắm chứ không có kiểu gia trưởng như nhiều ông chồng khác. Đi làm về bạn bè có gọi thế nào anh cũng không ở lại nhậu nhẹt như trước kia mà nhanh nhanh chóng chóng về nhà cơm nước giúp vợ vì Vân đi làm xa hơn và tắc đường về muộn.
Các cô các chị trong công ty ai cũng phải tắm tắc khen ngợi Thành đúng là mẫu đàn ông lý tưởng, trong khi đám đàng ông thì lại đá đểu:
– Vợ xinh thế mà không chăm sóc chiều chuộng nó thì có ngày nó đi theo giai luôn chứ đùa. Các bà cứ xinh đi thì chồng tức khắc chiều hết. Nhưng dù có thế nào thì tôi vẫn ủng hộ quan điểm là đàn ông đừng có đội vợ lên đầu không có ngày vợ sinh hư thì hối không kịp đâu.
– Đúng rồi mình là đàn ông phải biết làm cho vợ sợ mình, vợ phải thấy được cái oai của mình chứ. Vẫn yêu thương vợ nhưng đàn ông thì không thể nào lại đi lo hết mấy việc của đàn bà được…
Vẫn yêu thương vợ nhưng đàn ông thì không thể nào lại đi lo hết mấy việc của đàn bà được… (Ảnh minh họa)
Đang rất chăm chỉ làm việc nhà, nhưng ngày nào tới công ty cũng bị mấy gã đồng nghiệp gia trưởng nhồi nhét vào đầu kiểu này cuối cùng thì Thành cũng thay đổi quan điểm. Vợ bầu bí nghén ngẩm khá mệt cũng không dọn dẹp được nhà, Thành thì giờ kiên quyết là không làm hết mấy việc đó nữa. Cuối cùng Vân cũng quyết định thuê giúp việc vì dù sao sau khi sinh con kiểu gì cũng phải có ô sin.
Không làm việc nhà nhưng mỗi lần vợ đi khám thai Thành đều chở vợ đi hết. Cuối cùng 2 vợ chồng cũng chào đón đứa con đầu lòng ra đời. Nhà có giúp việc rồi nên Thành cũng chẳng phải lo giúp vợ chuyện chăm con cả, đi làm về anh vào bế con 1 lúc rồi ra ngoài đã có cơm nước dọn sẵn sàng.
Con được 4 tháng Vân bắt đầu chú ý tới cân nặng của mình để làm sao lúc đi làm thân hình cô có thể thon thả hơn. Cô không ăn kiêng vì muốn giữ sữa cho con bú nhưng cô bắt đầu đi tập gym và tới spa chăm sóc da mặt. Mấy chị công ty Thành tới thăm nhìn Vân lấy lại dáng nhanh thì ai cũng suýt xoa và ao ước vô cùng. Và chuyện vợ Thành lại trở thành đề tài bàn tán ở công ty:
– Ước gì mình cũng có thân hình nuột nà như cô ấy.
– Vừa mới sinh con được mấy tháng mà đã giữ dáng giữ da thì chỉ có mất sữa, con còi cọc thôi. Tôi mà là ông Thành tôi kiên quyết không cho, mà không khéo mấy cô cứ thích làm đẹp sớm sau sinh có khi lại bồ bịch với anh nào ở công ty nên mới muốn mình lúc nào cũng đẹp trong mắt anh ta đấy.
Thành lại vô tình nghe được cuộc bàn tán của mọi người nên bắt đầu sinh nghi về vợ nhưng chưa dám nói ra. Thành quyết định sẽ nghỉ việc mấy hôm theo vợ đến công ty xem thế nào vì lúc này Vân đã đi làm rồi. Nhưng chưa kịp nghỉ thì Thành đã phát hiện ra 1 chuyện còn kinh khủng vô cùng. Vợ nói vẫn chưa có ‘đèn đỏ’ trở lại mà sao hồi đầu tháng lại thấy vợ nhờ ô sin mua cho cả bịch băng vệ sinh giờ cuối tháng đã hết sạch rồi.
Vừa hôm trước Thành nghe lỏm được mấy chị trong phòng nói chuyện với nhau có chị bị bệnh phụ khoa mà không biết vì sao, ngày nào cũng phải dùng băng vệ sinh như người đến tháng. Mãi sau mới biết là ông chồng ra ngoài linh tinh rồi về đổ bệnh cho vợ. Lúc này Thành mới nghĩ ra, lẽ nào Vân đã qua lại với gã nào ở phòng tập gym từ mấy tháng trước rồi nên cũng mắc bệnh phụ khoa mà giấu chồng. Hai vợ chồng vẫn chưa quan hệ lại vì Vân bảo kiêng. Thành tin thật giờ thì…
Hôm ấy Thành quyết định phải cho ra ngô ra khoai chuyện này, anh không thể để vợ cắm sừng mãi được. Thành quyết định hôm ấy rình vợ tắm để bắt quả tang. Nghĩ chồng trong phòng xem ti vi nên Vân cũng không đóng cửa, để rồi khi cô vừa cởi đồ ra thì chồng lao ngay vào:
Ảnh minh họa
– Hôm nay thì tôi thấy tận mắt rồi nhá. Cô chưa có ‘đèn đỏ’ mà phải dùng băng vệ sinh là sao? Cô ra ngoài với thằng nào để giờ bị mắc bệnh phụ khoa hả?
– Anh nói cái gì cơ? Bệnh phụ khoa là sao?
– Thì mắc bệnh phụ khoa nên mới phải dùng băng vệ sinh thế này chứ còn gì ? Cô ngủ với thằng nào khai ngay ?
– Anh hiểu lầm rồi. Em phải dùng băng vệ sinh là vì em bị triệu chứng són tiểu, đi tiểu không kiểm soát sau sinh nên mới thế chứ có phải mắc bệnh phụ khoa đâu. Từ ngày có con anh ra ngoài ngủ riêng rồi mặc hết việc chăm con cho vợ và ô sin. Anh có hỏi han gì tới em đâu mà anh biết em bị làm sao ?
– Ơ, anh… anh xin lỗi. Anh lại cứ tưởng…
6 tháng sau khi vợ xinh Thành mới được chiêm ngưỡng cơ thể vợ. Thân hình của Vân không ục ịch như nhiều bà vợ sau sinh nhưng cái bụng của cô thì không lẫn vào đâu được, dù không quá to nhưng nó lại toàn mỡ bèo nhèo và những đường rạn chằng chịt. Nhìn thế này giờ thì liệu có thằng đàn ông nào còn mê mẩn nữa không, trong khi lúc còn là con gái thì ngày nào cũng có cả tá chàng trai muốn gây chiến với Thành để giành lại Vân.
Thành ôm vợ vào lòng xin lỗi : Là anh đã quá vô tâm, mai anh xin nghỉ đưa vợ đi khám xem thế nào vợ nhé. Chứ để lâu sợ lại có biến chứng đấy vợ. Anh xin lỗi, hãy tha lỗi cho anh.
Theo Minh Minh/Phununews